Thắng nghẹt thở Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

22/09/2012 20:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online)- Myanmar đã chiến đấu hết mình nhưng trong một trận đấu mà ĐT Việt Nam thể hiện được sự điềm tĩnh, tự tin hiếm thấy ngay cả khi phải thi đấu luân lưu 11m thì chiến thắng cho đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng.

Trận chung kết giữa Việt Nam và Myanmar thu hút khoảng 5000 CĐV kéo đến SVĐ Thống Nhất để cổ vũ cho đội chủ nhà. Sự khích lệ tinh thần lớn lao đó giúp các cô gái Việt Nam thi đấu rất nỗ lực. Họ là đội áp đảo đội khách ngay trong những phút đầu tiên.

Ưu thế càng rõ ràng hơn cho đội chủ nhà khi phút thứ 5, tiền đạo tốt nhất của Myanmar là San San đã phải rời sân sau pha va chạm với hậu vệ Ngọc Anh.

Sức ép mà các học trò của HLV Trần Vân Phát tạo ra về phía khung thành đội khách trở nên lớn hơn nhưng khung thành của thủ môn May Khin Mya Min vẫn vững vàng những phút sau đó.

Phút 30, Nguyễn Thị Muôn có cơ hội rõ ràng nhất cho các cô gái chủ nhà sau quả tạt bóng của Kim Hồng nhưng tiền đạo Hà Nội Tràng An 1 lại đánh đầu ngay vị trí May Khin Mya Min đã chọn sẵn.



Sau 6 năm ĐT Việt Nam lại VĐ Đông Nam Á trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Sự trở lại của đội trưởng Marlar Win ở khu vực giữa sân giúp lối chơi của đội khách trở nên rất khó chịu. Chính số 10 của Myanmar là linh hồn khu trung tuyến của Myanmar khiến những bài phối hợp của chủ nhà Việt Nam rơi vào bế tắc.

Phút 40, Myanmar có tình huống tấn công trung lộ sắc nét. Cầu thủ mang cáo số 10 Khin Marlar Tun đi bóng kĩ thuật rồi vẩy bóng sang cho số 17 lao lên đối mặt thủ môn. Rất may một hậu vệ Việt Nam kịp thời phá bóng trước mũi giày tiền vệ đội bạn.

Các nữ cầu thủ Việt Nam tỏ ra thiếu kết dính trong những pha phối hợp ở khu vực giữa sân khi  đội bạn áp sát. Lối chơi thiên về thể lực của các cầu thủ Myanmar không ít lần khiến khung thành thủ môn Kiều Trinh phải chao đảo.

Có ít nhất 2 lần trong hiệp này, thủ thành Kiều Trinh và các hậu vệ phải rất vất vả mới ngăn cản được những cú sút hiểm hóc của đối phương.

Hiệp 2, đội khách là những người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Kiều Trinh nhưng thủ thành của TP.HCM đã kịp giải nguy.

Phút 55, thủ thành May Khin Mya Min bắt bóng sau quả chuyền về của đồng đội và phải chịu một quả phạt gián tiếp trong vòng cấm. Cú bấm bóng của Kim Hồng đưa bóng trúng đầu Ngọc Anh nhưng trung vệ này lại đưa bóng vọt xà ngang.

Sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vẫn không được giải tỏa với những tình huống dứt điểm thiếu chính xác ở cả 2 đội. Sau 90 phút thi đấu hòa không bàn thắng, 2 đội bước vào thi đấu 2 hiệp phụ. Bước vào hiệp phụ thứ nhất với thể lực không còn nhiều, các cầu thủ Việt Nam đều thực sự thấm mệt.

VFF thưởng nóng cho ĐT Việt Nam

Sau khi ĐT Việt Nam vượt qua Myanmar trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu 11m, để động viên tinh thần toàn đội, VFF đã quyết định thưởng "nóng" cho các cầu thủ 500 triệu đồng. Riêng thủ môn Kiều Trinh nhờ phong độ xuất sắc trong cả giải đấu cũng được Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tặng thưởng riêng 50 triệu đồng.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm