Tại ai?

02/07/2012 08:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trong tháng 6 vừa qua gần như đều dồn cả vào EURO 2012, nhưng không phải vì bữa tiệc bóng đá ở trời Âu mà bóng đá VN lại bị bỏ quên. Ngược lại, thất bại của ĐT U22 VN ở vòng loại U22 châu Á đang khiến nhiều người cảm thấy thất vọng tràn trề với thực trạng ngày càng xuống cấp của bóng đá nước nhà.

Chính thức tập trung chuẩn bị ngày 6/6 cho đến ngày lên đường (21/6), U22 VN đã có hơn nửa tháng chuẩn bị cho trận đánh lớn quan trọng nhất trong năm của các cầu thủ trẻ. Tại vòng loại U22 châu Á 2013, ĐT U22 VN ở bảng G với U22 Hàn Quốc, U22 Malaysia, U22 Phillipines, U22 Đài Loan và U22 Myanmar.

Mục tiêu của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn là giành một trong 2 vé vào VCK, mục tiêu tưởng như không quá sức vì ngoại trừ U22 Hàn Quốc có đẳng cấp cao hơn hẳn so với U22 VN thì U22 Malaysia và U22 Myanmar đều được coi là đối thủ một chín một mười của U22 VN. Thầy trò Lư Đình Tuấn thậm chí còn dễ thở hơn U22 Thái Lan (chung bảng F với CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc), còn Singapore chung bảng E với Australia và Nhật Bản.

Trước giải, ĐT U22 VN có 2 trận giao hữu với thành tích khả quan (thắng Maldives 5-0 và Thái Lan 2-1). Những tưởng đó sẽ là một kết quả khả quan với thầy trò Lư Đình Tuấn thì khi chính thức bước vào giải, U22 VN bị giáng đòn đau ngay trận ra quân với thất bại 1-2  trong thế dẫn trước dưới tay đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U22 Đài Loan. Việc U22 VN thất bại trong lượt thứ 2 trước chủ nhà Myanmar với tỷ số 1-3 và để thua U22 Malaysia 0-3 ở lượt đấu thứ 4 mang tính quyết định khiến trận vùi dập U22 Philippines 9-0 trước đó trở thành vô nghĩa.



Văn Quyết (10) là một trong 4 cầu thủ của ĐT U22 VN đá chính cả 4 trận tại vòng loại U22 châu Á. Ảnh: VSI

Hiện U22 VN còn một trận gặp U22 Hàn Quốc vào ngày mai (3/7), nhưng đây là trận cầu thủ tục với cả 2, vì U22 Hàn Quốc đã chắc chắn có suất vào VCK, còn thầy trò Lư Đình Tuấn đã bị loại sớm khỏi giải này với chỉ 3 điểm sau 4 lượt trận. Chiếc vé còn lại của bảng G là cuộc tranh chấp giữa Myanmar và Malaysia.

U22 VN trắng tay ngay ở vòng loại thực sự là một cú sốc với giới chuyên môn. Bởi lẽ, ai cũng nghĩ hơn nửa tháng chuẩn bị là thời gian đủ để HLV Lư Đình Tuấn đặt một dấu ấn nào đó vào ĐT, mà bằng chứng là kết quả toàn thắng 2 trận giao hữu trên đất Thái.

Nòng cốt của U22 VN tham dự giải này không quá yếu kém, vì đa phần là các cầu thủ đã trưởng thành trong màu áo U19 VN đoạt HCĐ giải vô địch U19 ĐNÁ 2009. Các trụ cột năm đó giờ đang đóng vai trò quan trọng trong màu áo CLB họ đầu quân như Văn Quyết (HN.T&T), Quốc Phương (Thanh Hóa), Hoàng Thịnh (SLNA), Bửu Ngọc (TĐCS.ĐT), Minh Tuấn (Trẻ SHB.ĐN)…

Ngoài ra, những Thanh Hào, Thanh Hiền (TĐCS.ĐT), Văn Đại (Hà Nội), cầu thủ Việt kiều Hồng Quân… đều là những bổ sung chất lượng. Trong tay HLV Lư Đình Tuấn là một đội hình sung sức và không thiếu kinh nghiệm trận mạc. Thực lực thậm chí nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng bảng nhưng cuối cùng vẫn cứ bị loại như thường.

Dù cả tháng 6 vừa qua là quãng thời gian mà EURO 2012 làm “bá chủ”, nhưng vẫn có không ít CĐV VN theo dõi tình hình của U22 VN trên đất Myanmar. Trên các diễn đàn, rất nhiều CĐV đã không đánh giá cao tài cầm quân của HLV Lư Đình Tuấn và cho rằng, ông Tuấn nên từ chức vì thành tích tệ hại đó của U22 VN.

Áp lực đó cũng là tất yếu vì khi ĐT thất bại thì đầu tiên, người ta sẽ nhìn vào vai trò của HLV trưởng để phán xét. Ông Tuấn “nhím” chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện cấp độ ĐTQG và những quyết định sử dụng nhân sự của ông trong giải này cũng chưa cho thấy sự hợp lý.

Gần như mỗi trận đấu, U22 VN sử dụng một đội hình khác nhau. ĐT không duy trì sự ổn định trong một giải đấu ngắn, có thể vì cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu của BHL nên phải thay thế. Đó có thể là cách lý giải khi quỹ thời gian cho U22 VN chuẩn bị trước giải đấu là không nhiều.

Theo góc nhìn của một số thành viên của ĐT, thất bại của U22 VN có phần nguyên nhân từ việc thiếu vắng trung vệ Thanh Hào trong những trận đầu tiên. Không có kinh nghiệm của Thanh Hảo, Bửu Ngọc dù cố hết sức cũng không thể vá cả hàng thủ chuệch choạc của U22 VN. Thêm nữa, rất nhiều trụ cột chơi dưới sức mình ở giải đấu này mà với người trong cuộc thì không khó để tìm ra nguồn cơn của sự việc.

Có vô số lý do để lý giải về thất bại của ĐT sau mỗi thất bại, do vai trò BHL, tại cầu thủ đá trên sân hay đó là sự xuống cấp của cả một nền bóng đá. Sau cảm giác thất vọng tràn trề, người yêu bóng đá VN đang chờ câu trả lời thỏa đáng từ phía những người có trách nhiệm.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm