Than Quảng Ninh học làm 'đại gia'

14/08/2014 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định bỏ màu áo Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) là chuyện chẳng đặng đừng đối với đội bóng vùng mỏ. Than Quảng Ninh đã có màu áo mới, ông chủ mới và sự thật, cuộc chơi V-League bây giờ mới bắt đầu với “đại gia”mới nhất của giải chuyên nghiệp.

Chỉ 24 giờ sau đá trận cuối với QNK.Quảng Nam, Than Quảng Ninh lập tức tổng kết mùa giải. Âm thầm và chóng vánh, mọi thứ được giải quyết nhanh gọn, như thể mọi thứ đã được xác lập để nhanh chóng thay áo mới. Cho nên, chẳng bất ngờ khi 24 giờ kế tiếp, đội bóng vùng mỏ được UBND tỉnh Quảng Ninh xác nhận có ông chủ mới: Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang.

Trải nghiệm đẹp

Thực tế là ở 2/3 mùa V-League đầu tiên của Than Quảng Ninh thì đội bóng này đã được “hoạch định” bằng những ông chủ mới. Không lộ mặt, đứng đằng sau đội bóng, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên, trận đấu cuối cùng trên sân Cẩm Phả, toàn bộ đội bóng vùng mỏ đều mặc chung chiếc áo có dòng chữ: “I love chú Hùng” (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang Phạm Thanh Hùng - PV). Có nghĩa là tầm ảnh hưởng của ông bầu mới đã sớm được xác lập, đến độ người ta dường như quên sạch, Than Quảng Ninh vẫn đang hưởng bầu sữa từ TKV.

Ông Hùng là người bí ẩn với làng bóng Việt Nam. Nhưng tại đất mỏ, bầu Hùng là người có dòng máu thể thao cuồn cuộn, bởi ông chính là con trai của ông Tuyển “cờ” nổi danh đất mỏ. Gia đình có máu thể thao nên việc Than Quảng Ninh bị đưa đẩy hồi đầu mùa khiến ông Hùng nóng máu. Một đội bóng huy động được hơn 50 tỷ đồng, nhưng liên tục bị lùm xùm vì những cuộc đình công. Đội bóng ấy cũng chẳng có tiền thưởng, trước khi bầu Hùng lặng lẽ bước vào đội bóng.

Ở đội bóng vùng mỏ, học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa kể câu chuyện cả đội bất ngờ được “lệnh” đăng ký mua 2 đôi giầy thi đấu xịn giống Messi, Ronaldo… diện ở World Cup với giá cao ngất cũng… không thành vấn đề. Món quà đến ngay trước trận gặp Hà Nội.T&T, khiến học trò của ông Đinh Cao Nghĩa chơi một trận quyết tử tại sân Hàng Đẫy.

Hoặc những nụ cười bí hiểm, không lời ca thán, phàn nàn vì lãnh đạo không thưởng cho đội sau mỗi trận thắng. Nó lý giải cho câu chuyện, tại sao Than Quảng Ninh đã chắc cơ trụ hạng nhưng vẫn đã trối chết khi gặp HV.An Giang, khiến đội bóng này nổi khùng, đổ tội cho trọng tài o ép. Vì vậy, khi cán đích ở vị trí thứ 6, điều ấy đơn giản là trải nghiệm đẹp cho tân binh V-League.

Giờ mới là “chơi”

Có một câu hỏi cho bóng đá vùng mỏ: bao năm qua, họ chấp nhận lặn ngụp dù ai cũng biết đội bóng này có lực? Lạ ở chỗ, nếu ở những tỉnh khó như Nghệ An, Gia Lai còn sống khỏe thì tại sao Quảng Ninh, một nơi hội tụ mọi điều kiện, lại không làm, không bơm cho đội bóng?

Mùa 2014, Than Quảng Ninh thay đổi, vì chính họ đã bước “lỡ” và cảm nhận rằng, V-League không còn đua tranh, đấu tiền như vài mùa trước. Và một mùa trụ ở V-League, Than Quảng Ninh thừa hiểu rằng, họ đủ sức “chơi” vì sở hữu đội hình có chất, nhất là lực lượng CĐV trong mơ mà không phải nơi nào cũng có.

Cái khó cho Than Quảng Ninh không phải là trao cho thầy trò Đinh Cao Nghĩa “con cá”. Ngược lại, đội bóng vùng mỏ cần cái “cần câu” nên sự xuất hiện của bầu Hùng đang được chờ đợi như lời giải cho bài toán khó.

Ông Hùng nhận đội, không tuyên bố đao to búa lớn, mà chỉ khiêm tốn nói rằng, ông sẽ làm hết mình. Tất nhiên, chỉ riêng chuyện dựng sẵn bộ khung, với gần 100 tỷ đồng trong tay cho mùa bóng 2015, đủ thấy quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông bầu này tại vùng mỏ.

Một ngày sau khi thay áo mới, Than Quảng Ninh xác nhận trói chân tất cả trụ cột. Vũ Minh Tuấn, Hải Huy, Huy Cường, Bật Hiếu… không đi đâu, vì họ là nền tảng cho một Than Quảng Ninh giàu tham vọng trong tương lai. Bầu Hùng cũng úp mở rằng, ngoài những cầu thủ mang chất Quảng Ninh đậm đặc, đội bóng này sẽ  chiêu mộ thêm những nhân tố mới, đủ sức nâng tầm cho đội bóng.

Cuộc chơi giờ mới bắt đầu, vì bóng đá vùng mỏ bây giờ mới bung sức để “chơi” tại V-League.

Nguyễn Hồ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm