Thầy “Tô” hốt hoảng nếu BTC đổi sân

05/12/2008 09:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Với khả năng Liên đoàn bóng đá Thái đề nghị trận VN-Lào ở loạt trận cuối cùng bảng B về Bangkok (sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của 4 đội ngày 5/12), HLV Calisto đã giật mình.

Bởi ông chưa rõ Ban tổ chức sẽ bố trí lịch di chuyển của ĐTVN như thế nào. Theo ông “Tô” nếu ĐTVN lên Bangkok đá với Lào rồi từ đó về thẳng Hà Nội thì thuận lợi, nhưng nếu ĐTVN lên Bangkok thi đấu, rồi quay lại Phuket để quay về Hà Nội và vẫn phải transit ở Singapore thì đấy sẽ là cực hình với các cầu thủ vốn đã quá mệt mỏi với hành trình ở lượt đi. Trong trường hợp BTC quyết định ĐTVN phải di chuyển ngay sau trận gặp Thái Lan, hoặc thậm chí sau trận gặp Malaysia, thì thầy trò ông Calisto bị lâm vào tình thế khó. “Nếu họ làm vậy, chúng tôi chỉ có 1 ngày để di chuyển. Vấn đề không phải là sân như thế nào mà các cầu thủ của chúng tôi chỉ có 1 ngày để hồi phục”, ông Calisto nhận định.
 
Ông Tô đăm chiêu ở sân Surakul, vì sân xấu hay vì tìm cách thắng Thái tối mai?
Trong khi ấy, theo tin từ giới truyền thông Thái thì ông Yap Nyim Keong, quan chức của AFF, sau khi đến khảo sát ở sân Phangnga đã không chấp thuận việc để sân này tổ chức trận VN-Lào (đèn ở sân Phangnga không đủ sáng cho các trận đấu diễn ra vào buổi tối). Hiện Liên đoàn bóng đá Thái có phương án đề nghị chuyển trận VN-Lào đến sân Songkhla Tinsulanonda (cách Phuket 460km và di chuyển ít nhất mất 6 tiếng đồng hồ và phải đi bằng ô-tô chứ không có chuyến bay đến đó).

Mọi việc phải chờ đến cuộc họp kỹ thuật trưa nay mới được quyết định. Lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã nhất quyết không bật mí thêm thông tin về “sự cố” mới này. Lãnh đạo đoàn VN cũng cho hay ĐTVN sẽ phải chờ đến cuộc họp do AFF tổ chức thì mọi việc mới sáng tỏ. Trong khi ấy HLV Calisto đang muốn đưa vụ này ra bàn thảo luận ở cuộc họp với 3 đội cùng bảng.

N.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm