Thái Lan nguy hiểm như 'sát thủ' Kiatisak

28/11/2014 12:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Thái Lan đang trở lại mạnh mẽ ở AFF Cup 2014 dưới thời HLV Kiatisuk với 2 chiến thắng trước Singapore và Malaysia. Trước sức mạnh của người Thái, cả 2 cựu danh thủ Đỗ Khải và Nguyễn Phúc Nguyên Chương đều có chung nhận định: “Đội tuyển Thái Lan phiên bản 2014 nguy hiểm như chính sát thủ Kiatisuk ngày nào, tránh được họ ở bán kết, cửa vào chung kết của đội tuyển Việt Nam sẽ rộng hơn”.

Dù treo giầy đã lâu để làm việc trong môi trường không liên quan gì đến bóng đá (cán bộ tại Cảng Sài Gòn) nhưng cựu danh thủ Đỗ Khải vẫn dõi theo những chuyển động của bóng đá khu vực. Với Đỗ Khải, ở Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn là một thế lực, và người Thái đang có những bước đi vững chắc cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Mạnh nhờ Thai-League và Kiatisuk

Vì lẽ đó, Đỗ Khải không ngạc nhiên khi đội tuyển Thái Lan đang thể hiện sức mạnh tại bảng B AFF Cup 2014, bất chấp việc họ phải gặp các đối thủ khó “nhằn”. Anh cho biết: “Dưới thời HLV Kiatisuk, Thái Lan có một đội hình mạnh với lối chơi hiện đại, nhanh, cơ động và khá biến hóa. Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan theo tôi một phần nhờ năng lực cầm quân của Kiatisuk, phần còn lại lớn hơn nhiều chính là việc đội tuyển của họ được thừa hưởng từ thành quả của giải VĐQG.

Thai-League chỉ là giải đấu bán chuyên nghiệp, song chất lượng được đánh giá cao nhất khu vực, hơn hẳn giải chuyên nghiệp V-League của Việt Nam. Các CLB của Thái Lan hiện nay đa phần đang được xây dựng theo mô hình giống như các CLB ở Anh, nên đã có thể tự nuôi sống mình.

Đơn cử như CLB Muangthong United, tôi được biết năm qua, đội bóng này kinh doanh có lãi lên đến 5 triệu USD, một con số đáng mơ ước với bất cứ các CLB nào ở Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan được thừa hưởng nhiều nhất nhờ giải VĐQG “khỏe mạnh”. Năm nay họ trình làng thế hệ cầu thủ chất lượng cao, tư duy chiến thuật hiện đại, lại được đặt dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Kiatisuk, một người quá am hiểu các giải đấu ở khu vực, có uy tín và tầm ảnh hưởng nên việc đội tuyển Thái Lan đang trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch cũng là điều chẳng làm tôi ngạc nhiên”.

Quan điểm của Đỗ Khải nhận được sự tán thành của Nguyễn Phúc Nguyên Chương, người đồng đội một thời trong màu áo ĐTQG và CLB Hải Quan. Nguyên Chương còn phân tích thêm: “Mô hình đào tạo bóng đá trẻ ở Thái Lan cũng rất tốt, họ là một trong những quốc gia đi đầu trong công tác đào tạo trẻ trong khu vực, bóng đá Thái Lan phát triển cũng nhờ đó.

Nếu so với Thái Lan, các CLB của chúng ta còn khá hời hợt với nhiệm vụ “trồng người”, chỉ mới đây mô hình của U19 HA.GL mới tạo được niềm tin. Nhưng mô hình liên kết như HA.GL với Arsenal, Thái Lan đã làm cách đây nhiều năm.

Có nền tảng tốt, đội tuyển Thái Lan mạnh là lẽ tất yếu. Tôi đánh giá đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup năm nay mạnh và nguy hiểm như sát thủ Kiatisuk, như thế hệ vàng thời của cựu tiền đạo nổi tiếng này”.

“Cửa” vào chung kết sẽ rộng hơn nếu không gặp Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan thể hiện sức mạnh ở bảng B khiến các đội bóng nằm ở bảng A kiêng dè, nhưng theo cựu danh thủ Đỗ Khải và Nguyễn Phúc Nguyên Chương, chúng ta chớ vội nghĩ đến việc gặp ai ở bán kết, mà nên tập trung giải quyết “đẹp” đối thủ Philippines vào tối nay.

Chạm trán Philippines trong bối cảnh đối thủ hoàn toàn lột xác, và đang dần trở thành thế lực ở Đông Nam Á, danh thủ Đỗ Khải kêu gọi sự tập trung ở các tuyển thủ đàn em. Anh nói: “Chúng ta có lợi thế sân nhà, nhưng 2 trận đấu gần đây gặp Philippines chúng ta đều thua, nên thầy trò Miura cần phải biết mình, biết người.

Nếu muốn thắng Philippines, theo tôi, chúng ta trước tiên phải bảo vệ chắc chắn mành lưới. Hàng phòng ngự phải chơi tập trung, ổn định. Chúng ta cũng đừng quá nôn nóng với việc phải chiến thắng.

Nếu thắng Philippines, chúng ta không chỉ giành vé vào bán kết mà còn nắm được nhiều lợi thế, cả về mặt tinh thần lẫn việc tránh gặp đội mạnh ở bảng B. Nói gì thì nói, nếu tránh được Thái Lan, cửa vào chung kết của thầy trò Miura sẽ rộng mở hơn nhiều”.

Còn Nguyên Chương lại có cái nhìn lạc quan hơn: “Tôi vẫn có niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Philippines, bởi tôi có cảm giác chúng ta vẫn chơi hay hơn, nhiều cầu thủ kỹ thuật hơn.

Riêng Thái Lan, tuy mạnh nhưng họ không quá vượt trội so với đội tuyển của chúng ta, gặp họ cơ hội chiến thắng tôi nghĩ vẫn sẽ chia đều cho mỗi đội. Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận nếu tránh được Thái Lan ở bán kết cơ hội góp mặt ở trận chung kết của chúng ta sẽ cao hơn”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm