SLNA không nhận 'thua vớ vẩn'

29/08/2016 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là trận đấu không có nhiều điểm nhấn về mặt chuyên môn khi đội dở ít hơn đã giành chiến thắng. Trong khi đó, trên khán đài, đã không có sự cuồng nhiệt như thường thấy từ các CĐV SLNA.

Cả QNK Quảng Nam lẫn SLNA không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Thế nên, điều mà người hâm mộ chờ đợi ở trận đấu này là tinh thần của các cầu thủ. Những diễn biến trên sân phản ánh rõ nhất qua sự cổ vũ của khán giả trên sân. Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi QNK Quảng Nam tăng tốc ở nửa cuối hiệp 2.

Trong khi đó, SLNA gần như suốt trận đấu thể hiện bộ mặt bạc nhược. Sự thiếu quyết liệt trong các tình huống tranh chấp cũng như những pha bóng đối mặt xử lý thiếu quyết đoán phần nào khiến khoảng 50 khán giả theo đội tới Tam Kỳ thất vọng.

QNK Quảng Nam sau hiệp 1 thi đấu như mơ ngủ đã lột xác trong hiệp 2. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của các vị khách. Tạo ra vô số cơ hội nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến HLV Hoàng Văn Phúc liên tục ôm đầu tiếc nuối. Những nỗ lực của đội chủ nhà không thể cứu vãn cho trận đấu bớt đi sự nhàm chán.

Và 2 bàn thắng cuối trận của Claudecir và Diao cùng pha hỏng phạt đền của Thanh Trung là lát cắt đáng xem cho trận cầu tẻ nhạt. Trên khán đài, ngoài những tiếng cổ vũ nhờ sự trợ giúp đắc lực của dàn âm thanh từ Hội CĐV QNK Quảng Nam thì sự yên ắng là điều thường thấy.

Đến chính những CĐV SLNA được xem là cuồng nhiệt và máu lửa cũng chỉ cổ vũ yếu ớt trong suốt cả trận đấu. Thậm chí, có nhiều thời điểm, trận đấu chán ngắt đến nỗi khán giả vỗ tay tán thưởng cho những pha xử lý hỏng ngớ ngẩn của các cầu thủ.

HAGL thua trận thứ 11, SLNA tạm qua cơn bĩ cực

HAGL thua trận thứ 11, SLNA tạm qua cơn bĩ cực

Bàn thắng duy nhất của chân sút Odat Marshal đã mang về 3 điểm quý giá cho SLNA nhưng đồng thời khiến HAGL tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn đội áp chót Long An.

“Về chất lượng chuyên môn thì cả 2 đội tạo thế trận ngang nhau, chỉ có QNK Quảng Nam tận dụng cơ hội tốt hơn nên giành chiến thắng. Đây không phải là trận thua vớ vẩn mà là thua thật sự. Chúng tôi có cơ hội nhưng không tận dụng được. Nhiều tình huống cầu thủ xử lý không tốt là do năng lực chuyên môn chứ không phải chuyện giảm sút tinh thần”, HLV Ngô Quang Trường của SLNA chỉ ra nguyên nhân cho thất bại toàn diện của đội nhà.

Còn nói về sự giảm nhiệt của các CĐV, ông Trường thừa nhận đó là hệ quả tất yếu khi SLNA không có thành tích tốt. “Dù thi đấu ở bất cứ sân khách nào thì khán giả vẫn luôn dõi theo. Tuy nhiên, số lượng khán giả ở trận đấu này không nhiều và sức nhiệt không lớn. Đó là hệ quả tất yếu khi thành tích của đội bóng không tốt bởi lẽ thành tích của đội gắn liền với sự ủng hộ của họ. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các CĐV luôn theo dõi sát sao để cổ vũ đội bóng”, ông nói.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng chiến thắng này không phải do may mắn mà nên mà đó là sự đúc kết từ nỗ lực của các cầu thủ trong bối cảnh thiếu vắng lực lượng nghiêm trọng vì thẻ phạt và chấn thương.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm