SLNA 0–0 Thanh Hóa: ĐKVĐ gây thất vọng

01/01/2012 21:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Có lợi thế sân nhà nhưng ĐKVĐ SLNA vẫn phải chia điểm với đội bóng hàng xóm Thanh Hóa (TH) trong lượt đấu khai mạc Super League 2012 vì lối thi đấu thiếu hẳn chất “lửa”, khiến khán giả nhà thất vọng. Chặng đường bảo vệ ngôi vương  của đội bóng xứ Nghệ còn rất nhiều chông gai khi họ không còn là hình ảnh chính mình mỗi khi thi đấu trên sân Vinh.

Với lợi thế được thi đấu trên sân Vinh, SLNA đã chủ động tổ chức tấn công đánh đòn phủ đầu ngay sau khi trọng tài Phùng Đình Dũng nổi còi bắt đầu trận đấu. Nếu như Quang Tình may mắn hơn, SLNA đã có bàn thắng sau cú tạt bóng chuẩn xác của Trọng Hoàng khi đồng hồ vừa chỉ sang phút thứ 2 trận đấu. Tuy nhiên, đây cũng là pha bóng thật sự nguy hiểm duy nhất mà SLNA tạo ra về phía khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi trong suốt cả hiệp 1.


ĐKVĐ SLNA (áo vàng) phải chia điểm với đội bóng hàng xóm Thanh Hóa

Trong khi đó TH đã chọn lối chơi phòng ngự số đông và chờ thời cơ để phản công. HLV Triệu Quang Hà chỉ cắm 1 mình tiền đạo Sunday phía trên nên suốt cả hiệp 1 đội khách chỉ tạo được duy nhất 1 ìính huống có thể làm cho khán giả trên sân Vinh “thót tim” khi Sunday chuyền bóng rất thuận lợi xẻ nát hàng phòng ngự cho Văn Thắng băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên tiền đạo mang áo số 10  của TH  đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu trong nỗi tiếc nuối của BHL và khoảng 300 khán giả xứ Thanh có mặt trên sân Vinh.

Bước vào hiệp hai, HLV hai đội đã thực hiện một số điều chỉnh về mặt quân số để gia tăng sức tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng (Hoàng Thịnh, Văn Quyến, Hồng Việt vào thay Văn Bình, Abass, Quang Tình bên phía SLNA; Hoàng Lan, Andrew, Tuấn Anh vào thay Xuân Hợp, Dasiva, Quốc Vượng bên phía Thanh Hóa). Nhưng trong một ngày thi đấu mờ nhạt của cả hai đội, bàn thắng là điều xa xỉ. Hai đội đều thể hiện lối đá nhợt nhạt, vô hồn, thiếu đường nét mà thay vào đó chỉ có những pha vào bóng khá ác ý. Rất may trọng tài Phùng Đình Dũng đã nương nhẹ với những pha bóng bạo lực để trận đấu không bị vỡ vụn nên chỉ có 4 thẻ vàng dành cho cầu thủ hai đội.

Một điểm giành được trên sân khách trước đội ĐKVĐ SLNA cũng đủ cho Thanh hóa mở tiệc ăn mừng đúng như HLV Triệu Quang Hà phát biểu sau trận: “Hôm nay Thanh Hóa đã chơi thật sự xuất sắc, cầu thủ chúng tôi đã thực hiện tốt đấu pháp mà BHL đề ra. Một điểm trước một đối thủ khá mạnh là một thành công của chúng tôi. Hy vọng niềm vui sẽ tiếp tục kéo dài ở Thanh Hóa”.

Trong khi đó HLV Hữu Thắng đã không giấu nổi thất vọng vì SLNA bị chia điểm trong trận đấu khai mạc trên sân nhà. “SLNA hôm nay không may mắn khi không thể ghi bàn, nhưng theo tôi nguyên nhân chủ yếu là do cầu thủ ngoại binh chưa hòa nhập với lối chơi của đội bóng. Hơn nữa, khi gặp lối chơi phòng ngự của đội khách, cầu thủ chúng tôi đã không còn giữ được độ “lạnh’ và sự may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên 1 điểm cũng tốt cho chúng tôi”.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm