Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ chiến đấu để cứu sống mình

05/05/2012 22:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Trước trận đấu, cầu thủ V Ninh Bình nói với nhau rằng: "Thua trận này thì coi như...chết, không thể thua được, phải thắng, bằng mọi giá, phải đá như đây là trận đấu cuối cùng của đời cầu thủ".

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Ninh Bình chiến thắng - Ảnh Trần Uy Vũ

Cũng dễ hiểu vì sao đội bóng V Ninh Bình lại quyết tâm như vậy, bởi đơn giản là họ vừa có một chuỗi trận vô cùng tồi tệ, một quãng thời gian hơn một tháng quá khủng khiếp với đội bóng đất Cố đô. Riêng với Danh Ngọc, sau án treo giò dài hơn một năm, vừa trở lại, chưa đóng góp được gì, Danh Ngọc đã lại gây thất vọng với án phạt. Đội trưởng Tiến Thành nói như đinh đóng cột trước trận: "Phải thắng trận này, thua thì nhục lắm".

Trước một đối thủ khó chơi như K Khánh Hòa, V Ninh Bình đã chơi bóng như "lên đồng", từng cầu thủ chiến đấu, nỗ lực trong từng pha bóng, trong từng phút từng giây, trên từng mét vuông sân cỏ. HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng ngồi không yên, liên tục khua chân múa tay, hò hét chỉ đạo.

45 phút đầu tiên nặng nề trôi qua, V Ninh Bình vẫn không thể đá bốc lên được. Sang đến hiệp 2, liên tiếp 3 bàn thắng liên tục được ghi, Danh Ngọc có 2 lần lập công. Danh Ngọc cởi phăng áo, chạy nhảy, hò hét, ăn mừng như thể...một thằng điên. Hai bàn thắng quá giá trị, đó là những "bàn thắng của cuộc đời" Danh Ngọc, và giúp cho V Ninh Bình như nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi sau những ngày đêm đen tối. K Khánh Hòa chỉ có được một bàn thắng danh dự ở những phút cuối.

HLV Nguyễn Văn Sỹ từng nói: "Ở những thời điểm khó khăn nhất, tôi vẫn luôn tin vào những học trò của tôi, không có niềm tin thì chẳng làm được gì cả". Và với niềm tin ấy, thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đã chiến đấu thành công, để "cứu sống" chính mình. 

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm