Tiền vệ Lê Quốc Phương (CLB Thanh Hoá): Cánh chim lạ xứ Thanh

06/04/2012 15:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiền vệ 20 tuổi Lê Quốc Phương vụt sáng thành nhân vật không thể thiếu trên hàng công Thanh Hóa. Chính cầu thủ người gốc Hoằng Hóa đang nỗ lực vươn mình trở thành một gương mặt có chất ở xứ Thanh, sau khi đàn anh Hoàng Đình Tùng ra đi.



Phong độ xuất sắc của Quốc Phương (trái) đã khiến người hâm mộ Thanh Hoá

nguôi ngoai nỗi nhớ Đình Tùng. Ảnh: VSI

Vạn sự khởi đầu nan

Đến thời điểm này, Quốc Phương vẫn thừa nhận mình còn nợ gia đình rất nhiều. Chẳng là do sinh bằng được cậu út nối dõi tông đường mà bố của Quốc Phương bị công ty xây dựng cho nghỉ việc vì sinh quá 2 con. Ngay từ bé, Phương được cha mẹ lẫn 2 bà chị chăm sóc và yêu thương hết mực. Đến khi gia đình chuyển về gần cầu Hàm Rồng sinh sống, Quốc Phương cũng bắt đầu bị trái bóng tròn thu hút.

Hè năm lớp 7, Quốc Phương cùng nhóm bạn thân lên trên đội Thanh Hóa để thi tuyển vào đội U13 của tỉnh. Hồi tưởng lại ngày bắt đầu làm quen trái bóng, Quốc Phương cho hay: “Năm em đi thi qua đến 3, 4 vòng thi ngặt nghèo. Bố em lúc ấy cũng không tin em đá bóng nổi đâu. Ông bảo mày người mỏng cơm, thể hình chẳng có, kỹ thuật tàm tạm. Đến lúc nhận giấy báo, ông bảo lo ở nhà học chứ đấm đá gì. Nhưng em nhất quyết xin cho bằng được đi lên tỉnh tập, lúc ấy bố mẹ em mới chịu cho đi đấy”.

Phải nói rằng Quốc Phương phải cảm ơn HLV U13 Thanh Hóa lúc bây giờ là Đàm Long. Không chỉ chỉnh sửa những động tác nhỏ, HLV Đàm Long cực kỳ ấn tượng với cái cổ chân trái khá dẻo và “dị” của Quốc Phương. Chẳng thế, buổi tập nào, Quốc Phương chịu bài tập thể lực rất nặng, lẫn tập sút, tạt bằng chân trái cho mệt nhoài mới thôi.

Thấm thoát vài năm, Quốc Phương trưởng thành rất nhiều. Cơ hội lần đầu tiên trổ tài lại đến từ đợt tập trung U19 QG vào năm 2009. Không chỉ cùng các đồng đội như Văn Quyết, Đình Bảo, Minh Tuấn đoạt HCĐ giải U19 ĐNA, Quốc Phương có 2 bàn thắng cho riêng mình vào lưới Timor Leste và đặc biệt là trận tranh HCĐ với U19 Malaysia.

Không những thế, 2 giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2 năm 2010, 2011, Quốc Phương cũng nằm trong đội hình giành một HCV và một HCB của U19 QG. Khởi đầu thuận lợi như thế, Quốc Phương bắt đầu được đôn lên đội một Thanh Hoá từ năm 2011. Và ngay trong những ngày đầu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Quốc Phương có bàn thắng cho riêng mình vào lưới HN.ACB. Nhắc lại bàn thắng đầu tiên từ ngày lên V-League, Quốc Phương không giấu được niềm tự hào.

Trả giá để có được thành công

Có được khởi đầu như mơ ấy, Quốc Phương lại không ngờ mình gặp dây đen đủi đeo bám gần nửa năm qua. Ngay sau bàn thắng đầu tiên cho đội nhà, Quốc Phương dính chất thương giãn dây chằng gối và nghỉ mất luôn 3 tháng. Sau khi hồi phục chấn thương, tiền vệ sinh năm 1991 này chỉ chơi thêm 2 trận đấu và không thể hiện được gì nhiều.

Ngay cả khi HLV Triệu Quang Hà mới về dẫn đội, Quốc Phương bị sụt hố cỏ trong một buổi tập. Kết quả tiền vệ mới 19 tuổi này bị vỡ xương cổ chân và nghỉ thêm gần 5 tháng. Nhắc lại chuỗi chấn thương liên tiếp, Quốc Phương không khỏi rùng mình: “Thấy thằng bạn thân Văn Quyết tỏa sáng rồi thành danh ở HN.T&T, em khâm phục nó lắm. Quyết có tài và cả sự cố gắng để có đươc thành công như thế. Em phục nó lắm nên càng phải cố gắng. Tuổi trẻ ai chẳng có sự háo thắng và khao khát thể hiện mình. Đến lúc ngồi bó gối nhìn đồng đội thi đấu, em đôi khi buồn không thể tả”.

Nhưng rồi HLV Triệu Quang Hà cũng mau chóng phát hiện và tận dụng hết năng lực của cậu học trò nhỏ của mình. Trong trận “chung kết ngược” với V.Hải Phòng, BHL đội chủ nhà bất ngờ tung Quốc Phương đá chính. Quốc Phương tếu táo đùa rằng mình thuận chân trái, lại may mắn vì đàn anh Đình Tùng ra đi, nên có cơ hội thể hiện. Cơ may đến trong đời có vài lần nên Phương phải chớp cơ hội để thể hiện mình.

“Idol” mới của bóng đá xứ Thanh

Trong trận đấu “6 điểm” ấy, Quốc Phương tỏa sáng với pha ghi bàn mở tỷ số. Không những thế tốc độ, sự khéo léo và khả năng bứt tốc đoạn ngắn của Phương khiến các cầu thủ V.Hải Phòng cũng phải bở hơi tai. Điều đáng nói nhất khi đàn anh Đình Tùng có ngày về thất vọng, Quốc Phương làm khán giả yên lòng nhờ khả năng chơi bóng ngày càng chững chạc.

Sau 6 trận ra sân thi đấu, Quốc Phương đã có được 3 bàn thắng cho riêng mình. Với cầu thủ ít kinh nghiệm, lại đá ở cánh như Phương, đó không phải là chuyện đơn giản. Sự tự tin còn thể hiện rõ ở bàn thắng Quốc Phương vừa ghi vào lưới TĐCS.ĐT.

Đó là cú vuốt bóng bằng mu chân trái rất hiểm ở tầm 25m. Bóng đi căng và xiết theo quỹ đạo rất khó vào lưới của đội khách. Ngay sau trận đấu, thủ môn U23 QG Bửu Ngọc cũng phải ngỏ lời khen ngợi kỹ năng dứt điểm bóng sống rất tốt của Quốc Phương. Đó cũng là trận đấu Quốc Phương và đồng đội tỏa sáng, rồi mang về trận thắng đậm 4-0 truớc đối thủ đến từ phương Nam.

Hỏi về thần tượng trong lòng mình, Quốc Phương thừa nhận sự khéo léo của tiền vệ trái Ryan Giggs của M.U chính là sự mở đầu để mình bắt đầu đam mê trái bóng tròn. Song để có được thành công lẫn tên tuổi ở một “kèo” độc như thế, Quốc Phương nói vui mình vẫn còn phải phấn đấu nhiều lắm. Chuyện nổi danh và trở thành “biểu tượng” mới của bóng đá xứ Thanh chỉ là chuyện của tương lai. Còn ý nghĩa duy nhất Quốc Phương tiếp tục tỏa sáng và có thêm nhiều bàn thắng cho đội Thanh Hóa tại V-League.

Riêng TT&VH tin rằng bên cạnh Văn Quyết, Quốc Phương thực sự là một trong 2 cầu thủ trẻ đã có màn thể hiện ấn tượng trong 12 vòng đấu đã qua. Nếu Quốc Phương cứ chơi với sự hồn nhiên và không bị những thành công tạm thời làm che mắt, tiền vệ người xứ Thanh sẽ còn tiến rất xa.

Quả bóng cuộc đời đang dưới chân Quốc Phương, hy vọng anh biết “rê dắt” cái nghiệp của mình đi đúng quỹ đạo để không uổng phí như nhiều ngôi sao nội.

MỘC MIÊN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm