Thể thao Việt Nam cần phải duy trì hào khí

30/09/2014 11:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất cứ người Việt Nam nào cũng đều muốn đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua đội tuyển nữ Nhật Bản để vào chung kết, xa hơn nữa là đoạt chức vô địch. Dù thế, trong sâu thẳm trái tim, chẳng ai dám đặt cược vào giấc mơ lớn như thế.

1. Đơn giản bởi với nhà vô địch thế giới, vô địch ASIAD và nền bóng đá đã đạt tầm số 1 châu lục một cách ổn định như Nhật Bản, thì chỉ có “trời sập” mới thua trước các cô gái Việt Nam. Chẳng ai dám đặt cược vào giấc mơ lớn, bởi trước đó, Olympic Việt Nam đã dừng bước trước Olympic UAE trong 1 trận cầu mà nguồn cảm hứng dâng lên đến tột điểm.

Có chứng kiến trên khán đài rất đông cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đội mưa gió, bất chấp cái chớm lạnh của Incheon để đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, mới thấy bên cạnh tình yêu thì phải có hứng khởi lắm họ mới đến sân nhiệt tình như thế. Trước đó nữa, U19 Việt Nam cũng tạo nên cảm hứng trên chảo lửa Mỹ Đình. Để làm nên hào khí, nhiều khi đơn giản là thế.

Trên thực tế, bóng đá Việt Nam cũng có không ít trận thắng gây chấn động: Như U16 Việt Nam thắng U16 Trung Quốc 3-2 tại vòng bảng giải U16 châu Á 2000. U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2004. Việt Nam thắng UAE 2-0 ở vòng bảng Asian Cup 2007. Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 sau 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2008. U19 Việt Nam thắng  U19 Australia 5-1 tại vòng loại U19 châu Á. Olympic Việt Nam thắng Olympic Iran 4-1 ngay tại ASIAD 2014…

Những chiến thắng trên đều tạo nên nguồn cảm hứng, sự lạc quan lớn để nhiều người nghĩ đến 1 viễn cảnh tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Vậy nhưng, sau thực tế quá nhiều lần nguồn cảm hứng mang tên bóng đá chỉ bùng lên nhất thời, người hâm mộ lại rơi vào trạng thái thất vọng nhiều hơn.

Một phần vì tình yêu, sự kỳ vọng vào các ĐTQG quá lớn, còn là sự trì trệ của nền bóng đá, sự bế tắc chưa có lối ra. Và người ta không khó nhận ra 1 điều, với 1 nền bóng  đá trình độ còn hạn chế, thì phong độ chỉ là nhất thời, thậm chí có lúc tỏa sáng như 1 ánh sao băng!

Giờ  đây, sau  khi U19, Olympic, bóng đá nữ đang gây ấn tượng tốt, để hỏi rằng trình độ bóng đá ta đã thoát xác, đã vượt ngưỡng chưa, câu trả lời vẫn là chưa. Tất cả chỉ cho thấy dấu hiệu đã có sự thay đổi tích cực từ VFF, một bộ phận cầu thủ trẻ.

Nhưng nền bóng đá muốn phát triển phải cần sự đồng bộ, nhất là về ý thức làm bóng đá tử tế. Muốn thế thì những người có trách nhiệm phải biết duy trì những thành quả vô cùng quý giá trong thời gian ngắn, duy trì cái hào khí, để cho người hâm mộ tin tưởng, vì dân mà tin thì làm gì cũng thành công.

2. Câu chuyện ASIAD có lẽ cũng đang làm nóng ruột người hâm mộ bên nhà. Nói thế vì trái với những kỳ ASIAD gần đây, ngay ngày thi đấu thứ 3, Dương Thúy Vi đã mang về tấm HCV. Phải nói là năng lượng bốc lên đến đỉnh đầu, bởi ở ASIAD 16, phải đến ngày thi đấu cuối cùng đoàn TTVN mới biết thế nào là cảm giác tấm HCV.

Nhiều phóng viên gặp trưởng đoàn Lâm Quang Thành nói đùa: “Chuyến này thì thành tích đoàn TTVN “ngon nghẻ” rồi”. Ông Thành cũng cười lạc quan!

Vậy mà đến tận bây giờ, vẫn chưa có thêm tấm HCV nào. Nền thể thao Việt Nam, từ bóng đá đến các môn khác, phải nói thẳng là muốn duy trì được nguồn cảm hứng, được hào khí, không thể cách nào khác là tạo dựng nên 1 nền thể thao có đẳng cấp thực sự.

Phải đầu tư đúng nghĩa, chứ không thể cái kiểu như điền kinh mới đi tập huấn ở Mỹ 1 chuyến, đã lời ra tiếng và tốn kém, là không ăn thua. Là thi đấu trong trạng thái cầu may điều thần kỳ.

Thế mới tránh được cảnh khi thì cho khán giả lên mây xanh, rồi đùng một cái lại kéo tuột xuống mặt đất.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm