Tản mạn về khủng hoảng trọng tài V-League: “Người tình ơi mơ gì”

15/03/2012 13:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Chuyện tình yêu với nghệ thuật “chém gió” của mấy anh chàng ba hoa có liên quan gì đến bóng đá Việt, đến vấn nạn trọng tài (TT) đang khiến dư luận dậy sóng trong những ngày qua không?!

“Người yêu em hỡi

Ước mơ gì hôm nay

Ước mơ anh nhỏ bé thôi

Cầu cho thế giới vui trong yên bình muôn đời

Chắc em cũng từng ước ao

Rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao

Ước mơ em thật lớn lao

Mơ đôi mình đừng dối nhau (trích “Người tình ơi mơ gì”, nhạc sỹ khiếm thị Nguyễn Trường Văn)

Ca từ mộc mạc của “Người tình ơi mơ gì” từng giúp đôi ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng-Mỹ Tâm tạo nên một bản “hit” cách đây vài năm. Trong khi chàng “chém gió” với những ước mộng “nhỏ bé” nhưng thực chất lại cao xa: “Cầu cho thế giới vui trong yên bình muôn đời, rồi sẽ đón xuân nơi miền trăng sao…”, thì nàng, “Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau”.

Chuyện tình yêu với nghệ thuật “chém gió” của mấy anh chàng ba hoa có liên quan gì đến bóng đá Việt, đến vấn nạn trọng tài (TT) đang khiến dư luận dậy sóng trong những ngày qua không?!

Trong rất nhiều các số báo gần đây, TT&VH đã đề cập hàng loạt những sai sót mang tính hệ thống của giới TT, có thể gọi là vấn nạn (chỉ ông trưởng ban TT Dương Vũ Lâm không nghĩ thế). Ông Lâm và một bộ phận TT vẫn cho rằng, sai lầm là một phần không thể thiếu của bóng đá. “Đó đơn thuần là những sai sót, những lỗi nhận định, chứ không phải vấn đề tư tưởng, tiêu cực”, ông Dương Vũ Lâm nói thế.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể không đơn giản thế, khi những sai sót cứ lặp lại như một hệ thống, ngay thời điểm nhạy cảm, với cuộc chuyển giao tốn giấy mực giữa VFF và VPF. Một trong những câu hỏi lớn vẫn chưa có lời đáp ở đây là, liệu đội ngũ cầm cân nảy mực đã thực sự trung thực chưa, có dối nhau và dối người hâm mộ không? Có “những đơn đặt hàng” để họ “làm” các trận đấu không?

Có một chi tiết ít ai để ý là, trước mùa giải hay trước mỗi trận đấu, BTC đã không bắt giới TT tuyên thệ?! Nói tới điều này, có lẽ các giải bóng đá chuyên nghiệp VN, với một trong những cái tên rất kêu từng được nghĩ ra là Super League, còn kém xa cả giải phong trào cấp xã phường, hoặc các giải đấu dành cho sinh viên, học sinh. Ở đây, ít nhất ngày khai mạc, TT (và cả cầu thủ, đội bóng) đều phải đứng lên bục tuyên thệ: trung thực và trong sạch.

Chúng tôi đã thống kê rất chi tiết rằng, phần lớn những trận đấu có vấn đề TT, phần thiệt luôn thuộc về các CLB không có ông chủ đứng trong hàng ngũ quan chức cấp cao VPF, hoặc nữa là chỉ giữ một chiếc ghế khiêm tốn trong vận hành của VPF hay đơn thuần bị xem là “người ngoài”. Hãy hỏi điều này với các đội bóng của bầu Hiển, TĐCS.ĐT hay SLNA… sẽ rõ.

Trong nghề TT, yếu tố quan trọng nhất phải là sự trung thực, chứ không chỉ biết đổ thừa cho hoàn cảnh. Chuyên môn yếu có thể bù đắp bằng sự cầu thị; sai sót (khó tránh khỏi) thì dũng cảm nhận lỗi và sửa sai…, nhưng nếu không làm nghề với sự trung thực thì quả là rất khó chấp nhận. Bóng đá đã được ví như cái sân khấu 4 mặt, nên khó lừa nhau lắm. Vậy “người tình” sao không thành thật với nhau?

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm