Trào lưu bỏ giải

23/04/2014 14:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm ngoái là bầu Thụy, mới đây bầu Trường của V.Ninh Bình cũng đã rút lui khỏi sân chơi quốc nội, bây giờ đến lượt đội bóng miền sông nước An Giang bắn đi tín hiệu nghỉ chơi.

Cứ như phản xạ kèm theo điều kiện, hễ thấy không vừa ý và không hài lòng với ai hay điều gì đó, là lập tức lời đe dọa rút lui được đưa ra. Không đồng tình với quyết định của BTC, không hài lòng với đội bóng khác, khúc mắc cùng cầu thủ… là tất cả những lý do để họ vin vào.

Giải đấu chuyên nghiệp vắt qua mười mấy năm trời, nhưng mọi thứ cứ loay hoay như mới chập chững vào đời. Bao câu chuyện, bao tình cảnh, nhiều nỗi niềm cứ thi nhau đem lại những tâm trạng cho tất cả ai tham gia vào địa hạt bóng đá. Quy chế cũng đã có, nhưng mấy người theo, hay có cũng chỉ là đối phó.

Ngẫm lại, thấy có được bao nhiêu ông bầu-doanh nghiệp-địa phương thật tâm làm bóng đá, hay cao hơn là xây dựng được những giá trị đích thực cho bóng đá nước nhà, hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn phần lớn nếu không xem bóng đá như con đường tắt để phô trương thanh thế, thì cũng là sự nửa vời theo kiểu ăn xổi. Không mấy ai chăm lo tạo dựng cội rễ, để có được xanh tươi.

Xây dựng đào tạo trẻ, mối liên kết giữa địa phương cùng doanh nghiệp, tạo ra bản sắc, thương hiệu và hình ảnh cho đội bóng, để trở thành niềm tự hào cho người dân…tất cả vẫn là mơ ước xa xỉ. Hôm nay vui thì chơi, mai buồn thì nghỉ. Phạt ai, ai phạt, hay cũng chỉ hòa cả làng để rồi gây ra bao hệ lụy chưa có hồi kết lúc này.

Bởi thế, khi năm ngoái đội bóng qua nhiều đời chuyển khẩu nhập tịch của bầu Thụy xóa sổ, mọi người cũng nhận ra, đấy sẽ không phải là đội đầu tiên cũng chẳng phải đội cuối cùng, rồi sẽ có những tiền lệ sau này, một khi các cơ quan chủ quản vẫn không hoặc chưa tìm ra phương thuốc hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này. Khi những bùng xùng ở V.Ninh Bình nổ ra, cái kết họ không chơi V-League cũng chẳng làm ai sửng sốt nữa, bởi đấy là câu chuyện tất- lẽ- dĩ-ngẫu mà thôi.

Cái tin mấy hôm nay, HV.An Giang rục rịch chuẩn bị những phương án để cò cưa cùng BTC, khi họ không được hưởng lợi từ việc V.Ninh Bình nghỉ chơi, đã lộ ra tất cả tâm thế của những đội bóng và ông bầu luôn coi mình là quyền lực tối thượng. Nhưng chính cách hành xử như thế, càng làm rõ cái ý đồ thắng làm vua, thua làm giặc.

Suy cho cùng, những khủng hoảng chưa có dấu hiệu dừng lại lúc này của bóng đá Việt là lỗi hệ thống, chứ không chỉ riêng ai, riêng đội bóng nào. Những quy định lỏng lẻo, nhưng quy chế bất cập. Có mấy ai chịu nghĩ thật tâm, làm thật chắc và tràn đầy nhiệt huyết đâu,.

Hòa Phát.HN, Navibank Sài Gòn, XMXT.SG, V.Ninh Bình đã bỏ, nếú hôm nay là HV.An Giang, ngày mai là đội bóng nào nữa. Nếu muốn và không còn mặn mà nữa xin giơ tay. Thà đau một lần, cho cơ thể bóng đá được khỏe khoắn và lành mạnh hơn, cũng nên chấp nhận và đối diện.

Dọa bỏ giải, đã bỏ thật và đang lừng khừng như thế, xin đừng hù dọa ai, và cũng không phải là thông điệp làm bóng đá.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm