Trận đấu của bầu Kiên, bầu Hiển & “cuộc tranh chấp” cái tên Hà Nội

01/01/2012 19:14 GMT+7 | V-League

 (TT&VH Online) –  Chiều 1/1/2012, ở sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận derby Thủ đô giữa hai người láng giềng CLB Bóng đá Hà Nội và Hà Nội. T&T. Đó không chỉ là trận đấu giữa các cầu thủ trên sân mà còn là cuộc thử sức giữa hai ông bầu vốn đã có không ít “va chạm” thời gian gần đây và cả các CĐV 2 đội quanh chuyện đi tìm sự khẳng định đội bóng nào mới thực sự xứng đáng đại diện cho bóng đá Hà Nội.

CLB Bóng đá Hà Nội là đội bóng “hai trong một” khi lực lượng được tập hợp từ HN.ACB (mùa trước) và HP.HN và giờ mang tên mới dưới trướng của bầu Kiên. Lực lượng của CLB Bóng đá Hà Nội được đánh giá khá mạnh, khi có tăng cường Công Vinh và một số cầu thủ mới. Nhưng trên sân, CLB Bóng đá Hà Nội đã phải thất thủ 0-1 trước người hàng xóm chơi có phần ăn ý hơn và biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trên khán đài, cả bầu Kiên và bầu Hiển đều có mặt ở khu VIP khán đài A. Ông Kiên ngồi gần một lãnh đạo của Tổng cục TDTT, còn ông Hiển ngồi cạnh Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung. Họ chỉ ngồi cách nhau 2-3 ghế ngồi, chăm chú theo dõi từng đường bóng của các cầu thủ đội nhà trên sân và bầu Hiển đã được hưởng trọn niềm vui khi Hà Nội.T&T đè bẹp đội chủ nhà ngay trong trận mở màn.

Thành Lương - Sỹ Cường tranh chấp bóng quyết liệt trên sân - Ảnh D.A

Với CĐV của hai đội bóng đều gắn với hai chữ Hà Nội, cuộc đua giành "chủ quyền" về cái tên “Hà Nội” xem ra cũng quyết liệt không kém các cầu thủ muốn thể hiện “chất bóng đá Hà Nội” trên sân. T&T tập trung ở giữa khán đài B, còn CLB Bóng đá Hà Nội đổ dồn về góc phía bắc khán đài A. Chưa có những màn “đấu khẩu” dữ dội như thời bóng đá Hà Nội còn những cái tên cũ như Công An Hà Nội, Thể Công, Đường Sắt Việt Nam, nhưng nhóm CĐV CLB Bóng đá Hà Nội đã có ý khẳng định đội nhà mới có “chất bóng đá Hà Nội” hơn cả bằng tấm băng-rôn nổi bật ở khán đài A “ĐÂY MỚI LÀ HÀ NỘI NÀY”. CĐV Hà Nội.T&T chưa có phản ứng tức thì bằng băng-rôn, nhưng hết trận có lẽ họ không cần để ý về “thông điệp có vẻ khiêu khích” đó khi các cầu thủ của họ trên sân đã “dằn mặt” đối thủ bằng chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận đấu của bầu Kiên, bầu Hiển & “cuộc tranh chấp” cái tên Hà Nội chiều 1/1/2012.

Cả bầu Hiển và bầu Kiên đều có mặt theo dõi trận mở màn Super League 2012

Công Vinh (trái) bị các đồng đội cũ đeo bám rất sát

Công Vinh đã phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ ngay sau hiệp 1

Cầu thủ hai đội có không ít pha bóng "dằn mặt" nhau

CĐV CLB Bóng đá Hà Nội treo băng rôn khẳng định "chủ quyền"

Phương Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm