Tham vọng của HLV Miura

29/03/2015 21:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải một thất bại “ngẩng cao đầu”, HLV Toshiya Miura đã dám nghĩ tới một kết quả tốt hơn, một trận hòa hoặc nhiều hơn thế trước đối thủ Nhật Bản hùng mạnh.

Đấu tập U23 Việt Nam - Đồng Nai, ngày 17/3, ông Miura tung tiền vệ phải Huỳnh Văn Thanh vào sân cho vị trí hậu vệ phải. Đó là lần đầu tiên ở cấp độ ĐTQG, Văn Thanh được giao đá vị trí hậu vệ xa lạ. Trước đó, cầu thủ này đã quen với vị trí tiền vệ cánh ở HAGL và U19 Việt Nam.

Quyết định sử dụng một tiền vệ biên, thể hình kém, khả năng phòng ngự không cao ở vị trí hậu vệ cánh của ông Miura đã gây khó hiểu cho nhiều người. Nhưng cho tới ngày hôm nay, chúng ta mới hiểu được quyết định ấy. Chiến lược gia người Nhật Bản đã tính tới ngày ông phải sử dụng hệ thống 5 hậu vệ và cần một cầu thủ chạy biên có thể đảm nhiệm được cả vai trò phòng ngự và tấn công.

Đó là món quà mà ông Miura đã dành tặng U23 Nhật Bản trong trận đấu vừa qua: sơ đồ 1-4-4-1.

Trong khi chúng ta còn đang tranh cãi về khả năng chiến thắng của U23 Việt Nam trước Malaysia thì từ rất lâu, ông Miura đã nghĩ về cách đối đầu với Nhật Bản. HLV Miura biết rằng 6 điểm trước Malaysia và Macau chưa phải là kết quả chắc chắn cho U23 Việt Nam đi tiếp. Chỉ cần thêm 1 điểm trước siêu cường Nhật Bản, tấm vé sẽ nằm trong tay chúng ta.

Cầm hòa Nhật Bản, giành 7/9 điểm tối đa. Đó mới là tham vọng của HLV Miura, là một kế hoạch đã được tính toán và chuẩn bị từ rất sớm trong hành trình dài hơn 1 tháng của U23 Việt Nam trải dài từ Hà Nội tới Bình Dương trước khi sang Malaysia.

Trước Nhật Bản, tính toán ấy của ông Miura đã phát huy hiệu quả cao. Sơ đồ 5-4-1 với vai trò đặc biệt của “libero” (hậu vệ thòng) Mạnh Hùng đã hoạt động rất tốt. Suốt hiệp 1, tỷ số sút cầu môn chỉ là 2-1 nghiêng về phía Nhật Bản - một tỷ lệ rất thấp và mang tới nhiều hy vọng.

Ông Miura cũng chủ động cất một thủ môn chọn vị trí hay để sử dụng người có phản xạ tốt nhất đội tuyển là Minh Long. Mọi sự tổ chức được thực hiện để mang tới cho hàng thủ áo đỏ sức phòng ngự tốt nhất của mình. Hãy chú ý khi Văn Toàn, Tuấn Anh, Duy Mạnh, những đại diện của trường phái kỹ thuật, phải ngồi ngoài để 2 cầu thủ cơ bắp Tấn Tài và Ngọc Thắng được vào sân.

Đương nhiên, những tính toán của ông Miura là không đủ để mang về một kết quả như ý cho đội bóng khi chênh lệch giữa 2 nền bóng đá là rất lớn. Nhưng với 90 phút đã thể hiện trước Nhật Bản, ông Miura đã chứng minh rằng với một đấu pháp hợp lý, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng, có thể hướng tới những mục tiêu cụ thể, có thể gây khó khăn cho đội bóng tới từ nền bóng đá số một châu Á.

Sự sòng phẳng ấy là điều mà bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung vẫn đang khao khát suốt những thập kỷ qua.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm