Than Quảng Ninh vẫn là 'vua' sân khách

20/04/2015 05:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Gạch” dù rắn như đá tảng vẫn không thể ngăn nổi dòng thác Than Quảng Ninh luôn cuồn cuộn mỗi khi đi làm khách. Có cảm giác với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bây giờ, giá mà trận đấu nào họ cũng thi đấu xa nhà thì chức vô địch V-League sẽ nằm trong tầm tay.

HLV Ngô Quang Sang có lý do để tiếc nuối rất nhiều sau khi ĐTLA bị ngắt mạch 9 trận toàn thắng. Đội bóng của ông vẫn chơi tốt, vẫn áp đảo đối phương và có cảm giác từ sau lần vô địch V-League gần nhất, bây giờ “Gạch” mới chơi tự tin như thế.

Cộng thêm sự động viên của 8.000 CĐV nhà sau chuỗi thành tích đi lên của đội bóng, ĐTLA quyết tâm kết thúc mạch bất bại trên sân khách của đội bóng vùng mỏ.

Nhưng dường như thời điểm “Gạch” hưng phấn nhất thì đó cũng là lúc họ lộ ra những sai sót chết người. Hàng phòng thủ ĐTLA mất nguyên bộ đôi cứng cáp nhất là Hoàng Lâm (chấn thương chưa hẹn ngày trở lại) và Chí Công (treo giò) khiến điều ông Sang lo ngại trước trận đấu đã thành sự thật.

Cú bấm bóng bổng vào vòng cấm từ giữa sân của Hải Huy tưởng chừng đơn giản, nhưng việc thủ môn Quốc Cường xuất tướng mà không nhận được sự hỗ trợ của bộ đôi trung vệ thay thế Thanh Giang-Thanh Cường đã giúp Minh Tuấn chạm nhẹ vào bóng.

Dù lực tiếp xúc với bóng của Minh Tuấn không quá mạnh nhưng nó cũng đủ để làm hỏng nỗ lực phấn đấu hơn 3 tháng qua của đội chủ nhà. Sau trận đấu, ông Sang tỏ ra rất cay đắng với bàn thua quá đơn giản như thế, nhưng ông cũng cảm ơn các học trò đã chơi tốt, ngang ngửa với đối thủ.

ĐTLA tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm để có bàn gỡ, nhưng trong một chiều vận may đã quyết định song hành với Than Quảng Ninh, ông Sang đành tặc lưỡi chấp nhận sự nghiệt ngã của môn thể thao vua.

Cần nói thêm rằng 5 trong tổng số 6 chiến thắng của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đến thời điểm này  đều diễn ra trên sân khách, Than Quảng Ninh đã dẫn trước thì họ đủ độ quái để khắc chế đối phương.

Hôm qua, Thanh Giang đã không thể kiềm chế bản thân. Việc Thanh Giang không kiềm chế nổi cái đầu nóng khi trận đấu sắp kết thúc đã khiến trọng tài Võ Minh Trí “tặng” cho trung vệ kỳ cựu này 2 thẻ vàng để thành 1 thẻ đỏ và phải rời sân sớm hơn đồng đội.

HLV Ngô Quang Sang càng đau đầu hơn nữa sau thất bại vừa rồi bởi từ vòng đấu tới, đội bóng của ông sẽ phải chấp luôn hàng phòng ngự. Trong khi đó, Tấn Tài và Tài Em vẫn gặp vấn đề về chấn thương, khả năng ra sân của họ tuần tới đang bỏ ngỏ. Chỉ sau 1 thất bại đầu tiên trong mùa giải này, “Gạch” ngay lập tức nhận nhiều hung tin.

Bên kia chiến tuyến, HLV Đinh Cao Nghĩa tay bắt mặt mừng các học trò sau trận đấu. Cũng như HLV Ngô Quang Sang, ông Nghĩa khen ngợi các học trò và nói rằng trong cuộc chơi này, may mắn nhiều khi đóng vai trò quyết định.

Nhưng có thể đó chỉ là sự khiêm tốn của ông thầy tinh quái này, bởi bàn thắng duy nhất trận đấu của Than Quảng Ninh đến với kịch bản được đội khách tính toán từ trước, khi họ đánh thẳng vào hàng thủ đang rất mong manh của “Gạch”.

Với bản lĩnh trên sân khách như thế, đội bóng vùng mỏ có vẻ đang ước mơ mọi trận đấu của họ mùa này đều diễn ra trên sân khách cho dễ lấy trọn 3 điểm.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm