Thầy trò Triệu Quang Hà giải hạn!

21/05/2012 09:27 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Quốc Phương 32’, Sunday 69’ – Hữu Long 88’

(TT&VH) - Chưa thực sự thuyết phục dù được chơi trên sân nhà nhưng 2 bàn thắng tuyệt đẹp của Quốc Phương và Sunday ở mỗi hiệp đã giúp Thanh Hóa vượt qua HA.GL với tỷ số 2-1 để chấm dứt cơn khát chiến thắng của thầy trò HLV Triệu Quang Hà.

Sau 2 trận thua liên tiếp, việc được trở lại sân nhà là cơ hội rất tốt để Thanh Hóa giành trọn 3 điểm, dù HA.GL là đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Đội chủ nhà thiếu vắng trung vệ Bật Hiếu và thủ thành Vĩnh Lợi nhưng lại đón tin vui khi tiền vệ Nguyễn Rodgers trở lại đội hình xuất phát sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

Đội bóng xứ Thanh đã có sự khởi đầu rất tốt trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu với 2 cơ hội ghi bàn rất rõ rệt của Fikru và Sunday, nhưng thủ thành Tuấn Mạnh đã xuất sắc cứu thua. Đội khách cũng đã bắt nhịp dần với trận đấu và nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến.



Thanh Hoá (phải) tuy không chơi hay hơn HA.GL, nhưng vẫn có được 3
điểm trọn vẹn nhờ sự toả sáng của các cá nhân xuất sắc. Ảnh: VSI

Trong khi đó, dù Thanh Hoá có Rodgers nhưng tiền vệ nhập tịch này đã thi đấu hơi thiếu cảm giác và thường xuyên có những đường chuyền hỏng. Đây cũng là lý do khiến Thanh Hóa bị ép sân không ngừng và khung thành của thủ môn Thanh Tú liên tục phải nhận những đợt bắn phá từ các chân sút HA.GL.

Chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội khách chính là Trần Vũ với 3 cú dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành Thanh Hoá và chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà tránh bị thủng lưới, trong đó có 2 lần bóng đã dội trúng xà ngang đội chủ nhà ở các phút 19 và 24.

Bị ép sân và rất khó khăn khi lên bóng nhưng Thanh Hóa lại bất ngờ có bàn thắng. Từ đường chuyền của đồng đội, Quốc Phương vừa vào sân thay Việt Thắng đã thực hiện pha bắt vôlê chân trái tuyệt đẹp đưa bóng đi cực hiểm vào góc xa khiến thủ thành Tuấn Mạnh và hàng thủ đội khách chỉ còn biết đứng như trời trồng.

Bàn thắng mang dấu ấn cá nhân này giúp lối chơi của Thanh Hóa trở nên thanh thoát hơn, họ cân bằng được thế trận và không để HA.GL ép sân như trước nữa. Lợi thế dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên giúp các học trò của HLV Triệu Quang Hà chơi chắc chắn hơn và bắt đầu chuyển sang chiến thuật phòng thủ phản công.

Trong khi đó, các cầu thủ HA.GL dù đã chủ động dâng cao tấn công nhưng họ lại vấp phải một hàng thủ được tổ chức tốt, chơi lăn xả và bọc lót hiệu quả. Do đó, đội bóng phố núi lâm vào thế bế tắc và lại còn phải đối mặt với những pha phản công sắc bén của Thanh Hóa.

Phút 53, từ pha tạt bóng của Sunday, nếu như Rodgers và Văn Thắng không “tranh nhau” nhau dứt điểm, bàn thắng thứ 2 đã có thể tới với đội chủ nhà. Nhưng rồi, việc dâng cao đội hình của HA.GL đã để lộ ra nhiều khoảng trống và đội khách đã phải trả giá đắt.

Phút 69, Văn Thắng chọc khe để Sunday băng lên hạ gục thủ thành Tuấn Mạnh bằng pha bấm bóng cực kỳ đẳng cấp và đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-0.

Với khoảng cách an toàn, các học trò của HLV Triệu Quang Hà đã lùi về phòng ngự với đội hình thấp. Đây là cơ hội giành cho đội bóng phố núi nhưng những nỗ lực của họ cũng chỉ là bàn gỡ danh dự từ pha sút phạt đẹp mắt của Hữu Long ở phút 88.

Chiến thắng 2-1 quan trọng này đã giúp Thanh Hóa tạm thời giải hạn và đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 25 điểm.

Khánh Hưng


Kết quả

K.KH-B.BD 1-1

N.SG-HN.T&T 2-0

SLNA-SG.XT 1-1

K.KG-TĐCS.ĐT 0-2

Thanh Hoá-HA.GL 2-1

CLB BĐ Hà Nội-V.Ninh Bình 1-2

V.Hải Phòng-SHB.ĐN 2-3

Lịch thi đấu vòng 19

Thứ Bảy (26/5/2012)

17h00 Thanh Hoá-HN.T&T

19h00 V.Hải Phòng-V.Ninh Bình

Chủ Nhật (27/5/2012)

16h10 K.KG-K.KH

17h00 CLB BĐ Hà Nội-HA.GL

18h30 SHB.ĐN-SG.XT

Thứ Tư (30/5/2012)

17h00

N.SG-TĐCS.ĐT

SLNA-B.BD



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm