Trọng Hoàng ghi bàn, B.Bình Dương thua Shandong Luneng 1-3

22/04/2015 19:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhập cuộc khá tự tin và có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng sau đó, các cầu thủ Becamex Bình Dương đã không còn duy trì được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và để thua ngược chủ nhà Shandong Luneng 1-3.

Đúng như tuyên bố của Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn trước khi trận đấu diễn ra, Becamex Bình Dương dù đã bị loại nhưng vẫn vào trận với quyết tâm cao và lực lượng tốt nhất hiện có.

Sự tự tin của đoàn quân GĐKT Lê Thụy Hải càng được củng cố khi Trọng Hoàng đưa Becamex Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0 với pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa ở phút 20.

Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau đó, Yang Xu đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Shandong Luneng, khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên thế trận tương đối cân bằng.

Sức ép mà đội chủ nhà Shandong Luneng dồn lên khung thành thủ môn Quốc Thiện Esele trong hiệp 2 là cực kỳ to lớn.



Shandong Luneng ăn mừng chiến thắng trên sân nhà trước Becamex Bình Dương

Hàng phòng ngự Becamex Bình Dương trong nhiều tình huống tỏ ra mất phương hướng trước các pha phối hợp tốc độ cao của các cầu thủ tấn công bên phía Shandong Luneng.

Phút 61, tiền vệ Ocimar De Almeida Junior đưa Shandong Luneng vượt lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng thứ 3 đến với đội chủ nhà ở phút 69 và người ghi bàn là Yang Xu.

Trong thế trận bị áp đảo, Becamex Bình Dương vẫn có cơ hội phản công nhưng các cơ hội hiếm hoi đã bị Abass hay Oseni bỏ lỡ.

Đáng tiếc hơn cả là tình huống dứt điểm trúng chân thủ môn Wang Dalei của cầu thủ vào sân thay người Đặng Văn Thành.

Becamex Bình Dương vẫn yên vị ở cuối bảng E sau trận thua 1-3 này. Trong khi đó, Shandong Luneng đứng thứ 3.

Sau chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Jeonbuk Hyundai Motors, Kashima Reysol tạm thời vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng E với 11 điểm sau 5 lượt trận.

Ngày 6/5 tới, ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng, Becamex Bình Dương sẽ tiếp đội đầu bảng Kashima Reysol trên sân nhà.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm