TP.HCM tăng 'nhiệt' với AFF Cup 2014

28/11/2014 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SVĐ Quân khu 7 là điểm hẹn mới cho những người yêu bóng đá ở TP HCM. Các CĐV đã biến nơi đây thành một ngày hội sôi động để ủng hộ hết mình cho thầy trò HLV Miura.

Đã khá lâu rồi người yêu bóng đá TP HCM không được sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt đúng nghĩa. Cứ tưởng sau những sự việc không hay của bóng đá Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung thì ngọn lửa đam mê của CĐV Sài thành không còn nồng đượm nhưng kỳ AFF Cup 2014 đã chứng minh điều ngược lại.

SVĐ Quân khu 7 sau 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã đón 1,5 vạn CĐV đến theo dõi, con số khiến thầy trò HLV Miura được động viên rất nhiều.

Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) với ông Chủ tịch Trần Hữu Nghĩa cũng không bỏ qua cơ hội này để cùng các CĐV thắp lại niềm tin cho bóng đá Việt Nam. Với những hoạt động trên địa bàn TP HCM liên quan đến bóng đá, ông Nghĩa luôn sẵn sàng dốc hết sức mình phục vụ cái chung.

Ông Nghĩa cho biết đó là “bổn phận” của ông và VFS. Vì hoạt động không vụ lợi nên VFS của ông Nghĩa ngày càng có thêm nhiều CĐV đến ủng hộ. Với đa phần là những người trẻ, VFS đã góp phần khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt ở TP HCM những ngày qua với những tiếng hô vang “Việt Nam” đầy tự hào.

Bạn Minh Toàn (sinh viên Trường Đại học Ngoại thương) chia sẻ: “Những gì U19 Việt Nam làm được thời gian gần đây có thể sẽ khiến các cầu thủ ĐTQG phải nỗ lực để chứng tỏ mình với CĐV nước nhà. Họ phải thể hiện là bộ mặt của nền bóng đá. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi vì người hâm mộ của Văn Quyết, Thành Lương trong trận đấu, tôi tin CĐV Việt Nam sẽ luôn bên cạnh các tuyển thủ. Nếu nỗ lực hết sức, các anh luôn giành được tình cảm trân trọng của các CĐV. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến xa để chúng tôi có thể đến sân cổ vũ và cuồng nhiệt cùng các anh”.

Các CĐV TP HCM đến sân Quân khu 7 những ngày này không chỉ được thỏa mãn cơn khát bóng đá mà còn được tham dự những hoạt động bên lề thú vị. Nhiều người trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên đang học tập trên địa bàn TP HCM, rồng rắn kéo nhau đến sân.

Họ muốn tận mắt chứng kiến màn hình 100m2 ấn tượng hoành tráng, sự hiện diện của các nghệ sĩ danh tiếng trong và ngoài nước, và đáng kể nhất có lẽ là những món quà giá trị từ BTC trong mỗi trận đấu. Mới nhất, lá thăm may mắn đã chọn CĐV Đỗ Thanh Đa năm nay 56 tuổi với phần thưởng một chiếc xe mô tô.


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm