Thái Lan - Malaysia 3-2: Màn ngược dòng ngoạn mục của thày trò Kiatisuk

26/11/2014 21:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trời mưa đã khiến cho trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan không thể diễn ra theo dự kiến. Sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng phần nào tới lối chơi của hai đội nhưng không phải vì thế mà trận đấu diễn ra thiếu nhiệt. Trận chiến kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về người Thái sau một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

3 điểm kịch tính

Với sự nhuần nhuyễn trong những pha ban đập ngắn, Thái Lan thể hiện sự vượt trội ở khả năng cầm bóng cũng như triển khai lối chơi. Ngược lại Malaysia sử dụng lối đá chậm, chắc và đầy quyết liệt. Tuy không tạo ra được những đường lên bóng sắc sảo nhưng thứ Malaysia có lại chính là khả năng chớp thời cơ của những ngôi sao để qua đó hai lần vượt lên dẫn trước. Mohd Amri mở tỷ số ở phút thứ 28 sau một pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa. Bàn thứ hai của Malaysia ở phút thứ 61 lại mang đậm dấu ấn cá nhân của Shafiq Bin Rahim. Trước đó, bóng đã 1 lần chạm xà sau cú sút từ giữa sân của Safee.

Dù hai lần bị dẫn bàn nhưng Thái Lan không hề sụp đổ. Các học trò của HLV Kiatisuk vẫn áp dụng lối chơi bóng ngắn, tận dụng các pha tấn công trung lộ để tung ra những cú đánh quyết định. Phút 43, cú nhấc chân tinh quái của Adisak Kraisorn đã tạo điều kiện cho Chappuis thoát xuống bên cánh trái. Cũng chính Adisak là người băng xuống đón đường căng ngang và tung ra cú chích mũi giày rất nhanh để ghi bàn gỡ hòa.



Cú đúp của Adisak giúp Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

Kịch bản lặp lại trong hiệp hai, khi Thái Lan bị dẫn trước từ phút 61. Trong một pha tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền vào trong vòng cấm của Malaysia. Sau một thoáng giật mình, Karati rất nỗ lực để thực hiện đường chuyền ngược để Chanathip băng vào sút tung lưới trống. Nhờ bàn gỡ hòa này, tinh thần của Thái Lan được đẩy lên rất cao. Trong 15 phút cuối trận, họ liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Fahmi. Malaysia đã chơi phòng ngự co cụm nhưng vẫn không thể trụ vững. Phút thứ 90+1, vẫn là Adisak với một pha băng lên dũng mãnh, sút tung lưới Malaysia, kết thúc gọn ghẽ pha phối hợp như mơ của Thái Lan.

Đẳng cấp của người Thái

Chiến thắng 3-2 trước Malaysia bằng một màn ngược dòng ấn tượng. Thái Lan cho thấy đẳng cấp của một đội bóng lớn. Nhìn vào lối chơi của Thái Lan, có thể nhận thấy sức mạnh thực sự của họ nằm ở tuyến giữa. Sự linh hoạt của các tiền vệ trung tâm Chanathip, Sarach giúp tuyến giữa của Thái Lan chơi cơ động và với những pha tấn công trung lộ có độ sắc nét cao. Một trong số đó suýt chút nữa đã mang lại cho Thái Lan bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 sau khi trung phong Kirati băng xuống đối mặt với Fahmi. Tuy vậy, sự xuất sắc của Fahmi, với pha tung người đẩy bóng xuất thần đã cứu thua cho Malaysia.

Ở những thời điểm mà Malaysia đá rát và không ngần ngại phạm lỗi, Kiatisuk đã chỉ đạo các học trò đá chậm và chờ thời cơ từ những kẽ hở mà bộ tứ vệ của Malaysia tạo ra. Đã rất nhiều lần, Kirati hay Adisak có cơ hội sau khi đã tận dụng được các khoảng trống phía trước. Thứ mà người Thái thiếu là sự sắc sảo, nếu không họ đã sớm quyết định trận đấu, thay vì việc phải gồng mình lên sau hai lần để Malaysia vượt lên dẫn trước từ những tình huống rất đơn giản.

Với 2 chiến thắng trước những đối thủ khó nhất, Thái Lan có 6 điểm.  Ở trận đấu cuối, trước một Myanmar đã chắc chắn bị loại, họ sẽ không gặp nhiều khó khăn để giữ vững ngôi đầu của bảng B.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm