Thái Lan vs Malaysia: Tử chiến ở Rajamangala. VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá

05/12/2018 19:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúc Malaysia ngủ ngon đêm nay vì ngày mai sẽ là cơn ác mộng với họ”, thủ thành Chatchai Budprom nói trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 ngày hôm qua. Người Thái tin rằng, kể từ khi đặt chân xuống Bangkok, Malaysia đã cảm nhận được những gì họ sẽ đối mặt hôm nay, đó là bầu không khí nóng bỏng của trận chiến không khoan nhượng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Thái Lan vs Malaysia. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

* Xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia (19h00, 5/12) (lượt đi 0-0):

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5-tay-nguyen.htm

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

VTV6, truc tiep bong da, VTV6 trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da vtv6, VTC3, truc tuyen, trực tiếp vtv6, xem vtv6, bong da, VTV5, Thái Lan Malaysia, Việt Nam Philippine

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Cuộc chiến ở hàng phòng ngự

“Park the bus, (tạm dịch là đậu xe buýt)”, kí giả Adisaya Suriyabha nhận định trên Siamsport, về khả năng HLV Milovan Rajevac có thể sẽ đặt trọng tâm trận đấu vào hệ thống phòng ngự, để từ đó phát triển những pha tấn công ở hai biên.

Nếu ai đó nghi ngờ về chiến thuật này, họ sẽ cần được nhắc lại một chút về những gì đã diễn ra ở trận lượt đi tại Bukit Jalil, Malaysia đã chơi pressing tầm cao cực kì hiệu quả vào vị trí của tiền vệ Sanrawat, người chơi sáng tạo và nguy hiểm nhất của Thái Lan ở trên sân. Ở trận này, Sanrawat bị đẩy lui về phía bộ tứ vệ và buộc phải phát triển bóng ở 1/3 phần sân nhà.

Nhưng đó không hẳn là một thất bại về mặt chiến thuật của HLV Milovan Rajevac, khi ông nhận lại được những ý tưởng độc đáo hơn nhiều, vì các hậu vệ của Thái Lan tỏ ra khá ấn tượng trong việc phòng ngự chặt ở vòng cấm địa, và mở ra những khoảng trống ở hai biên của Malaysia, vào lúc đối thủ dâng cao để tấn công.

Và nếu Thái Lan giữ được hai tiền tiền đạo Adisak và Nurul ở 1/3 sân của đối thủ, đó sẽ là mối hiểm họa với Malaysia, ngay cả khi họ không thể chơi bóng theo ý muốn, hoặc gặp phải lối chơi rát của đội khách.

Chơi thứ bóng đá thực dụng đấy ngay tại Rajamangala có vẻ như sẽ là sự lựa chọn số một của Milovan Rajevac, dù đội bóng của ông đã thất thế trước Philippines, đã không thể làm chủ được tình thế ở Bukit Jalil, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là điều quan trọng nhất.

“Kế hoạch ở trận này sẽ là phòng ngự và chờ những cơ hội phản công, vì chúng tôi biết rõ họ sẽ tới đây và phô bày mọi thứ vũ khí lợi hại, tấn công chúng tôi từ mọi hướng. Hi vọng lần này cả đội sẽ tận dụng được những cơ hội đã tạo ra”, Mika Chunuonsee, tự tin nói với FOX Sports Asia về ý tưởng chơi bóng của Thái Lan ở trận lượt về, “Chúng tôi vẫn chuẩn bị theo kế hoạch đã đặt ra, phòng ngự thật tốt và để Nurul Sriyankem và Adisak Kraisorn giải quyết trận đấu ở phía trên”.

Thủ thế chờ Thái Lan

Malaysia đã có 90 phút cuồng nộ pha lẫn sự thất vọng ở Bukit Jalil trong trận lượt đi, 80 nghìn cổ động viên đã tạo ra bầu không khí nóng bỏng ở sân đấu này và thúc đẩy các cầu thủ trẻ của HLV Tan Cheng Hoe chơi thứ bóng đá sôi động, cũng như vượt quá cả năng lực của họ. Nhưng giờ thì Rajamangala sẽ là nơi có thể nung chảy tinh thần của đội bóng áo vàng.

Với trận đấu được dự báo sẽ nặng nề hơn và tốc độ hơn, HLV 50 tuổi này biết rằng ông sẽ phải khiến các học trò của mình trở nên khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn và cứng rắn hơn bao giờ hết. Đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp với hầu hết các cầu thủ trẻ của Malaysia, và nếu vượt qua được 45 phút đầu tiên một cách trôi chảy, họ sẽ có cơ hội làm được điều gì đó trong phần còn lại.

“Một vài cầu thủ của tôi gặp chấn thương nhẹ, trong khi nhiều người khác mới lần đầu tiên tới Thái Lan để đá một trận như vậy” HLV Tan Cheng Hoe nói trong buổi họp báo, “Chơi trên sân khách luôn là thử thách lớn, nhưng nếu có cơ hội ghi bàn, chúng tôi sẽ tận dụng nó để có được điều mình cần”.

Malaysia đã chơi một trận đặc biệt hay ở Bukit Jalil với bộ đôi tiền vệ trung tâm là Akram Mahinan và Syamer Kutty Abba, những người đã khiến Sanrawat không có đất diễn, cũng như chia cắt được đội hình của đối thủ. Cùng lúc đó, những tiền đạo cánh như Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid, và hai hậu vệ biên Syahmi Safari - Syazwan Andik đã giúp Malaysia chơi thứ bóng đá tấn công tổng lực, và họ chỉ thiếu bàn thắng để khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Nhưng lần này, họ khó có thể đứng vững và trở về với một chiến thắng như HLV Chan Tang Hoe chờ đợi.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Siwarak; Philip, Chalermpong, Pansa, Korrakot; Thitipan, Tanaboon; Nurul, Mongkol, Sanrawat; Adisak

Malaysia: Fahmi; Shahrul, Zafuan, Syahmi, Syazwan, Syafig, Akram, Safawi, Syazwan, Adha, Talaha.

Dự đoán: 1-0

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm