Thanh Hoá không 'khuất phục' được SLNA

28/07/2014 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nỗ lực giành chiến thắng để củng cố vị trí thứ 3 và có nhiều lợi thế lẫn cơ hội, nhưng Thanh Hóa đã phải chấp nhận chia điểm với “láng giềng” SLNA trên sân nhà trong một trận cầu tẻ nhạt.

Việc đội bóng xứ Nghệ thiếu vắng 2 chân sút chủ lực Công Vinh và Phi Sơn đã đem đến cho chủ nhà Thanh Hóa cơ hội tốt để giành trọn 3 điểm, đồng thời tiếp tục bảo đảm vị trí thứ 3.

Trận derby Bắc Trung Bộ không còn nóng bỏng như giai đoạn lượt đi, số lượng khán giả của cả đội chủ nhà lẫn đội khách đã giảm sút khá nhiều. Trên sân, 2 đội vào trận với thế trận khá cởi mởi song lại thiếu đi chất sôi nổi.

SLNA mới là đội khởi đầu tốt hơn khi họ đã phần nào lấn lướt ở khu trung tuyến. Những pha giữ bóng và phối hợp ít chạm của đội khách đã gây ra khá nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Petrisor và Guilherme liên tục tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành Thanh Hóa với ít nhất 3 cú sút khiến thủ môn Vĩnh Lợi phải cứu thua.

Trong khi đó, phải đến phút 35, Thanh Hóa mới có cú sút đầu tiên với pha đột phá và dứt điểm của Nastja Ceh nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn. Đáng tiếc nhất là pha sút bóng vọt xà trong tư thế đối mặt thủ môn của Dincic ở phút 40.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào, 2 đội tiếp tục duy trì lối chơi như hiệp 1. Trong khi SLNA chơi chặt chẽ trong khâu phòng thủ và chờ cơ hội phản công thì Thanh Hóa vẫn tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Sự bế tắc là điều thấy rõ trong cách chơi của đội bóng xứ Thanh.

Sau khi Xuân Tú vào sân thay cho Dincic, lối chơi của Thanh Hóa mới phần nào được cải thiện. Các pha tấn công biên đã hiệu quả hơn và đội chủ nhà đã tạo ra được khá nhiều cơ hội ghi bàn trong nửa cuối hiệp 2. Tuy nhiên, lần lượt Quốc Phương, Van Bakel đã bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Tập trung vào phòng thủ là chính nhưng SLNA cũng đã đoi ba lần khiến các CĐV đội chủ nhà phải thót tim. Đầu tiên là pha dứt điểm cận thành đi vọt xà của Guilherme ở phút 65, sau đó là pha sút phạt đưa bóng dội xà ngang của Petrisor ở phút thứ 83.

Không thể tận dụng được những cơ hội ghi bàn, Thanh Hóa đành chấp nhận chia điểm với SLNA bằng tỷ số 0-0 chung cuộc. Với 1 điểm có được sau trận đấu này, Thanh Hóa đã khá may mắn khi nới rộng khoảng cách với đội xếp sau SHB.Đà Nẵng lên 2 điểm, sau khi đội bóng sông Hàn bất ngờ thất bại trước Đồng Nai

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm