TĐCS.ĐT hạ K.KG: Khác biệt của đẳng cấp

21/05/2012 09:10 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Minh Lợi 53’, Hải Anh 70’

(TT&VH) - Sau trận derby miền Tây, TĐCS.ĐT có thể vỗ ngực tự hào rằng, truyền thống của họ vẫn đủ sức răn đe người hàng xóm mới nổi Kiên Giang.

Trận này, HLV Trần Công Minh chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình, khi tiền vệ thiên về phòng thủ Hải Dương phải nhường chỗ cho cầu thủ có xu hướng tấn công Minh Lợi đá cặp với Sunday giữa sân. Ý đồ của TĐCS.ĐT rất rõ ràng, họ chủ động chơi chắc chắn trong cả trận và chỉ chờ thời cơ tung ra những cú đấm quyết định.

Hiệp đầu, ngay cả cặp tiền đạo Felix-Hải Anh cũng phải lùi sâu tham gia phòng ngự. Lối chơi đó của TĐCS.ĐT khiến chủ nhà phải rất vất vả mới tìm được đường vào khung thành Bửu Ngọc. Nhưng các pha hãm thành đó hoặc không nguy hiểm, hoặc như một căn bệnh kinh niên, cầu thủ K.KG liên tục phung phí rất nhiều cơ hội có được.



TĐCS.ĐT đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước K.KG nhờ kinh nghiệm chinh chiến ở V-League. Ảnh: Dương Thu

Tới tận phút 14, Vũ Dương mới có cú sút xa về phía khung thành Bửu Ngọc nhưng không khó cho thủ thành đội khách hóa giải. Hiệp một trôi qua rất nhàm chán khi TĐCS.ĐT chủ động chơi áp sát. Khi hiệp một sắp kết thúc, Giovanni quăng cú vô lê hiểm hóc cận thành nhưng Bửu Ngọc đã cảnh giác. 3 phút sau, Hoài Nam đá bay một cơ hội ngon ăn nhất mà K.KG tạo ra từ đầu trận bằng cú đệm bóng cận thành lên trời.

Vẫn duy trì lối chơi khó chịu của mình, đội khách khiến người hàng xóm non trẻ nảy sinh tâm lý nao núng. HLV Trần Công Minh đẩy cặp tiền đạo Hải Anh-Felix lên chơi cao hơn thường lệ. Đến phút 53, sự nhẫn nại của TĐCS.ĐT đã thu được thành quả mỹ mãn. Từ một pha bóng tưởng chừng vô hại trước vòng cấm địa, cú quăng mu đưa bóng đi sệt nhưng hiểm của Minh Lợi khiến thủ thành Quốc Việt bất ngờ đổ người không kịp.

Bóng lọt qua nách thủ môn chủ nhà trong niềm hoan hỉ của 400 CĐV Đồng Tháp lặn lội sang Kiên Giang cổ vũ cho thầy trò Trần Công Minh. Tỷ số được mở và TĐCS.ĐT càng đá càng cho thấy kinh nghiệm dày dạn của một đội bóng già rơ ở sân chơi này.

Khi chủ nhà mải mê dâng cao mà chưa tìm được thành quả, đội khách đã tung ra đòn “knock-out” để kết thúc những nỗ lực của các học trò HLV Lai Hồng Vân. Điều trùng hợp, tác giả đóng đinh trận đấu này không ai khác chính là tiền đạo Hải Anh, người hùng đã lập công đầu giúp K.KG lên hạng mùa trước nhưng giờ đang đầu quân cho TĐCS.ĐT. Đấy là bàn thắng không thể dễ dàng hơn cho Hải Anh, khi cầu thủ gốc Đồng Tháp  chỉ việc đệm trúng bóng sau cú căng ngang như đặt của Felix.

Thất bại trong trận derby miền Tây chiều qua thực sự là một dấu chấm hết quá đỗi nghiệt ngã với K.KG, bởi họ hoàn toàn xứng đáng có điểm nếu tính về số cơ hội có thể ghi bàn có thể tạo ra. Nhưng như thường lệ, các học trò HLV Lai Hồng Vân thay nhau phung phí, để rồi phải nhận quy luật muôn đời của bóng đá. Trừu tượng một chút, TĐCS.ĐT có một đẳng cấp vô hình sau nhiều năm tham dự sân chơi V-League, điều mà K.KG chưa thể đạt tới.

Hôm qua, khán đài một vạn người của sân Kiên Giang đã chật kín CĐV chủ nhà nhưng niềm tin của họ là không đủ để giúp các cầu thủ non nớt của mình có được điểm số trước người láng giềng, và chỉ có 400 CĐV Đồng Tháp mới có được niềm vui trọn vẹn trên khán đài.

Sau 5 vòng đấu, gió đã lại xoay chiều. TĐCS.ĐT giờ đã vượt mặt K.KG trên bảng xếp hạng và với phong độ như bây giờ, thầy trò Trần Công Minh không dễ để tấm vé trụ hạng vuột khỏi tay mình. Còn sau trận “derby miền Tây”, viễn cảnh u ám lại hiện về với người Kiên Giang.

Việt Hòa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm