Thất vọng khách mời

24/11/2010 12:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Buổi chợ phiên trước mùa bóng, BTV - Number 1 Cup 2010, khá ảm đạm vì những mặt hàng (4 châu lục) kém chất lượng. Thất vọng nhất không hẳn là nhà tổ chức, mà phải là những HLV cất công thân chinh đi “chợ” ở Bình Dương những ngày qua.

So với “CV” (lý lịch trích ngang) mà BTC giải công bố về 4 đội khách mời nước ngoài, thì màn trình diễn gần như tỷ lệ nghịch hoàn toàn. Với Express FC, cùng đến từ Uganda như Kampala FC (đội bóng từng vào sâu tại giải đấu này năm ngoái), được kỳ vọng rất lớn, với những món hàng có chất lượng nhưng lại rẻ. Nhưng câu trả lời chỉ là sự hoang dại đến ngờ nghệch trong lối chơi có phần tự phát. Dẫn chủ giải B.BD đến 3 - 1 cho đến phút thứ 78, rồi lại thua ngược 3 - 4. Express FC càng chơi càng đuội, và bật bãi khi để thua V.HP ở lượt cuối.
Chí Công (phải) đã cứu cho tân HLV Ricardo một trận thua trước V.HP. Ảnh: Quang Nhựt
Vào thời điểm đó, đại diện được giới thiệu đến từ Pháp - Etoile không khác một “gánh xiếc rong”. Hầu hết đều là những gương mặt rất quen từng xuất hiện ở Thành Long nửa tháng trước giải, chuyên môn kém đến nỗi ngay cả những đội bóng hạng Nhất cũng phải lắc đầu. Khách mời quen thuộc Matsubara cũng không giới thiệu được nhiều gương mặt ấn tượng ở giải này. Chuyên môn không có gì đặc biệt, và trận thắng Etoile với 4 bàn không gỡ, không nói lên được gì nhiều.

Một giải đấu với chất lượng chuyên môn thấp, cùng những sự cố (tắt đèn, hoãn trận đấu vì mặt sân như mặt ao), không ít người ví đây là một phiên chợ “lởm” từ cách bày biện, trang trí, đến chất lượng mặt hàng.

Các HLV dẫn đội bóng tham dự giải mới thất vọng đã đành, những nhà tuyển trạch có ý định “săn đầu người” mà không mất công sức, tiền của thân chinh ra nước ngoài, thông qua BTV - Number 1 Cup 2010, đã chỉ đáp lại bằng nụ cười khẩy, lắc đầu ngao ngán. Ngay từ những ngày đầu giải đấu khai mạc, trên khán đài đã hiện diện rất đông các HLV, từ Lê Thụy Hải (LS Thanh Hóa), đến bộ đôi Mai Đức Chung - Nguyễn Văn Hiệp (Navibank.SG), Lư Đình Tuấn (SG.XT)…, đều đã đến rồi ra về trong thinh lặng.

Khách đi mua hàng thì nhiều nhưng, những món hàng có thể đáp ứng được kỳ vọng của họ tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu. Toàn hàng lởm, hàng thải. Còn hai tháng nữa mùa giải mới khởi tranh nhưng, việc ổn định đội ngũ để toàn tâm chuẩn bị cho mùa bóng mới phải là ưu tiên hàng đầu. Không thể trông chờ vào BTV - Number 1 Cup 2010, có lẽ tướng Chung, tướng Hải…, sẽ phải thân chinh xuất ngoại tuyển quân. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không mấy khả quan và hẳn ông Hải “lơ” đã có những trải nghiệm quý báu, suốt một tháng ròng rã, lục lọi khắp xứ samba hồi năm ngoái.

VIỆT HẰNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm