Tâm sự của “Cafu” xứ bưng biền

14/07/2012 06:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- 19 tuổi, sở hữu vô số danh hiệu có thể khiến một cầu thủ trẻ đáng tự hào, nhưng chừng đó là chưa thể đủ với một người trẻ có ý chí cầu tiến và luôn nhìn về tương lai để phấn đấu như chàng trai gốc Tam Nông (Đồng Tháp này).

“Có lẽ tôi… gặp thời”

Đó là lời tự thuật “gọn ghẽ” để khái quát một chặng đường 19 năm qua của chàng trai xuất thân từ gia đình đặc chất một nắng hai sương này, vừa thật thà nhưng cũng không quên khiêm tốn. Ước mơ đến với sân cỏ của Thanh Hiền đến rất đơn giản, tương tự cái cách mà cậu bé Hiền chăm chú dán mắt vào màn hình chiếc TV mỗi khi có một trận bóng đá diễn ra tận đẩu đâu.

Cũng như nhiều thế hệ người VN khác, lối đá ngẫu hứng mang phong cách Samba bốc lửa từ ĐT Brazil đã chinh phục cậu bé khi đó mới bước vào ngôi trường tiểu học. Nhưng thần tượng của Thanh Hiền không phải là những nghệ sĩ làm xiếc với trái bóng và ghi những bàn thắng để đời như Ronaldo, Rivaldo… mà chính hậu vệ biên phải Cafu mới là người truyền lửa đam mê cho cậu bé Hiền.

Lối đá mạnh mẽ, tốc độ nhưng cũng không kém phần hào hoa của đội trưởng ĐT Brazil đã chinh phục Thanh Hiền. Một phẩm chất đáng quý nữa mà nhà VĐTG để lại cho cầu thủ TĐCS.ĐT khiến Hiền phải khắc cốt ghi tâm là phẩm chất cần mẫn, biết hy sinh vì đồng đội. Vì thế, nó ảnh hưởng lớn đến chuyên môn của hậu vệ biên phải số một ở xứ bưng biền thời điểm hiện tại.



Thanh Hiền (22) được coi là phát hiện lớn nhất của TĐCSD.ĐT ở mùa giải năm nay. Ảnh: V.S.I

Mê mẩn Cafu, quyết tâm một ngày mình sẽ đá bóng hay như thần tượng là suy nghĩ túc trực hàng ngày trong tâm trí cậu bé Hiền khi đó. Làm quen với trái bóng nhựa và thể hiện được phẩm chất không tồi cũng là lúc Hiền quyết tâm đi theo tiếng gọi của đam mê cho bằng được.

Dù họ hàng có ý ngăn cản không cho đi theo con đường bấp bênh như bóng đá, nhưng nhờ sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người cha rất yêu thích bóng đá, 10 tuổi, cậu bé Hiền lẽo đẽo nấp bóng cha rời huyện Tam Nông lên thị xã Cao Lãnh xin vào đội năng khiếu tỉnh thử việc.

Được các thầy giữ lại cũng là lúc cậu bé ăn chưa no, lo chưa tới này phải quen luôn với cảnh xa nhà và sống tự lập. Gia đình chỉ có 2 chị em nhưng thấy được sự quyết tâm của con mình, bố mẹ Hiền chấp nhận để thằng nhỏ Hiền tự lo cho bản thân.

Sự rắn rỏi của Thanh Hiền đã thể hiện ngay từ lúc này và dù có phút đầu bỡ ngỡ, nhưng cũng chỉ mất 2 tuần để cậu bé vơi đi nỗi nhớ nhà. Cái biệt danh “Cafu” mà bạn bè đặt cho gắn bó luôn với Hiền từ đó.

Có thể xem là một sự ghi nhận, một lời khen khiến Hiền sướng rơn và từ đây, con đường chinh phục của “Cafu” nhí bắt đầu. Vừa lên đội năng khiếu U11 Đồng Tháp, cậu bé Hiền đã có chiếc HCĐ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Chinh chiến ở mọi cấp độ đội trẻ, cậu thanh niên Thanh Hiền mang thêm 2 chiếc HCB nữa về cho Đồng Tháp ở VCK U17 và U19 toàn quốc.

Phong độ ổn định của Hiền bên hành lang cánh phải của Đồng Tháp giúp Hiền lập tức trở thành lựa chọn số một của HLV Hoàng Văn Phúc trong màu áo ĐT U19 VN. Ngay trong giải đấu lớn nhất trong đời mình năm ngoái, sự chắc chắn của cầu thủ gốc Đồng Tháp là một trong những nhân tố làm nên thành công cho U19 VN với việc hoàn thành mục tiêu một vé dự VCK U19 châu Á diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Đó cũng là tiền đề để HLV Phạm Công Lộc mạnh dạn đăng ký cầu thủ trẻ này vào thành phần đội 1 TĐCS.ĐT dự giai đoạn 2 V-League 2011 mà không cần phải trải qua thời gian thử việc ở đâu. Năm đó, Thanh Hiền đóng thế cho Phước Thạnh và những trận được vào sân từ ghế dự bị là một cơ hội để cầu thủ này trưởng thành.

Chỉ nửa năm sau, khi TĐCS.ĐT đối diện với cảnh chảy máu nhân tài, sự ra đi của hàng loạt trụ cột là thời cơ để chàng thanh niên sinh năm 1993 này đón lấy. Liên tục đá chính trong màu áo TĐCS.ĐT từ đầu mùa, điều đó đảm bảo cho “Cafu” một suất cùng U22 VN dự vòng loại U22 châu Á vừa diễn ra trên đất Myanmar.

Chiến đấu vì quê hương

Nhiều người bảo chỗ đứng của Thanh Hiền ở TĐCS.ĐT bây giờ đến từ lý do khách quan, do gặp thời mới có. Không phủ nhận điều đó, “Cafu” chỉ cười hiền: “Nếu chờ sung rụng vào miệng thì không biết đợi tới bao giờ”.

Ở cầu thủ 19 tuổi này, không có chỗ cho sự tự hài lòng dẫn đến dễ dãi với bản thân. Mọi thành quả trên đời từ lao động mà có, suất đá chính trong đội hình của TĐCS.ĐT bây giờ của Hiền là một hành trình dài vắt mồ hôi trên sân tập.

Càng đá, “Cafu” càng trở nên cứng cáp hơn và tiến bộ nhanh đến mức nhiều người quên luôn cái nhìn nghi ngại trước đó về mình. 20 trận ra sân trong đội hình xuất phát và chơi không thiếu một phút nào từ đầu giải đủ nói lên vai trò của một cầu thủ vừa tròn 19 tuổi cách đây gần 3 tháng.

Chưa đến mức công thủ hoàn hảo (có một bàn mở tỷ số vào lưới K.KH vòng 4 mùa này, giúp TĐCS.ĐT thắng 3-1) nhưng trong tương lai, “Cafu” khơi dậy cho không ít CĐV Đồng Tháp một hình tượng như người thầy Trần Công Minh đã làm được cho bóng đá Đồng Tháp.

Vóc người dong dỏng (cao 1m75, nặng 65kg) nhưng sở hữu sức vóc của một anh lực điền đúng chất, “Cafu” tâm sự: “Năm ngoái mới được lên đội một còn thấy bỡ ngỡ, còn mùa này đá chính nhiều quá nên tôi cảm thấy bình thường thôi. Tôi không ngán bất cứ cầu thủ nào ở V-League”.

Một sự tự tin hiếm thấy với một cầu thủ năm nay mới bước sang tuổi 20. Có lẽ phải nhờ sự rắn rỏi đó cộng với nền tảng thể lực bền bỉ, Thanh Hiền mới tránh được những chấn thương trong suốt 20 vòng đấu ở V-League đã qua.

Người Đồng Tháp không những tự hào về địa phương mình là vựa lúa của cả nước mà với bóng đá, họ còn là “vựa” cung cấp nhân tài cho bóng đá VN. Mùa bóng này, khó khăn theo lẽ tự nhiên lại bủa vây xứ bưng biền.

Nhưng họ sẽ vô cùng ấm lòng khi nghe những tâm sự rất chân tình của người con gốc Tam Nông này: “Hiện tại, tôi và toàn đội đang rất tập trung để chuẩn bị đối chọi với thử thách gian nan trước mắt. Những lúc khó khăn thế này tôi càng cảm thấy có trách nhiệm với quê hương mình. Đồng Tháp đã cho tôi có được hôm nay và tôi muốn đóng góp cho quê hương nhiều hơn nữa. Chắc chắn tôi sẽ gắn bó với đội bóng này nhiều mùa giải nữa”.

Nếu mùa này, “Cafu” xứ bưng biền chứng tỏ được những tố chất của mình để góp công cho đội bóng ở lại sân chơi V-League, người dân Đồng Tháp có thể tấm tắc rằng: truyền thống là thứ không dễ mất đi bởi họ có những người con biết giữ gìn vốn quý của quê hương mình.  

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm