Trở lại không, Hoàng ơi ?

08/02/2013 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bị tước băng đội trưởng, loại khỏi thành phần BHL khi đã được “quy hoạch” trở thành HLV phó, bị trừ lương… là cái giá Huy Hoàng phải trả sau màn “biễu diễn” say rượu chiều ngày 7/9/2012, và còn nhiều hơn thế. Nếu điều đó không xảy ra thì có lẽ Huy Hoàng sẽ là một tấm gương sáng cho các cầu thủ nhí của lò SLNA và các đồng nghiệp hiện tại noi theo, khi bản thân sự nghiệp của anh ở SLNA được xem như một ví dụ đẹp cho “ước mơ vươn tới một ngôi sao” từ biết bao khổ ải, đôi lúc phải đổ máu.

Từ “top nguy hiểm” đến vai thủ lĩnh

Một chi tiết ít người biết là Nguyễn Huy Hoàng mặc dù trong lý lịch đăng ký khai sinh là ngày 10/12/1981 tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhưng với những người thân quen gia đình Hoàng đều khẳng định Hoàng cầm tinh con dê (1979). Nếu đó là sự thật thì cũng không phải lỗi của Hoàng, mà là kết quả chạy theo thành tích của người lớn ở các giải bóng đá trẻ mà Huy Hoàng là một “sản phẩm”.



Khi sự nghiệp đã ở tuổi xế chiều, gia đình là điểm tựa lớn nhất để Huy Hoàng tiếp tục nỗ lực. Ảnh: Đại Nghĩa

11 tuổi, Huy Hoàng lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên “lò” đào tạo trẻ SLNA thông qua một giải đấu phong trào. Hoàng chỉ đậu “vớt”, được nhận vào lớp C của lứa đào tạo sinh năm 1981 (cùng Hồng Sơn, Thế Anh, Thanh Thưởng, Thanh Hoàn.. ) theo dự án bóng đá trẻ SLNA được hãng Dunhill tài trợ. Người thầy đứng lớp đầu tiên của Hoàng là thầy Nguyễn Quang Huy (nay là trưởng ban đào tạo bóng đá trẻ CLB SLNA). Lúc đó Hoàng được chấm cho vị trí… thủ môn song do hạn chế về thể hình (khá nhỏ con so với các bạn cùng trang lứa), và ở thời điểm đó đội trẻ SLNA lại đang “khủng hoảng thừa” thủ môn nên Hoàng có nguy cơ bị loại rất cao.

HLV Quang Huy đã nhiều lần gút danh sách rút gọn từ 3 lớp A, B, C thành 1 lớp và Huy Hoàng là một trong những cái tên nằm trong nhóm nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, do có nhiều tác động nên Huy Hoàng được giữ lại ở SLNA và ở các buổi tập thường được cho lên tập ở vị trí hậu vệ cho đỡ lãng phí. Không ngờ quyết định đó đã tạo nên một trung vệ được đánh giá xuất sắc bậc nhất trong lứa cầu thủ 8x.

Năm Huy Hoàng được đôn lên đội một SLNA (dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Vinh) cũng là thời điểm ở đội bóng xứ Nghệ bước vào quá trình chuyển giao thế hệ: Hữu Thắng giải nghệ, Quang Trường tiếp quản băng đội trưởng. Tuy nhiên, Quang Trường đã không thể làm vơi đi nỗi nhớ Hữu Thắng trong lòng CĐV xứ Nghệ bởi tầm ảnh hưởng của tiền vệ này lên đội bóng không nhiều.

Và khi các đàn anh như Sỹ Hùng, Sỹ Thủy, Sỹ Sơn, Thanh Tuấn đã dần “nhạt” cả phong độ lẫn bản sắc thì Huy Hoàng nổi lên như một ngôi sao giàu “chất Nghệ” nhất với lối đá máu lửa giống như đàn anh Hữu Thắng. Luôn nhiệt huyết với những pha bóng dũng mãnh, lăn xả, cùng lối sống vì người khác Huy Hoàng không biết từ lúc nào đã trở nên thần tượng trong tâm tưởng của nhiều cầu thủ SLNA, của người hâm mộ thành Vinh. Rất nhiều trận đấu, khi đội nhà bị đối phương dẫn bàn, những lúc ấy “anh Hoàng” vắn tay áo lên quá bắp là các cầu thủ SLNA như được tiếp “doping” - tự đốt cháy ngọn lửa quyết tâm để vượt lên khó khăn. Huy Hoàng có lúc đã như chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần, ý chí chiến đấu của cầu thủ SLNA.

Chính những tố chất ấy mà tất cả cầu thủ trong đội SLNA đều nghe răm rắp theo sự chỉ huy của Huy Hoàng. Thậm chí, phong cách của anh còn ảnh hưởng, chi phối nhiều đến tính cách của một số cầu thủ xứ Nghệ lứa sau. Thế mới có chuyện, những trung vệ trẻ của SLNA vẫn luôn lấy Huy Hoàng làm hình mẫu, cái đích để phấn đấu. Khi Huy Hoàng được BHL và HLV Thành Vinh tin tưởng trao băng đội trưởng cũng là lúc anh trở thành một “quyền lực” ở SLNA…

Người đặc biệt ở Busan

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét : “Hoàng có được thành công là một thành quả của sự phấn đấu theo kiểu con nhà nghèo vượt khó. Đặc biệt nếu ai biết đến sự việc ở Asian Games Busan năm 2002 (Hàn Quốc) thì mới thấy Hoàng là một cầu thủ đặc biệt chừng nào”. Sự việc mà HLV Nguyễn Thành Vinh đề cập đến đã trở thành giai thoại trong làng bóng đá Việt Nam. Năm 2002, Nguyễn Huy Hoàng được chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam thi đấu tại Asian Games ở Busan (Hàn Quốc).

Sau trận khai mạc, bước vào chuẩn bị cho trận gặp UAE thì Huy Hoàng nhận được hung tin từ quê nhà báo sang là cha mất, Huy Hoàng đã khóc ròng rã. Cả đội đến chia buồn, còn BHL quyết định mua vé máy bay cho Hoàng về nước sớm chịu tang cha. HLV Thành Vinh nhớ lại: “Buổi chiều hôm ấy Hoàng đã khóc rất nhiều, tôi cùng anh em trong BHL đến động viên em nên về nước sớm còn việc thi đấu sẽ cố gắng lần sau. Nhưng không ngờ bản lĩnh của Huy Hoàng lại rất mãnh liệt và biết biến đau thương thành hành động. Tôi nhớ mãi câu nói của Hoàng “hãy cho cháu thi đấu trận chiều nay vì cha cháu”…



Huy Hoàng (trái) được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Ảnh: VSI

Vào trận đấu, Hoàng cùng các đồng đội ra sân với một chiếc băng đen trên cánh tay. Nhiều khán giả cũng như lãnh đạo của VFF cảm động rơi nước mắt khi biết chuyện Huy Hoàng đã vượt lên nỗi đau mất cha để quyết bảo vệ màu cờ sắc áo của mình. Trận đấu ấy, cả ĐT cắn răng, kiên cường đá trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều và cuối cùng đã có trận hòa 0-0 ngoài mong đợi.

“Ông chủ” trong phòng thay đồ ở SLNA

Năm 2004, đội bóng xứ Nghệ trải qua biến động sâu sắc khi mâu thuẫn nội bộ ở cấp lãnh đạo khiến BHL và ban lãnh đạo CLB tan đàn xẻ nhánh, đến cả ông Nguyễn Thành Vinh, ông Nguyễn Hồng Thanh cũng phải bỏ xứ đi lập nghiệp vùng trời khác. Đội một SLNA thay đổi HLV trưởng xoành xoạch. Nhưng dù ở dưới triều đại HLV nào thì Huy Hoàng vẫn được lựa chọn làm đội trưởng.

Và có thể nói trong những năm tháng đó, ở SLNA tiếng nói của HLV trưởng cũng chỉ nặng ngang bằng “anh Hoàng”. Có nhiều cầu thủ sau này kể rằng không chỉ trong sân, trong phòng thay đồ, mà mỗi cuộc đi chơi nếu ai được “anh Hoàng” cho gọi tháp tùng là mừng hơn bắt được vàng. Dưới thời HLV Nguyễn Văn Thịnh và sau này có lúc ở thời HLV Hữu Thắng, trung vệ đội trưởng Huy Hoàng còn được bổ nhiệm vào thành phần BHL với chức danh HLV phó. Đây không phải vị trí hữu danh vô thực, mà ngược lại cầu thủ SLNA mỗi khi thi đấu trên sân đều nhìn vào “anh Hoàng” mà đá.

Trong cuộc đời cầu thủ của mình, Huy Hoàng đã nhiều lần từ giã rồi quay lại ĐT Việt Nam. Đầu tháng 3 năm 2007, Huy Hoàng tuyên bố từ giã ĐTQG vì lý do chấn thương. Tuy nhiên, anh đã quay trở lại ĐT sau khi được HLV Alfred Riedl và CLB SLNA động viên. Sau trận tứ kết Asian Cup 2007 tại Bangkok, Huy Hoàng một lần nữa quyết định từ giã ĐT. Đến năm 2010, thêm một lần nữa Huy Hoàng quay lại ĐTQG và thêm lần tuyên bố giải nghệ từ giã ĐT (sau vụ “say rượu” thì có lẽ sẽ không còn lần trở lại ĐT nữa cho anh).

Việc năm lần bảy lượt tuyên bố “giã từ” rồi “quay lại” khiến cho nhiều người bất bình và dị ứng với cách ứng xử được cho là "trẻ con" của Huy Hoàng, nhưng ít ai biết rằng mỗi lần như thế Hoàng đều có “lý do riêng”… Có thời điểm người ta đồn rằng năm 2007 Hoàng từ giã ĐT vì không được bầu vào danh sách ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng hay như việc quyết đnh quay lại ĐT năm 2010 được cho là vì Văn Quyến (vì quan hệ, vì sức ép, Hoàng chấp nhận làm dự bị để Văn Quyến được trở lại ĐT ở thời điểm Văn Quyến không đủ xuất sắc để được gọi lên). Rất nhiều chỉ trích dội vào Hoàng qua những hành động “kỳ quặc” như thế. Ngay cả một cầu thủ trong ĐT cũng thẳng thắn chỉ trích Hoàng: “ĐTQG là ngôi đền thiêng chứ không phải là chỗ mà lúc thì người ta nói "giã từ", lúc lại nói "tôi sẵn sàng quay lại".

Trong màu áo ĐT U23 Việt Nam năm 2002, Huy Hoàng đã khiến nhiều người cảm động và ngưỡng mộ bao nhiêu thì với những lần từ giã rồi quay lại ĐTQG, Hoàng lại khiến người ta thất vọng bấy nhiêu. Từ một cầu thủ đã từng vượt lên nỗi đau mất cha để bảo vệ màu áo ĐTQG đến một cầu thủ “dám” đùa giỡn với chính màu áo ấy bằng hành động múa may, lắc lư “say rượu” thì rõ ràng có một khoảng cách rất dài…

Hãy tin Hoàng trở lại   

Ngay sau sự việc chiều 7/9, Huy Hoàng càng khép kín hơn cuộc sống của anh, dù trước đó vốn đã rất kiệm lời với giới truyền thông. Bạn bè lâu ngày của Hoàng muốn gặp mặt hay đơn giản chỉ là bữa cà phê sáng cũng khó vì Hoàng từ chối hết. Rất hiếm khi thấy Huy Hoàng có mặt ở những tụ điểm công cộng mà trước đây anh đã quá quen thuộc.

Một trong những lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn TT&VH, Huy Hoàng cho biết: “Tôi rất buồn vì những gì đã xảy ra, tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ với đội bóng bằng những hành động trên sân bóng, tôi sẽ quay lại mạnh mẽ hơn. Bây giờ gia đình là điểm tựa để tôi vượt qua khó khăn hiện nay.”  Nói là làm. Tại giải đấu tập huấn trước mùa giải của SLNA, Huy Hoàng vẫn thể hiện lối đá máu lửa, lăn xả để tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ. Song mỗi khi trận đấu kết thúc, Hoàngbiến rất nhanh cho dù rất nhiều phóng viên muốn chụp ảnh hay phỏng vấn.

Nói chuyện với TT&VH, HLV Hữu Thắng cho biết : “Ở thời điểm hiện tại tôi không muốn nói nhiều v Huy Hoàng vì tôi biết Hoàng đang rất nỗ lực phấn đấu để xóa đi những gì không đẹp không hay về anh. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác về nỗ lực của Hoàng. Tôi tin Huy Hoàng sẽ trở lại mạnh mẽ sau những sự việc đã xảy ra vì Hoàng là cầu thủ có tài, có bản lĩnh”.

Xứ Nghệ không thiếu tài năng bóng đá, sẽ còn rất nhiều những cầu thủ tài năng nữa xuất thân từ mảnh đất này, nhưng vấn đề quan trọng không chỉ là khả năng thiên bẩm, mà để trở thành ngôi sao bóng đá thực thụ thì còn cần phải giữ được ý chí và bản lĩnh, mà Huy Hoàng chính là một trường hợp điển hình.

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm