TĐCS.Đồng Tháp trở lại V-League

29/06/2014 05:36 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 mùa giải chờ đợi, các CĐV Đồng Tháp lại được chứng kiến đội bóng con cưng trở lại sân chơi V-League quen thuộc.

Trong trận đấu được xem như trận chung kết của giải hạng Nhất 2014 giữa TĐCS.Đồng Tháp và Hà Nội chiều qua, ông bầu Đỗ Quang Hiển của đội bóng Thủ đô đã đích thân thân chinh đến xứ bưng biền để động viên. Và thực sự, dù được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng của ông Lộc “cá lóc” gặp vô vàn khó khăn trước sự quyết tâm của đối thủ.

Trận đấu diễn ra quyết liệt đến nỗi khi thời gian thi đấu hiệp 1 mới diễn ra 2/3 thời gian, đội khách đã có 2 cầu thủ rời sân vì chấn thương. Với áp lực phải có ít nhất 1 điểm, TĐCS.Đồng Tháp đẩy cao đội hình tìm bàn thắng.

Nhưng chính vì sức ép từ sự kỳ vọng quá lớn cộng với bức tường bê tông kiên cố mà đội khách dàn ngang trước khung thành Anh Đức, đội chủ nhà đã không thể xuyên thủng. Thậm chí trong cả trận, Hà Nội là đội tạo ra số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn để có bàn thắng. Phút 25, Hùng Dũng sút nhanh sau cú căng ngang của tiền đạo Kevin nhưng bóng lại trúng ngay vị trí Bửu Ngọc chọn sẵn.

Cũng chính nhờ phong độ xuất thần của Bửu Ngọc hôm qua, đội chủ nhà mới bảo toàn được mảnh lưới. Hiệp 2 mới trôi qua 5 phút, chính thủ thành này lại cứu một bàn thua trông thấy cho TĐCS.Đồng Tháp.

Kevin phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của đồng đội, nhưng sự cầu toàn của cầu thủ gốc Phi đã không thắng nổi Bửu Ngọc. Thủ thành TĐCS.Đồng Tháp đã tạo động lực đáng kể cho các đồng đội phía trên thi đấu hưng phấn.

Gần như sau cơ hội bị bỏ lỡ đó, chủ nhà đã tung đòn quyết định để hạ gục đội khách. Từ quả bấm bóng xé toang hàng thủ Hà Nội của hậu vệ Văn Hậu, Viết Đàn hãm bóng bằng ngực để loại hậu vệ đối phương trước khi sửa lòng vào góc xa khiến Anh Đức bó tay. Bàn thắng này đã dập tan tham vọng lên chuyên của đội bóng Thủ đô, và nó cũng chính thức giúp TĐCS.Đồng Tháp đăng quang ngôi vô địch mùa giải năm nay một cách đầy thuyết phục.

Hàng vạn CĐV Đồng Tháp chiều qua đã nán lại chia vui cùng thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Sau 2 mùa giải thất bại với mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam, đội bóng con cưng của họ đã hoàn tất được giấc mơ một cách đầy khó nhọc.

Đây là thành quả xứng đáng với những gì TĐCS.Đồng Tháp đã nỗ lực trong cả mùa bóng. Họ đã dẫn đầu bảng tổng sắp trong suốt phần lớn thời gian và với lực lượng đồng đều, thể hiện tham vọng rõ nhất, TĐCS.Đồng Tháp xứng đáng có chức vô địch và vé lên hạng đầu tiên. Ngoài phần thưởng 1 tỷ của VPF và 1 tỷ từ lãnh đạo CLB, cả đội còn nhận thêm 10 chỉ vàng 9999 từ Công ty vàng bạc Kim Long đóng trên địa bàn địa phương cùng giải Phong cách.

Cùng được hưởng niềm vui như TĐCS.Đồng Tháp là Sanna Khánh Hòa BVN. Hiện tượng của giải hạng Nhất mùa này đã viết nên câu chuyện cổ tích thực sự. Vừa chân ướt chân ráo lên hạng, đội bóng phố biển đã tiếp tục có nên kỳ tích khi lên thẳng sân chơi V-League. Dù chỉ có 1 điểm trên sân đội bóng đã xuống hạng F.Tây Ninh nhưng đội bóng của HLV Võ Đình Tân vẫn có được vị trí hạng nhì với 3 điểm ít hơn TĐCS.Đồng Tháp. Niềm vui lớn hơn cho CLB khi Văn Thanh có danh hiệu Vua phá lưới với 10 bàn thắng.

Chiếc vé dự trận tranh play-off thuộc về XSKT.Cần Thơ sau khi họ dễ dàng đè bẹp Đắk Lắk vốn đã không còn mục tiêu với tỷ số đậm 4-1. Đây là kết quả khá thất vọng với đội bóng thủ phủ miền Tây, bởi so với phần còn lại, họ là đội khát khao lên chuyên nhất.

XSKT.Cần Thơ không tiếc tiền sắm sửa nâng chất đội hình để phục vụ tham vọng, nhưng những định hướng có phần sai lệch đã khiến CLB không thể hoàn thành mục tiêu. Với suất dự trận play-off với đội cuối bảng V-League, cơ hội cho XSKT.Cần Thơ cũng không rõ ràng gì.

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014
VTĐội bóngTrậnTHBBTBTSKBBHSTVĐiểm
1TĐCS Đồng Tháp1475222571518026
2Sanna Khánh Hòa BVN1465320915521223
3XSKT Cần Thơ1463521523-232221
4Hà Nội1455417613434320
5CLB Bóng đá Huế1454516716018219
6Đắk Lắk1454521826-524119
7TP Hồ Chí Minh1434711319-826013
8XM Fico Tây Ninh1416712621-92849

Việt Hà
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm