Tại sao, Thế Anh?

21/03/2012 12:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Tính từ trận đấu vòng bảng AFC Cup 2012 với Kelantan FA (Malaysia) đến nay, Thế Anh đã không còn đứng trong đội hình xuất phát của N.SG như thường lệ. Thủ môn xứ Nghệ hiện vẫn đang còn trong biên chế ĐTQG và từng là nhà vô địch V-League 2 năm liền trong màu áo B.BD này phải dự bị cho Phan Văn Santos. Điều đó khiến những hồ nghi xuất hiện.

Theo tìm hiểu của TT&VH, trước chuyến đi đến Malaysia, Thế Anh đã chủ động báo cáo lãnh đạo cũng như HLV Phạm Công Lộc về việc anh muốn ở nhà để giải quyết công việc gia đình. Tất nhiên, ông Lộc gật đầu mà không phải đắn đo, bởi thực tế, Thế Anh đã luôn bắt chính kể từ trước khi ông Lộc “cá lóc” về sân Thống Nhất rồi.



Thủ môn Thế Anh - Ảnh Getty

Như TT&VH đã thông tin trước ngày N.SG lên đường, rằng cùng với Thế Anh, Quang Hải, gần chục người khác cũng ngồi nhà tập riêng, vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, trường hợp của tiền đạo trị giá 9 tỷ đồng Nguyễn Quang Hải là bất khả kháng, còn đại đa số các cầu thủ còn lại, không có trong kế hoạch sử dụng của HLV Phạm Công Lộc.

Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như người ta nghĩ. Trên đất Malaysia, trong một buổi họp nội bộ, HLV Phạm Công Lộc đã công khai sự ủng hộ với Phan Văn Santos, người đã gần như không đeo găng kể từ 2 năm qua và có ý không hài lòng Thế Anh. “Santos tập tốt và cậu ấy sẽ bắt chính, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra”, đấy là câu trả lời.

Nói là làm, Santos tiếp tục đứng trong khung gỗ ở trận hòa SLNA ở vòng 9 sau đó. Vẫn không có lời giải thích nào cho Thế Anh, cho đến khi N.SG tiếp SHB.ĐN và giành chiến thắng 3-1, người trong cuộc bắt đầu hiểu vấn đề. Một thông điệp truyền đi là, Thế Anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ yếu, thậm chí sau cả Quốc Cường.

Sẽ không vấn đề gì cả, bởi phần lớn các cuộc cạnh tranh vị trí đều công bằng. Với Santos trong khung gỗ, ít nhất N.SG đã không thua ở 3 trận đấu gần đây nhất trên mọi mặt trận. Đấy cũng là một câu trả lời. Nhưng đã là người lớn với nhau, cần thêm một lời giải thích nữa. Như thế mới công bằng và ông Lộc “cá lóc” cũng bớt mang tiếng.

TRẦN HẢI


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm