Thật tồi tệ, người Thái cũng thế !

27/05/2008 16:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trận “chung kết” U19 VN - U19 Thái Lan đã diễn ra hấp dẫn, rượt đuổi tỉ số từ đầu tới cuối, nhưng cuối cùng lại vỡ, vì “trò mèo” của U19 Thái. Họ cũng mang nặng cái tính ăn thua ở 1 giải trẻ, hệt như chúng ta vậy!

Người Thái 2 lần dẫn trước, nhưng cả 2 lần đều bị san bằng tỉ số, trong đó có 1 quả phạt đền. Tình huống phạm lỗi đầu tiên cũng như ở tình huống thứ hai, dẫn tới quả phạt đền ở phút 89, trọng tài Phùng Quốc Dũng đều bắt đúng. Nhưng người Thái phản đối cứ như thể họ bị cướp trắng. Và cái cách họ phản đối là không thể chấp nhận, nhất là ở một giải trẻ, nơi mà người lớn đang dậy cho trẻ con không chỉ cách chơi bóng mà cả cách ứng xử với nhau. Đầu tiên là họ rời sân không chịu chấp nhận tình huống đội nhà bị phạt đền; các thành viên của U19 Thái Lan đã khiến trận đấu gián đoạn hơn 10 phút.

Lần lượt các giám sát, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Lê Hoài Anh, TTK Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh đã xuống tận sân, thậm chí cả năn nỉ lãnh đạo U19 Thái Lan cho “quân” chấp hành quyết định của trọng tài, nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu của ông trưởng đoàn Wisit Korworrakul. Phải nhờ đến cả sự thuyết phục của ông Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia và sức ép từ khán giả, rồi cả cuộc “thương lượng” kéo dài tới gần chục phút của ông Tuấn “Tổng”, U19 Thái Lan mới chịu quay lại sân. Nhưng thủ môn Kawin (18) chỉ đứng dửng dưng ở cột dọc bên trái cho có lệ, chẳng buồn quan tâm đến cú sút phạt đền mà Đức Tài đã chủ động bắn nó lên Trời. Điều đó đồng nghĩa với việc trận đấu vẫn hòa, và chiếc cúp cùng món tiền thưởng 3.000 USD vẫn thuộc về người Thái (cùng được 7 điểm, 2 trận thắng và 1 hòa, nhưng hơn hiệu số).
 
Ông Tuấn "Tổng" (trái) đang làm nhà thương thuyết
 
Cú sút của Đức Tài không biết là chủ ý của em hay xuất phát từ lời khuyên của BHL, nhưng rõ ràng là một hành động rất đẹp. Nó cho thấy, không phải ai cũng thèm 1 chiếc cúp, nhất là khi họ đã trải quả sự lố bịch của thói ăn thua cay cú và căn bệnh thành tích. Và cũng không hiểu, có phải vì quả đá phạt đền bay lên Trời ấy, những người cầm quân U19 Thái cũng xấu hổ, nên đã chữa thẹn bằng cách... làm nên những điều đáng xấu hổ tiếp theo. Họ từ chối nhận giải và cúp.
 
Có mặt trên bục vinh quang không phải là HLV Kawin Kachendecha và 18 cầu thủ trẻ Thái mà chỉ là ông Trưởng đoàn Wisit Korworrakul và một săn sóc viên. HLV Kawin Kachendecha châm chọc TTK Trần Quốc Tuấn: “Hôm nay không có đội vô địch. U19 Thái Lan không phải là đội vô địch giải đấu mà danh hiệu này dành cho... khán giả!”. Còn Trưởng đoàn Wisit Korworrakul sau trận đã luôn miệng kêu phía chủ nhà không fair-play khi bố trí trọng tài người VN điều khiển trận đấu của U19 VN. Sự việc càng trở lên lố bịch hơn khi sau lễ trao giải lãnh đạo và HLV trưởng Thái Lan nằng nặc mang Cúp lên trả cho... TTK Trần Quốc Tuấn.

Lại sau một hồi đôi co, lại nhờ đến người trung gian là đại diện LĐBĐ Malaysia, chiếc Cúp không được trả lại cho VFF và BTC, nhưng lại bị đặt chỏng chơ trên băng ghế kỹ thuật đội U19 Thái Lan sau khi cả quân lẫn tướng đội này lên xe về khách sạn. Người của BTC đã phải bê Cúp lên xe “giúp” người Thái. Một giải đấu giao hữu, nhưng cả chủ nhà lẫn đội khách đều đã có sự cay cú quá mức để trận đấu đọng lại những hình ảnh không đẹp cả trong lẫn sau trận U19 VN-U19 Thái Lan. Và nỗi buồn này thực ra cũng chỉ là sự tiếp nối, sau nỗi buồn ở trận U19 VN thắng U19 Lào 4-1 khi trọng tài của chúng ta hôm đó đã đè ngửa đội bạn ra thật. Quả là đáng xấu hổ cho bóng đá vùng trũng, cho những người lớn hay làm hư trẻ con!

Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm