TP.HCM- TĐCS Đồng Tháp 3-2: Trận cầu “bố thí”!

10/08/2009 08:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) – Một trận đấu công làm thủ phá, một trận đấu hàng thủ của 2 bên đều chơi như “bố thí”. Và kết quả, đã có 5 bàn thắng được ghi, chưa kể một quả phạt đền hỏng ăn…

Ngay phút thứ 7, Timothy Anjembe nhả bóng như trong một buổi tập để Samson băng lên thực hiện cú đá bằng chân trái; cú ra chân nhanh như điện của “Sam” đã biến pha đổ người của Khoa Điển chỉ để làm cảnh.   

Bàn mở tỷ số giống như một gáo nước lạnh dội xuống đội bóng Thành phố. Bởi trước đó, TP.HCM đã nỗ lực với tất cả những gì có thể để không thủng lưới và để xuyên thủng mành lưới đối phương. Tinh thần là vậy, nhưng trên sân các học trò của Tuấn “nhím” lại có màn trình diễn quá tệ, những pha phối đoạn ngắn ở nách sở trường, hay những cú treo bóng nhắm vào cái đầu của tiền đạo cao kều Mario đều bị phá sản.


Trong khi đó, Đồng Tháp chiếm giữ được thế trận, nhờ bộ tứ Văn Mộc, Anh Tuấn, Aniekan và Quý Sửu  chơi quá hay và thể hiện được đẳng cấp vượt trội trước  Thanh Sang, Chí Thắng, Ngọc Bảo và Minh Chuyên. 


39 tuổi, Hồ Văn Lợi (14) có lẽ là người già nhất còn ghi bàn ở V-League - Ảnh:Bá Châu

Đội bóng vùng nước lũ cũng thể hiện được cá tính của mình bằng những mảng miếng tấn công khá đa dạng: có thể đá ngắn, dài; có thể đánh biên lẫn trung lộ. Chính nhờ điều này, TĐCS Đồng Tháp đã có một hiệp đầu nhàn nhã.

Mọi chuyện thay đổi như chong chóng ở hiệp 2, chính xác hơn cả là thời điểm Tuấn “nhím” có một quyết định khá mạo hiểm, đưa lão tướng Hồ Văn Lợi thay Kim Long (43’) chơi vị trí hộ công, đồng thời rút Ngọc Bảo về chơi cặp trung vệ với John Wole.

Tuấn “nhím” đã không nhìn lầm người, khi hiệp nhì vừa bước sang được phút thứ 5, hàng phòng ngự trẻ khoẻ của TĐCS.ĐT đã để cho “tiếu già” Hồ Văn Lợi thoát xuống, rảnh chân thực hiện một cú đá đập cột dọc vào lưới làm bó tay Tấn Trường.

Nhận thấy khí thế quân nhà lên hừng hực, Tuấn “nhím” tiếp tục đưa Ngọc Tùng vào thay Thanh Sang; thực sự đội bóng Sài Thành đã có những phút thăng hoa, họ đá như đè ngửa đối phương. Tuy nhiên, công chơi hay bao nhiêu, thì hàng thủ lại dở bấy nhiêu. Phút 58, Timothy Anjembe được mở cửa để đối diện với cầu môn, nhưng lại sút ra ngoài. Đúng 2 phút sau, Timothy lại được tặng quà, lần này thì anh đã thành công với cú đá qua khe chân Khoa Điển.

Khán giả trên sân Thống Nhất chưa hết bàng hoàng với cách chơi phòng ngự “lãng tử” của đội nhà TP.HCM, thì đúng 6 phút sau, đến lượt đội khách lại chơi trò “bố thí”, 5 cái  bóng áo vàng vây quanh, vậy mà để Jackson vẽ vời, rồi bỏ lại tất cả. Đoạn cuối “số 29” thực hiện một chọc mũi giày hạ Tấn Trường đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát.

Trò chơi “bố  thí” tiếp tục được công diễn, lần này đến lượt đội bóng Sài Gòn. Dù ở tình thế 2 kẹp 1, nhưng John lại hớ hênh đốn ngã Samson trong vòng cấm, may cho TP.HCM là Khoa Điển đã xuất thần đẩy được cú đá của Timothy trên chấm phạt đền

Trận đấu trôi về  những phút cuối cùng với màn “kéo cưa lừa xẻ”. Tất nhiên, những “thượng đế” đã chuẩn bị ra về , thì bỗng nhiên phút cuối cùng, từ một cú treo bóng khá đơn giản, hàng phòng ngự của TĐCS.ĐT chôn chân đứng nhìn Mario bật lên lắc cái đầu ấn định chiến thắng 3-2, rồi sau đó nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Một trận cầu hào nhoáng, với bữa tiệc bàn thắng, nhờ những màn “bố  thí” của hàng thủ hai bên. Nhưng với chủ nhà và người hâm mộ, điều quan trọng là bóng đá TP.HCM phải sống và lại rộng đường sống, thế thôi!

Bàn thắng: Hồ Văn Lợi 50’, Jackson 67’, Mario 89’ - Samson 7’, Timothy 60’

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm