SHB.ĐN 2-1 V.Hải Phòng: Tay chưa xuôi nhưng mắt đã nhắm

09/04/2012 09:01 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Merlo11’, Thanh Hưng 42’ - Kavin 8’

(TT&VH) - Người ta chờ đợi một hình ảnh cầu thủ Hải Phòng chơi với tinh thần cảm tử quân, tranh chấp bóng quyết liệt, thậm chí rắn, nhưng họ không làm được thế. Do đó, đội khách thua 1-2 là ít. (Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)

Các học trò của HLV Lê Thụy Hải chơi bóng quá hiền lành, chân phương. Ở khu trung tuyến, đội trưởng Minh Châu không thể hiện được tầm thủ lĩnh. Trên hàng công, Kavin quá cô độc, trong khi Fagan chơi như một chiếc lá sắp rụng. Đôi chân khẳng khiu chạy như đeo đá, thể lực yếu, những pha tranh chấp, kể cả với cầu thủ nội SHB.ĐN, Fagan đều nhận thất bại.

Đội khách đã tạo quá nhiều khoảng trống cho chủ nhà. Như thế, chẳng khác gì tự sát bởi trên sân nhà, SHB.ĐN thường dễ dàng đè bẹp những đối thủ chơi thiếu sự đeo bám quyết liệt.

Điều đó lý giải vì sao, ngay cả khi ghi được bàn thắng từ rất sớm, họ vẫn không biết cách để tạo áp lực ngược cho chủ nhà. Pha làm tung lưới của thủ môn Thanh Bình của Kavin thực sự đủ sức gây trạng thái, khi anh này chơi bóng như chỗ không người, biến hàng thủ của chủ nhà thành những chú hề.


Merlo (phải) tiếp tục dội bom để trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới, còn SHB.ĐN lại bay bổng. Ảnh: Lê Lâm

Nhưng bước ngoặt khiến V.HP thất bại toàn diện, đấy không phải là pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Merlo, mà là trường hợp họ bị thổi phạt đền ở phút 42 và Thanh Hưng thực hiện thành công, chẳng khác đòn giáng mạnh vào tâm lý. Một tình huống nhạy cảm, khiến buổi họp báo sau trận đấu HLV Lê Thụy Hải rất bức xúc cho rằng TT Phùng Đình Dũng bắt ép V.HP. “Việc để thua SHB.ĐN là chuyện bình thường, bởi họ là đối thủ mạnh hơn. Nhưng bàn thua từ chấm 11m khiến tôi không phục. Rõ ràng là tiền đạo SHB.ĐN đã chạm tay vào bóng, trước khi cầu thủ tôi cản phá. Chưa kể một số tình huống cắt còi chưa chuẩn. Đội tôi vẫn bét bảng nhưng tôi không từ chức. Còn lãnh đạo có cắt chức tôi hay không, tôi cũng không bận tâm. Còn tại vị ngày nào, tôi cố gắng để đưa V.HP trụ hạng. Nhưng quả thực lúc này kinh phí hạn hẹp khiến tôi chưa thể tuyển mộ thêm cầu thủ tốt”, HLV Lê Thụy Hải nói vậy.

Bất luận thế nào, pha phạm lỗi của trung vệ Hoàng Đức với Ngọc Thanh dẫn đến tỷ số 1-2 thật đáng trách. Nói thế bởi hiệp 2 SHB.ĐN chơi không hay bằng 45 phút đầu.  Khoảng 20 phút cuối, chủ nhà chơi chững lại, mất lửa khiến không ít người thon thót, sợ bị gỡ bàn thắng và bị chia điểm. Đã thế, liên tục những cơ hội vàng bị Merlo, Nicolas bỏ lỡ  khiến ám ảnh hoà càng nhân lên.

Dù sao, SHB.ĐN cũng đã có một trận thắng quan trọng để duy trì vị trí tốp 3, trước khi chờ màn tăng tốc ở lượt về. Hôm qua, việc Nicolas chơi tốt trong vai trò tiền vệ trái đã cho thấy Huỳnh Đức đưa anh này từ đội hạng Nhất lên là hợp lý. Đôi chân Nicolas rất khéo, chơi thông minh sẽ giúp BHL có nhiều giải pháp hơn. Đồng thời, tạo sự cân đối ở 2 cánh khi bên kia hiệu quả của Hùng Sơn là không phải bàn cãi.

Về phía đội khách, chỉ cần vài trận thắng, vị trí của thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ khác ngay. Có điều, với tinh thần cam phận như thế này, rất khó để họ tìm được cửa sinh. Xem ra tử thần đã ngắm nghía đội bóng thành phố Cảng mất rồi!

“Ngày hôm nay SHB.ĐN đáng lý hưởng một quả phạt đền nữa phút 68, khi Thanh Hưng bị thủ môn đối phương cản phá trái phép. Tôi cũng thấy tiếc khi quá nhiều cơ hội bị các cầu thủ bỏ qua. Dù sao đi nữa chiến thắng này giúp SHB.ĐN có mặt trong tốp 3. Nhưng ở đoạn đường còn lại còn nhiều thách thức. Hiện tại tôi hài lòng lực lượng, bởi thử thêm ngoại binh mới sẽ mạo hiểm khi thời gian không có nhiều, trong khi giai đoạn lượt về sẽ bắt đầu luôn vào tuần tới”, HLV Lê Huỳnh Đức.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm