Thanh Bình, mũi công sắc bén của U23 Việt Nam

31/03/2015 19:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một thế trận mà U23 Việt Nam chỉ có một mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng càng đậm càng tốt, Lê Thanh Bình đã chứng tỏ một cầu thủ tấn công cần phải làm gì trong những thế trận như vậy.

U23 Macau (Trung Quốc) rõ ràng là một đối thủ “nghiệp dư”. Không hẳn bởi trình độ của họ kém, mà quan trọng hơn là sự chuẩn bị chuyên môn của gần như... chẳng có gì.

Trong một thế trận mà nhiều người lo ngại rằng Macau có thể gây khó khăn cho thầy trò Toshiya Miura bằng cách... tử thủ, họ đã tiếp tục chơi dàn rộng và phòng ngự với cự ly đội hình rất rộng. Thêm điều kiện sân bãi tồi, thế trận được quyết định bởi một điều duy nhất: sự quyết đoán.

Và đó chính là những gì Thanh Bình mang đến. Cầu thủ 19 tuổi đến từ Thanh Hóa đã cho thấy điều này ngay trong pha chạm bóng gần như đầu tiên của trận đấu. Một cú vung chân dứt khoát đã mang về bàn thứ hai cho Việt Nam ở ngay phút thứ 5, trước khi trận đấu buộc phải tạm dừng.

Thanh Bình tiếp tục trở thành một điểm nhấn sau khi trận đấu tiếp tục, khi cơn mưa nhẹ bớt. Cùng với Công Phượng và Ngọc Thắng, Bình liên tục làm chao đảo hàng thủ đối phương chỉ bằng một cách rất đơn giản: chạy không biết mệt mỏi.

Trong một trận đấu mà mỗi mét vuông là một bãi lầy, điều này càng trở nên quan trọng hơn. Đường chuyền non chân có thể sẽ không đến được người nhận, nhưng quan trọng là vẫn phải chạy để có mặt ở những điểm nóng.

Thanh Bình đã làm được điều này khi ở phút thứ 20 khi có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đệm bóng nâng cách biệt thành 4 bàn cho U23 Việt Nam sau pha căng ngang của Ngọc Thắng.

Sự tập trung tiếp tục được Thanh Bình thể hiện khi tận dụng thành công pha bóng thiếu tập trung của đối thủ ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Hat-trick cho Thanh Bình, bàn thứ 5 cho U23 Việt Nam – mốc đầu tiên trong “chỉ tiêu” đề ra trước trận đã được chạm đến.

Trả lời phỏng vấn sau trận, tiền đạo chỉ cao 1m72 này cho biết: “Em nghĩ đây là trận đấu của toàn đội chứ không gì của riêng em. Em rất vui. Bây giờ thì bọn em đang chờ đợi kết quả của các đối thủ”.

Không nghĩ đến phần riêng, dù đã lập hat-trick mà chỉ nghĩ đến thành quả của tập thể, còn gì hơn thế ở một cầu thủ trẻ đã chơi hết mình?

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm