SHB.Đà Nẵng quyết đua vô địch V-League 2015

19/12/2014 13:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.Đà Nẵng chuẩn bị cho mùa giải 2015 nhìn chung không mới, ngoài quyết tâm tìm lại thời vàng son chưa xa.

Vài gương mặt gắn bó lâu nay đã ra đi, nhưng tựu trung bộ khung vẫn còn ở lại, đó là lực lượng chủ chốt của đội. Họ không quá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng cho đến lúc này.

SHB.Đà Nẵng không thiếu tiền, nhưng quan điểm xây dựng đội bóng từ "cây nhà lá vườn", trẻ hóa đội hình đã được thực hiện khá triệt để trong vài mùa giải qua, khiến thành tích của đội bóng bị ảnh hưởng và việc họ phải chịu áp lực đã xảy ra.

Vài năm qua, đội bóng sông Hàn đã “xen canh” được một số cầu thủ trẻ có chất lượng để làm bước đệm cho nhân sự mùa này. Chính những gương mặt như Anh Khoa, Quách Tân, Ngọc Thắng hay Huy Toàn đã chứng tỏ mình, không chỉ ở CLB mà còn thể hiện năng lực khi được gọi lên U23 hay ĐTQG. Họ sẽ là trụ cột cho SHB.Đà Nẵng. Đó cũng là điều hợp lý, khi các cựu binh vì lý do tuổi tác đã không còn phong độ ổn định vào lúc này.

Câu chuyện tuyển chọn ngoại binh thời gian qua vẫn là vấn đề đau đầu của Huỳnh Đức, khi có cả chục ông Tây đến rồi đi bởi chuyên môn kém quá. Kém đến nỗi Huỳnh Đức phải trần tình: “Tây như thế để anh em trẻ đá còn tốt hơn”.

Lọt vào "mắt xanh" Huỳnh Đức đến hôm nay còn sót lại 2 cái tên, mà nếu không có bất ngờ phút chót, họ sẽ là nhân tố chủ lực trong nhiệm vụ săn bàn. Ngoài Gomes đã chứng tỏ được mình khi chơi ở V-League mùa rồi trong màu áo Đồng Nai thì còn có tân binh người Pháp là Hodza. Cầu thủ này đã thể hiện được phẩm chất trong giải BTV Cup vừa rồi. Hy vọng mà SHB.Đà Nẵng đặt vào họ rất lớn, để không lần nữa phải hố hàng như những ngoại binh trước đây.

2 mùa rồi, SHB.Đà Nẵng xa vắng ngôi vương khiến cho không khí trong đội bóng cũng buồn, nên việc cần nhất lúc này là kích hoạt lại mọi thứ, cả đôi chân lẫn cái đầu, kích cầu để nhà tài trợ thấy đồng tiền mình bỏ ra đúng chỗ. Không phải cầu thủ nào ở SHB.Đà Nẵng hiện nay cũng đều nếm qua cảm giác chiến thắng trong 2 năm vô địch V-League là 2009 và 2012, nhất là các cầu thủ trẻ, nên sự khát khao vẫn hiện diện ở đội bóng áo cam.

Người hâm mộ Đà Nẵng mỗi chiều vẫn đông vui lân la vào xem đội tập, rôm rả trò chuyện và dành sự quan tâm như lâu nay, vốn quý cũng chính từ chỗ đó, khi khán giả chưa quay lưng và đó cũng chính là động lực.

Ngoảnh lại Huỳnh Đức đã gắn bó bóng đá Đà Nẵng hơn 10 năm, cũng có nhiều thứ thân quen rồi. Ông đang muốn làm mới mình, làm mới anh em cầu thủ, làm mới đội bóng trước mùa giải. Làm mới trên cái nền của vị vua cũ, trên cái sân cũ (có thể tồn tại mùa cuối cùng), để tìm lại quá khứ vàng son, bởi hôm nay là một ngày khác.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm