Sức mạnh SLNA và nỗi buồn SHB.Đà Nẵng

13/12/2014 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù không cần tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng SLNA vẫn giành chiến thắng 2-1 trước SHB.Đà Nẵng ở lượt trận cuối môn bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, qua đó chính thức tiễn SHB.Đà Nẵng rời Nam Định.

Trước khi vào lượt trận cuối, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng vẫn hy vọng giành chiến thắng trước SLNA để làm vui lòng người hâm mộ, và chờ tin vui từ cặp đấu giữa Nam Định và CLB Hà Nội.

Lợi thế cho SHB.Đà Nẵng là rất rõ, bởi ngay trước thềm trận đấu này, HLV Ngô Quang Trường bên phía SLNA tuyên bố sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhằm giữ thể lực cho các trụ cột vào đá trận chung kết.

Và thực tế, HLV Ngô Quang Trường đã giữ đúng lời hứa, khi để một số trụ cột như Quang Tình, Phi Sơn, Phúc Thịnh… ngồi ngoài ngay từ đầu, thay vào đó là các gương mặt trẻ còn khá lạ mắt.

Bên phía SHB.Đà Nẵng, trong thế không còn gì để mất, Huỳnh Đức đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể với những tên tuổi như Phước Vĩnh, Minh Tâm, Nguyên Sa, Quốc Anh…

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra đúng như logic sắp xếp đội hình của 2 HLV, bởi so với đội bóng áo cam, SLNA dù bị đánh giá lép vế hơn vẫn tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục.

Bằng chứng là suốt 90 phút trên sân, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức đã không thể giải mã được sức trẻ và lối chơi đầy nhiệt của đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, SHB.Đà Nẵng còn để SLNA chơi lấn lướt và giành chiến thắng xứng đáng 2-1 sau các pha lập công của Tuấn Tài và Văn Khánh (người ghi bàn danh dự cho SH.Đà Nẵng là trung vệ Phước Vĩnh), qua đó chính thức chia Đại hội.

Có thể nói, đây là thất bại khá đáng tiếc của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, bởi nhiệm vụ của họ ở Đại hội lần nay cũng giống như SLNA là cố gắng giành HCV về cho địa phương. Đáng buồn hơn, sau 4 trận đấu tại giải, đội quân áo cam đã thể hiện một phong độ rất đáng thất vọng khi để thua 3, và chỉ thắng duy nhất một trận, xếp 4/5 đội chung cuộc sau khi kết thúc vòng bảng.

Trái với nỗi buồn của SHB.Đà Nẵng, SLNA thực sự đang trải qua những ngày hạnh phúc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII với thành tích bất bại kể từ đầu giải. Chiến thắng trước thầy trò Huỳnh Đức ở lượt trận cuối thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của SLNA, rằng nếu chơi bằng “cầu thủ cây nhà, lá vườn”, họ sẽ không ngại bất cứ đối thủ nào. Và đương nhiên, với khí thế ấy, trước thềm trận chung kết, đội bóng xứ Nghệ đang tràn đầy tự tin có thể mang về chiếc HCV Đại hội cho ngành thể thao tỉnh nhà.

Riêng với cá nhân tân HLV trưởng Ngô Quang Trường, ông đang có màn ra mắt khá thành công, và có vẻ khá mát tay khi dẫn dắt các đội bóng của SLNA. Thành công tại Đại hội sẽ là cú hích rất lớn về mặt tinh thần để thầy trò Ngô Quang Trường hướng đến những ngày phía trước.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm