Thủ thành Đức Cường: Hồi xuân ở tuổi 30

05/07/2015 14:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phút thứ 79, tưởng như mành lưới của SLNA sẽ phải rung lên lần thứ 2, khi Abass Dieng làm chủ quả bóng, đồng thời loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ để ra chân, thì Đức Cường đã xuất tướng, bịt hậu rất kịp thời. Cường năm nay đã bước vào tuổi “băm”.

Đây không phải tình huống đáng xem nhất của Đức Cường ở trận đấu này. Hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức trước đó, Cường cũng làm chủ không gian rất tốt, ra vào hợp lý và phản xạ tuyệt vời. Một trong số này là pha cản phá cú sút sấm xét của Tiến Thành (hiệp 1).

Phút thứ 10, thời điểm B.Bình Dương đang bị dẫn 0-1, B.Bình Dương dồn lên vây hãm, tuy nhiên, các cơ hội ăn bàn không thật sự rõ ràng, ngoài trừ cú sút nửa đẩy bằng mu chính diện của Tiến Thành. Điểm ra chân có lẽ phải cách cầu môn Đức Cường đến 25m.

Quả bóng đi cực mạnh, như kẻ chỉ, như khá may mắn, lại tìm đến đúng vị trí mà Đức Cường đã chọn. Sau 2 nhịp, Cường làm chủ quả bóng và cơn sóng gió qua đi. SLNA đã không đảm bảo được lợi dẫn cách biệt tối thiểu, nhưng Đức Cường đã có một trận đấu xuất thần.

Trần Đức Cường sinh ra tại Nghệ An, nhưng không tìm được cơ hội phát triển, khi khung gỗ đội bóng xứ Nghệ, sau Thế Anh đến Hồng Sơn, Đức Anh và sau này là Nguyên Mạnh. Thời điểm SLNA khủng hoảng thiếu trong khung gỗ, họ lại lấy Quốc Cường chứ không phải Đức Cường.

Thương thủ thành trẻ tuổi có thể hình tốt, lại rất tiềm năng, các thầy ở SLNA tìm cách gửi Cường vào Đà Nẵng, đầu những năm 2000. Và cũng tại đây, khả năng của Cường phát tiết rất nhanh, giai đoạn năm 2005 – 2007 (thời điểm Đức Cường mới ngoài đôi mươi).

Có một thời, Đức Cường và Tô Vĩnh Lợi được coi là hai thủ môn trẻ có triển vọng nhất bởi tài năng thiên bẩm.

Tuy nhiên, đã rất ít người nghĩ rằng, sự nghiệp của Đức Cường và Vĩnh Lợi lại lận đận đến thế. Hạn chế lớn nhất của hai thủ môn này là tâm lý, bản lĩnh thi đấu. Với thủ môn, chỉ vài pha ra vào  trở thành “chú hề” trong các giải đấu quan trọng, thì di chấn tâm lý hết sức nặng nề.  Lợi và Cường đã mắc không ít sai lầm ở đấu trường quan trọng, nên có lúc tưởng đã “chột”. Có phải cùng cảnh ngộ nên họ rất thân nhau, Tô Vĩnh Lợi có lần còn nói đùa chúng tôi  như “Tom and Jerry”.

Trở lại sự nghiệp Đức Cường, sau khi không còn chốn dung thân ở Đà Nẵng, anh trải qua rất nhiều các CLB khác nhau, từ Bắc đến Nam, nhưng vẫn hiếm khi được ý thức là kép chính trong khung gỗ. Ngay cả khi Cường quay về “úp mặt vào sông quê”, SLNA đã có Nguyên Mạnh rồi.

Mạnh chấn thương khi tập trung đội tuyển và cơ hội đã mở ra với Đức Cường. Ở vị trí thủ môn, đôi khi không cần phải xuất thần, mà chỉ cần ổn định. Nếu Đức Cường cứ bắt như trận đấu với B.Bình Dương chiều qua, anh vẫn còn cơ hội trở lại tuyển và SLNA có thể mơ bay cao. Hy vọng là thế, Đức Cường.

T.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm