Thuốc tiên mang tên bầu Trường

24/07/2012 08:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- V.NB hiện là đội bóng có phong độ ấn tượng nhất V-League 2012. 5 vòng đấu gần đây nhất, thầy trò HLV Văn Sỹ toàn thắng (hạ CLB BĐ Hà Nội, V.HP, K.KG, HN.T&T và HAGL), từ khu vực nguy hiểm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Theo bật mí của các cầu thủ đất cố đô, ông bầu Hoàng Mạnh Trường chính là “thuốc tiên” giúp V.NB thi đấu lên đồng đến vậy.

Có thể khẳng định, ở thời điểm hiện tại ông chủ tập đoàn The Vissai là người chịu chi tiền thưởng nhất nhì V-League. “Trước đây mỗi trận thắng đội chỉ được thưởng khoảng hơn 500 triệu, nhưng mới đây Chủ tịch đã tuyên bố ở những vòng cuối tiền thưởng sẽ được nâng lên tối thiểu là một tỷ đồng cho một trận thắng. Thậm chí, nếu thắng đẹp, Chủ tịch vui lòng, chúng tôi có thể còn được thưởng cao hơn, ví dụ như trận thắng trước HN.T&T ở vòng 21 chúng tôi được 1,2 tỷ đồng, trận thắng HA.GL cuối tuần qua cũng thế. Bầu Trường nói năm nay kinh tế khó khăn nên mong các cầu thủ thông cảm chứ nếu là mùa trước thì số thưởng có thể gấp đôi. Nói thực, trong thời buổi này, chúng tôi chẳng mong gì hơn, tiền thưởng mà bầu Trường chi ra đã là khủng rồi, khối đội bóng khác phải mơ ước”, một cầu thủ của V.NB tiết lộ.



Bầu Trường quan tâm trở lại, đó là nguồn động lực khiến các cầu thủ V.NB giành 5 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: V.S.I

Tuy nhiên, theo như những gì cầu thủ V.NB tâm sự, tiền thưởng không phải nguyên nhân chính khiến họ đá máu lửa hơn mà lý do chính yếu là thái độ của bầu Trường với đội. Trước vòng 18, bầu Trường gần như hoàn toàn bỏ bê V.NB, cả vài tháng trời không tới sân xem đội nhà thi đấu, thậm chí dù sống ở cùng khách sạn The Vissai, ông chủ CLB cũng chẳng thèm một lần xuống xem tình hình ăn ở của thầy trò HLV Văn Sỹ. Thậm chí khi phóng viên hỏi về tình hình V.NB, bầu Trường bảo thẳng: “Tôi không biết gì về đội cả, tôi giao hết cho GĐĐH Phạm Văn Lệ rồi”.

Sự thờ ơ của bầu Trường khiến cầu thủ không khỏi hoang mang, nhiều người còn vội vã tính đường tìm bến đỗ mới vì lo ông chủ hết máu bóng đá, thả nổi cho đội bóng chết chìm. Với tâm trạng bất an như vậy, không có gì là ngạc nhiên khi cầu thủ V.NB đá bết bát, đội bóng cứ tụt dần trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 5 vừa qua, thái độ của bầu Trường với V.NB đã thay đổi hoàn toàn. “Không chỉ  tới sân xem đội nhà thi đấu, trưa nào bầu Trường cũng xuống nhà ăn dùng bữa cùng chúng tôi, ông ấy thăm hỏi từng người, nói chuyện cởi mở như anh em. Việc bầu Trường quan tâm tới đội nhà có giá trị gấp nhiều lần so với chuyện tiền thưởng. Cầu thủ toàn đội giờ không còn bất an, anh em phấn khởi, thi đấu cũng tự tin hơn hẳn, nhờ đó thành tích cũng đi lên. Việc bầu Trường yêu bóng đá trở lại là liều thuốc kích thích tinh thần rất mạnh với cầu thủ chúng tôi”, một học trò của HLV Văn Sỹ bật mí.

Đặc biệt, bầu Trường còn đích thân ra tay trị nạn kiêu binh trong đội. Các ngoại binh như Gustavo, Ibrahim, Hoàng Vissai… được gọi lên làm việc riêng và khi về ai cũng “hiền” hơn hẳn, không còn quậy phá. Các cầu thủ nội cũng được cảnh báo nghiêm khắc không kém, ai không chơi hết mình sẽ bị thẳng tay tống lên băng ghế dự bị. Ở đội bóng đất cố đô lúc này, cầu thủ nào cũng phải nỗ lực bởi ai không ai là không thể thay thế.

V.NB là đội bóng có thực lực, một khi cầu thủ đồng lòng nhất trí, biết về cái chung, ông chủ quan tâm tới đội, họ sẽ còn tiến xa.

Thủ môn Mạnh Dũng đón quý tử năm Rồng

Mạnh Dũng đang chơi cực hay trong thời gian gần đây, 5 trận vừa qua chỉ để thủng lưới 5 bàn, góp công lớn giúp V.NB toàn thắng, leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Theo tiết lộ của  Mạnh Dũng, anh thi đấu thăng hoa là nhờ niềm hạnh phúc có được quý tử.

Mạnh Dũng muốn gia đình có đủ nếp đủ tẻ nên dù đã có 2 cô công chúa nhỏ xinh đẹp (sinh năm 2005 và 2007), vợ chồng thủ thành V.NB vẫn quyết định “ghi thêm bàn thắng”. Giấc mơ của người gác đền số một ở đất cố đô đã thành sự thực, khi đêm 22/7 vừa qua, bà xã Mạnh Dũng đã hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh.

“Sau trận thắng HAGL, tôi vội vã về ngay Hải Phòng để đưa vợ đi đẻ. Nhóc nhà tôi nặng hơn 3,3 kg, kháu khỉnh lắm. Vậy là nhà tôi đã có đủ nếp đủ tẻ, hạnh phúc lắm”, Mạnh Dũng hào hứng khoe.

 


Thùy Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm