SHB Đà Nẵng 1–1 B.Bình Dương: Chủ lẫn khách đều hài lòng

26/04/2016 06:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc “đại chiến” năm xưa giữa 2 thế lực của bóng đá Việt Nam là SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương được tái hiện trên sân Chi Lăng. Ở đó, sự kịch tính, hấp dẫn cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt đã đưa khán giả đến với một trận cầu mãn nhãn. Cả 2 đều hài lòng với kết quả hòa bởi cả chủ lẫn khách đang gặp không ít khó khăn.

Vắng Merlo vì chấn thương lật cổ chân, lại thiếu người ở gần 10 phút cuối của hiệp 2 vì thẻ phạt, nhưng đội chủ sân Chi Lăng đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt dù đó là ĐKVĐ B.Bình Dương. Dẫu cho bị dẫn trước, lại bị đối phương gia tăng sức ép kinh khủng trong những phút cuối trận song bản lĩnh cùng sự may mắn giúp SHB Đà Nẵng giành được 1 điểm đầy quý giá, qua đó thắp lên niềm tin nơi người hâm mộ.

Nhập cuộc đầy hứng khởi, SHB.Đà Nẵng là đội làm chủ thế trận. Việc HLV Huỳnh Đức bố trí đội hình tương đối thấp, chỉ cắm mỗi Horace James trên hàng công giúp cho tuyến tiền vệ SHB Đà Nẵng không quá lép vế so với đối phương. Họ cũng từ bỏ lối chơi sở trường lật cánh đánh đầu khi Merlo vắng mặt để chuyển sang những tình huống đánh trung lộ, tạt bóng tầm thấp.

Dẫu vậy, B.Bình Dương vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. Với khả năng điều tiết trận đấu tốt của Moses, hàng tiền đạo gồm những cầu thủ to cao, đội bóng đất Thủ thường xuyên sử dụng những pha không chiến để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức tỏ ra cao tay khi cho các cầu thủ chơi áp sát. Và khi thế trận chưa có nhiều đột biến, trong một tình huống phản công, B.Bình Dương có bàn thắng khai thông thế bế tắc từ pha đệm bóng dễ dàng của Anh Đức ở phút 28.

Nhận bàn thua và với đội hình thiếu những chân sút có khả năng gây đột biến như Merlo, tưởng chừng SHB Đà Nẵng sẽ vỡ vụn. Thế nhưng, bản lĩnh của một đội bóng từng 2 lần lên ngôi vô địch V-League đã được phát huy.

Tinh thần quật khởi, dám chơi và chơi hết mình của các cầu thủ chủ nhà giúp họ tạo nên sức ép đáng kể trước đối phương. Sau nhiều nỗ lực, họ cũng được đền đáp xứng đáng.

Phút 66, từ pha căng ngang bên cánh trái, Thanh Hải dễ dàng đệm bóng khi trước khung thành chỉ còn mỗi Tấn Trường. Trận đấu được đẩy lên cao độ sau đó không chỉ bởi những tình huống nguy hiểm được cả 2 tạo ra mà còn bởi những phản ứng dành cho trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ dành cho SHB Đà Nẵng đã phần nào nói lên sự quyết liệt của trận đấu.

Hải Phòng hơn SHB Đà Nẵng 8 điểm

Hải Phòng hơn SHB Đà Nẵng 8 điểm

Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu V-League 2016 sau khi thắng 2-1 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh ở vòng 7 trong khi SHB Đà Nẵng sau trận hòa B.Bình Dương chiều 25/4 vẫn kém đội bóng đất Cảng 8 điểm.


Sau trận đấu, bên cạnh việc khen ngợi tinh thần của các học trò, HLV Huỳnh Đức không ngần ngại phàn nàn về cách cầm còi của trọng tài Công Khanh. “Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ. Trước khi ra sân, tôi nói với các cầu thủ trẻ rằng các bạn phải mạnh mẽ, kể cả thua nhưng chiến đấu hết mình tôi hài lòng hơn là thắng mà không hết mình. Và họ đã làm được điều này.

Có thể nói, chúng tôi đã chơi tốt ở trận đấu này và cũng gặp nhiều khó khăn khi đối phương chủ động chơi bóng bổng. Tôi phải khắc chế bằng cách sử dụng lối chơi áp sát, không cho họ nhiều cơ hội tạt bóng. Bởi vậy chúng tôi mới mất nhiều sức. SHB Đà Nẵng có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng chúng tôi đã không may mắn.

Cần phải nói thêm, SHB Đà Nẵng cũng may mắn với những tình huống tưởng thua nhưng rồi hàng hậu vệ chơi tốt đã hóa giải. Tuy nhiên, trọng tài đã làm trận đấu trở nên gay cấn hơn nhiều, gây áp lực và ức chế cho chúng tôi.

Chúng tôi chơi không ác ý nhưng lại bị quá nhiều thẻ. Nếu đủ người thì chúng tôi sẽ có cơ hội để giành chiến thắng nhiều hơn”, ông Đức thẳng thắn.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm