Tiêu điểm: Thời hậu ông Hùng “cầy”

22/05/2010 08:54 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - 1. Tạm xếp thứ 5, chỉ kém đội nhì bảng An Giang đúng 3 điểm, chỉ cần một trận thắng nữa thôi SQC.Bình Định sẽ trở lại cuộc đua. Biết thế, nhưng người ta vẫn có những ánh mắt hồ nghi. Phải chăng, ẩn sau lớp vỏ vẻ hào nhoáng kia là những bất ổn. Nó bắt đầu từ chiếc ghế HLV.

Hai trận thua muối mặt trước TDC.BD và đặc biệt là HN.Tiền Giang, HLV Dương Ngọc Hùng đã phải treo ấn từ quan. Lạ, vì ông Hùng được coi là “ngôi sao” lớn nhất của đội. Vị trí của ông Hùng là không thể xô ngã, bởi ngày trở về, các sếp từng hứa rằng chiếc ghế ông ngồi sẽ không bao giờ “gãy sụp” như cái ngày đen tối 30/10/2007.

Bình Định (trái) có thể sẽ lỡ nhịp với chuyến tàu V-League nếu không trở lại ngay từ lúc này
Vậy mà chưa đi hết được một nửa chặng đường, ông Hùng đã phải quặn ruột bỏ lại những công trình dang dở và những “bí ẩn” đằng sau chuyện ông phải đi.

Bóng đá Bình Định đã trải qua nhiều cuộc bể dâu, đã từng điêu đứng vì những câu chuyện “li kì” phía sau cánh gà, mà đôi khi người ta vẫn hét toáng lên, rồi đổ tội cho phận nhà nghèo. Không lẽ, bệnh cũ lại tái phát?!

2. Trong thâm tâm của những người “hoài cổ” với bóng đá Sài Gòn, có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, đứa con cuối cùng còn sót lại của Thành phố sẽ phải xuôi đò xuống chơi ở giải hạng Nhì. Bây giờ, nguy cơ đó đang hiện hữu, chứ không còn là một điều xa vời nữa.

TP.HCM giống như “hồn Trương Ba da hàng thịt”, ngoài những tuyên ngôn lớn lao, thì họ chẳng có gì trong tay. Tiền bạc ư, nói thì nhiều đấy, nhưng chẳng thấy “thóc” về. Lực lượng ư, đến một người vốn được coi có cái “tâm” như Lưu Ngọc Hùng phải bỏ xứ ra đi, có lẽ chẳng còn gì để nói.

Đau ở chỗ, lãnh đạo đội bóng biết chỗ “rối”, nhưng không tài nào “gỡ” được. Bởi một đống bùi nhùi của một cơ chế khép kín, trì trệ, bảo thủ… phình lên; chứ không phải là câu chuyện giải cứu cho một con tàu sắp đắm.

Chiều nay SQC.Bình Định và TP.HCM gặp nhau trong hoàn cảnh thân thể đang mang “trọng bệnh”. Tiếc, cho 2 đội bóng từng ngang dọc một thời của BĐVN. Nhưng suy cho cùng, kết cục như một sự tất yếu của bóng đá thời cuộc mà thôi.

Đ.San

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm