SHB. Đà Nẵng: Áp lực được cởi bỏ

21/04/2014 13:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã nhiều lần HLV Huỳnh Đức chia sẻ: mùa giải này chúng tôi đá vô tư, nhiệt tình thôi, không tạo ra áp lực thành tích hay đòi hỏi gì nhiều ở các cầu thủ. Đương nhiên sẽ đá cống hiến nhưng chúng tôi không đặt nặng chuyện có danh hiệu.

Nếu nhìn vào hành trình của SHB. Đà Nẵng mùa giải này, nhất là sau trận đấu với HA.GL sẽ thấy rõ điều đó. “Chúng tôi cố gắng đá đẹp, đá hay trên tinh thần hết mình, ưu tiên tạo điều kiện cho các em trẻ được ra sân thử sức, mục đích không gì hơn là chuẩn bị cho họ dày dặn kinh nghiệm lên. Một chu kỳ đã qua, bây giờ chúng tôi đang tính đến chu kỳ mới cho đội bóng, dựa trên yếu tố địa phương không chạy đua bằng mọi giá để có thể có thành tích. Thậm chí, cũng không có gì là bất ngờ, nếu chúng tôi không đăng ký ngoại binh thay thế ở lượt về để lấp vào khoảng trống mà Merlo để lại hay khi Mamic không thể hiện được gì”, lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng thẳng thắn.

Thực tế bài toán ngoại  binh sau nhiều lần tuyển môn thất bại đã để lại cho SHB.Đà Nẵng nhiều bài học, hết Matias của năm 2010, Dembele mùa 2011 hay như Nichole ngay sau đó, đến Mirolad năm ngoái và bây giờ là Mamic. Sau nhiều thất bại như thế, lãnh đạo, BHL đội bóng sông Hàn đã thận trọng hơn. Để có được một ngoại binh như Gaston Merlo, đương nhiên không hề đơn giản.

Đội hình của SHB.Đà Nẵng mùa này không có được "sát thủ" đúng nghĩa, cho dù hàng tiền vệ đã chơi hiệu quả trong khá nhiều trận đấu. Hơn thế, lối chơi xoay quanh Merlo của SHB. Đà Nẵng không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Minh Phương đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, tầm ảnh hưởng không còn nhiều, ít được ra sân. Chính Minh Phương đã chủ động nhường băng đội trưởng cho Quốc Anh hay Phước Vĩnh, như là sự chuyển tiếp trong nay mai. Thanh Hưng trở lại, nhưng chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất, Quốc Anh sau thời gian cày ải liên tục trong 2 năm qua, không còn sung sức.... Vậy nên, cũng không khó hiểu, khi  SHB. Đà Nẵng xác định được mục tiêu khiêm tốn của mình.

Cái được lớn nhất của SHB. Đà Nẵng trong mùa giải này là sự trưởng thành của lứa cầu thủ thuộc thế hệ 9X. Minh Tâm chứng tỏ mình có thể là thủ lĩnh tương lai không chỉ bằng chuyên môn mà còn là tính cách. Xem cách cầu thủ này hô hào, động viên các đồng đội cứ ngỡ chính anh mới là đội trưởng trên sân. Hay như cầu thủ chạy cánh Huy Toàn khiến người hâm mộ nhớ về Quang Cường ngày trước. Quách Tân, Ngọc Thắng, Văn Hưng đang dần chiếm được niềm tin bởi sự chắc chắn và phát huy được tố chất. Nếu nhìn về tương lai, đội bóng sông Hàn hẳn có lý do để mà vui.

Rõ ràng, với tâm thế và hình hài như thế, không có gì ngạc nhiên nếu như mùa giải này SHB.Đà Nẵng sớm đứng ngoài trong cuộc đua vô địch. Nhưng một khi đã xác định mục tiêu đá cống hiến để chuẩn bị cho mùa sau thì những cầu thủ trẻ sẽ tạo ra cảm  xúc cho người xem.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm