SG.XT chật vật trước mùa bóng mới

09/12/2012 07:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau BTV Cup, SG.XT vẫn duy trì tập luyện đều đặn ở Trung tâm Thành Long (TP.HCM). Nhưng không xông xênh như những mùa giải trước đó, quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2013 của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn báo hiệu đầy gian nan.

SG.XT đang ở hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế. Ảnh: Quang Nhựt

Nếu kinh phí theo như dự tính của GĐĐH Trần Tiến Đại là phải mất đến hơn 40 tỷ đồng để SG.XT có thể hoạt động trong cả 3 sân chơi mùa tới là V-League, Cúp QG, AFC Cup thì đội bóng Sài thành mới chỉ thấy được 25 tỷ đồng từ nhà tài trợ Xuân Thành.

Còn lại, ông Đại nhiều ngày qua vận động mãi vẫn chưa có tín hiệu nào tích cực. Ngay cả lãnh đạo TP.HCM cũng khó lòng giúp đỡ đội bóng này trong lúc các doanh nghiệp nghe đến đầu tư bóng đá chỉ muốn tháo chạy. Trong cảnh khó khăn, số đông cầu thủ phải chấp nhận giảm lương để chia sẻ gánh nặng với CLB.

Những cầu thủ thuộc hàng ngôi sao mà SG.XT vừa “rút ruột” N.SG như Tài Em, Việt Cường, Long Giang… cũng chịu chung hoàn cảnh tương tự. SG.XT không đến nỗi phải bỏ giải, họ đã chính thức đăng ký dự mùa giải 2013, nhưng để đảm bảo tài chính, đội bóng này phải chấp nhận bán đi tất cả những ngôi sao nếu được giá.

Những Antonio, Nguyễn Rogerio… hay bất kỳ ai muốn ra đi đều được bật đèn xanh. SG.XT không nhất thiết phải giữ quân bằng mọi giá, bằng chứng là không ít người như Huỳnh Kesley, Đặng Văn Robert… đã rời khỏi Sài thành.

Ở BTV Cup vừa qua, SG.XT giới thiệu rất nhiều gương mặt mới có chất lượng kém về chuyên môn. Họ đã sẵn sàng cho những cầu thủ này thay thế sự ra đi của các ngôi sao, miễn là đảm bảo kinh phí hoạt động cho mùa giải tới.

Cũng vì tình cảnh khó khăn, nên hụt hẫng là cảm giác của số đông cầu thủ ở tập thể này. Dù vẫn tập luyện đều nhưng sự thoải mái, sung sức có vẻ chưa đến với SG.XT.

Tiền nong không thoáng như trước đây đã đành, sau khi nghe tin mùa giải phải đến tháng 3 mới khởi tranh, không ít cầu thủ bộc lộ sự chán nản: “Tập chay lâu như thế suốt, không biết khi đá lại có phong độ ra sao nữa?”.

Có thể vì thế mà sau thất bại nặng nề ở BTV Cup, tư tưởng của tập thể này vẫn chưa “thông”. Hôm qua, trên sân nhà, đội hình không thiếu ngôi sao của SG.XT phải chật vật lắm mới cầm hòa được TĐCS.ĐT với tỷ số 2-2. Đáng nói hơn, đội khách chiều qua mang lên TP.HCM một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ vừa được đôn lên đội một.

Những gì đang diễn ra ở đại bản doanh Thành Long bây giờ, có vẻ như đang cho thấy nhà ĐKVĐ Cúp QG cũng chẳng mặn mà mấy với mùa giải 2013 tới đây.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm