Tiền đạo Patiyo Tambwe: 'Kanu xứ Quảng'

11/08/2015 09:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với ngoại hình và phong cách chơi bóng khá giống cựu tiền đạo Arsenal Nwankwo Kanu, ở Tam Kỳ tiền đạo Patiyo được gọi bằng biệt danh thân mật “Kanu xứ Quảng".

14 bàn thắng sau 20 vòng, trong đó có nhiều siêu phẩm đẹp mắt chính là cách chân sút người Congo đáp lại tình cảm yêu mến của các CĐV.

“Kanu” sút văng Henry

Trước khi cập bến Tam Kỳ, Patiyo Tamwbe chưa bao giờ được xem là một chân sút có hạng ở V-League. Bằng chứng là từ Thanh Hóa, đến Ninh Bình, sau đó là HV An Giang, chân sút sinh năm 1984 này đều không đáp ứng được kỳ vọng.

Kết duyên với xứ Quảng chỉ khi HV An Giang giải tán, không ngờ Patiyo đã khiến tất cả phải kinh ngạc. Anh âm thầm chiếm niềm tin của BHL, giành suất trụ lại xứ Quảng bằng cách "sút văng" vị trí chính thức của cựu công thần Kisekka Henry.

Từ đó, chân sút người Congo đều đặn nổ súng vào mỗi vòng đấu bất chấp phong độ của QNK Quảng Nam có ra sao. Phong độ hồi sinh, kết hợp với lối sinh hoạt lành mạnh giúp tiền đạo Patiyo luôn duy trì được nguồn cảm hứng chơi bóng mỗi lần ra sân.

Và trong một mùa giải mà các chân sút ngoại im hơi lặng tiếng, Patiyo chính là điểm sáng hiếm hoi. Với bàn thắng "nhấn chìm" SHB Đà Nẵng trên sân Tam Kỳ ở vòng 20, cựu tiền đạo HV An Giang tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn với 14 lần xé lưới đối phương.

Phong độ khủng của Patiyo khiến GĐĐH Nguyễn Húp hớn hở với món hàng chất lượng cao mà mình đã trực tiếp mang về từ miền Tây.

Ông cho biết: “Henry là công thần của QNK Quảng Nam ở mùa giải trước, chúng tôi đã rất đắn đo khi lựa chọn thanh lý Henry hoặc Patiyo. Cuối cùng chúng tôi quyết định tạo thêm cơ hội cho Patiyo và cho đến lúc này anh ta đã làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn của mình… Patiyo là một tiền đạo đẳng cấp, bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng là một siêu phẩm đẹp mắt”.

Vì tình yêu xứ Quảng

Trung vệ Hoàng Vissai, đồng đội của Patiyo ở QNK Quảng Nam tiết lộ, chân sút người Congo có bạn gái Việt Nam và anh muốn gắn bó lâu dài với đất nước xinh đẹp này. Từ tiết lộ của Hoàng Vissai, chúng tôi tìm hiểu và biết thêm khá nhiều thông tin thú vị về chân sút người Congo.

Patiyo rất thích cuộc sống ở xứ Quảng, đặc biệt thích các món ăn như mì Quảng, bê thui, bún, phở… Cũng chính vì phù hợp với lối sống hiền hòa ở đây nên chỉ chưa đầy một năm gắn bó cùng sân Tam Kỳ, cựu tiền đạo HV An Giang đã được khá nhiều CĐV Quảng  Nam mến mộ.

“Patiyo rất ít khi đi ra ngoài, nhưng cậu ta sống rất hòa đồng, vui vẻ. Những khi rảnh rỗi Patiyo cũng có thể ngồi nhâm nhi café cùng các đồng đội, hay đi ăn mì Quảng chẳng hạn. Còn trong tập luyện và thi đấu cậu ấy luôn thể hiện rất tốt”, trung vệ Hoàng Vissai nhận xét về Patiyo.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung cho biết thêm: “Patiyo có chuyên môn tốt, chưa giờ lơ là trong tập luyện và đặc biệt là không hề có biểu hiện ngôi sao. Tuy không tiếp xúc nhiều với Patiyo ngoài cuộc sống, nhưng tôi cảm nhận anh ta là người giàu tình cảm.

Hồi tháng 4 vừa qua, trong đợt mùa dưa hấu nông dân Quảng Nam bị thương lái ép giá, chính Patiyo chia sẻ rất nhiều dòng trạng thái cảm thông, kêu gọi mọi người ủng hộ mua dưa hấu giúp nông dân Quảng Nam trên facebook của mình”.  

Tình yêu quê hương và con người xứ Quảng càng tiếp thêm động lực để chân sút người Congo nỗ lực thi đấu nhằm mang lại niềm vui cho người hâm mộ nơi đây. Kể từ đầu mùa, Patiyo xuất hiện gần như trong tất cả các trận đấu của QNK Quảng Nam. Anh thi đấu nhiệt tình, lăn xả và thường rất hiệu quả trong những lần ra sân.

Hôm rồi khi Patiyo ghi bàn đẳng cấp giúp QNK Quảng Nam lần đầu tiên đánh bại SHB Đà Nẵng, trên khán đài sân Tam Kỳ đã xuất hiện những tiếng hô vang “I love Patiyo, I love xứ Quảng”. Và khi trận đấu kết thúc, trả lời phỏng vấn báo chí, Patiyo bảo rằng bàn thắng ấy anh dành tặng cho tất cả các CĐV thân yêu của QNK Quảng Nam.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm