TĐCS.ĐT: Sân nhà mất thiêng, dân than chán...

27/03/2012 18:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lại hòa trận thứ 3 liên tiếp ở Cao Lãnh, TĐCS.ĐT tiếp tục phung phí cơ hội thoát khỏi vũng lầy nơi đáy bảng. Giờ đây, họ chỉ biết dằn vặt mình khi mỗi ngày qua đi là một nỗi sợ hãi vì sức nóng từ nhóm cuối đang phả hầm hập sau gáy.

1. So về mức độ hòa, TĐCS.ĐT chỉ chịu thua mỗi “vua hòa” SL.NA với 6 trận chia điểm đến thời điểm này.



Đến bao giờ TĐCS.ĐT mới mang lại niềm vui trọn vẹn cho khán giả

ở sân Cao Lãnh? Ảnh: Dương Thu

Điểm qua nhiều trận, TĐCS.ĐT mất điểm rất vô duyên. Dù đây đang là giai đoạn tăng tốc rất quan trọng của mùa giải, tính chất quan trọng sống còn như thế, nhưng càng đá, từ quân đến tướng ở đội bóng xứ bưng biền càng thể hiện sự non nớt đến ngây thơ. Từ khi Felix ghi bàn mở tỷ số giúp TĐCS.ĐT dẫn trước CLB BĐ Hà Nội ở Hàng Đẫy đến khi dẫn trước SHB.ĐN 3-1 rồi bị gỡ 3-3 ở Cao Lãnh mới đây, thầy trò Trang Văn Thành đã trải qua 6 trận liên tục không biết đến 3 điểm, 9 lần bị đối phương bắn thủng lưới. Không thể phủ nhận những cố gắng vượt bậc của tập thể trẻ dưới trướng ông Thành, nhưng trong những lần đánh rơi chiến thắng như thế, có phần trách nhiệm không nhỏ của ông tướng gốc địa phương này. Những hạn chế trong cách bày binh bố trận, sử dụng cầu thủ lẫn điều tiết thế trận… của ông Thành ở năm đầu tiên cầm quân ở V-League là điều khó tránh. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên ông Thành được trọng dụng nắm giữ trọng trách quan trọng nhất của bóng đá tỉnh nhà.

Trận hòa 3-3 mới đây trước SHB.ĐN mới thấy hết sự bồng bột của những người trẻ xứ bưng biền. Họ được hưởng lợi thế đá hơn người từ rất sớm, Cao Lãnh như thường lệ thiêu đốt đối thủ bởi cái nắng nóng hầm hập để bào mòn thể lực đội khách. Chủ nhà cũng biết vùng lên dồn ép đối phương, thành quả là tỷ số 3-1 và các chân sút chủ nhà tha hồ phung phí cơ hội có thêm bàn thắng để dứt điểm trận đấu. Và hệ quả, 80 phút nỗ lực trước đó của đội chủ sân Cao Lãnh phải trả giá chỉ trong 10 phút cuối thiếu tập trung. Biết trước sự nguy hiểm của Merlo nhưng các cầu thủ của ông Thành vẫn lơi lòng để tiền đạo này vừa ghi bàn vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trống đã giong, cờ đã mở nhưng lại ngã trước cửa thiên đường, CĐV Đồng Tháp có lý do để trút giận lên đội nhà. Không cay đắng sao được khi cất công đội nắng đến sân, vừa xem bóng đá vừa đẫm mồ hôi, còn đội nhà thì… thờ ơ, một tháng rưỡi qua không biết mùi thắng cho dân sướng.

2. Trong trận hòa thứ 3 liên tiếp của TĐCS.ĐT ở Cao Lãnh, tiền đạo Felix đã nổ súng, và hàng công CLB này vẫn phải phụ thuộc vào cầu thủ Nigeria mà không có ai chia lửa. Công làm bao nhiêu, thủ phá bấy nhiêu (hiệu số 0), TĐCS.ĐT vẫn mất điểm. Hodges, tiền đạo đá cặp với Felix, tiếp tục là sự thất vọng và gần như chắc chắn sẽ bị thanh lý ngay sau giai đoạn một. Tính rằng, nếu ở trận đấu với SHB.ĐN, chỉ cần một lần cựu tiền đạo SLNA lên tiếng, đội bóng từ sông Hàn sẽ phải phơi áo ở đây.

Trong chuỗi trận đì đẹt của thầy trò Trang Văn Thành cũng có cái may khi tiền đạo Hải Anh đang nổi lên như là niềm hy vọng mới ở Đồng Tháp. Vua phá lưới nội giải hạng Nhất 2011 trong màu áo K.KG đã kịp lên tiếng trong trận đấu với SHB.ĐN (một bàn thắng, một đường chuyền thành bàn). Đến giai đoạn 2, TĐCS.ĐT sẽ được bổ sung một tiền đạo và cùng với Hải Anh, Felix, đó là những mầm mống hy vọng cho sự sống ở xứ bưng biền. Song trước mắt họ là 2 trận đấu còn lại và dẹp bỏ những rục rịch chốn hậu trường. Đây không phải lần đầu tiên, chuyện tiền thưởng ít nhiều ám ảnh đội bóng không rủng rỉnh kinh phí này.

Thành trì Cao Lãnh được xem là bất khả xâm phạm của TĐCS.ĐT liên tiếp 3 mùa giải qua đang đứng trước nguy cơ tan vỡ trong mùa giải này. Người Đồng Tháp xem đây là chỗ dựa để bấu víu niềm tin. Song thứ vũ khí bí mật hiếm hoi còn sót lại này đang bị suy yếu nghiêm trọng. Sân nhà mất thiêng, CĐV than chán thì báo động thật rồi.

Việt Hòa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm