Sau trận SG.XT thắng V.NB: Chờ kịch hay hồi kết

06/08/2012 10:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Trong một ngày mà bộ ba “nguyên tử” của SG.XT cùng đồng loạt nổ súng thì việc V.NB bị đè bẹp trên sân Thống Nhất cũng không có gì là khó hiểu.

Xem SG.XT đá mà nhiều khán giả Sài thành có khó tính mấy cũng phải hài lòng, đặc biệt là những diễn biến trong hiệp 2, hiệp đấu mà 2 đội đã làm mãn nhãn người xem với 5 bàn thắng được ghi. Cứ tưởng tượng rằng, mỗi lần bóng vào chân bộ tam Nsi-Kesley-Antonio thì khung thành Mạnh Dũng y như rằng đứng trước tình thế báo động.

Khung thành Mạnh Dũng đã chao đảo ngay sau tình huống lên bóng đầu tiên, nhưng Kesley chậm một nhịp so với đường căng ngang của Nsi. Một trận đấu cởi mở người xem diễn ra ngay từ những phút đầu.

Và dù các cầu thủ V.NB có giở đủ chiêu trò để giảm hưng phấn của chủ nhà thì họ vẫn bị lép vế hơn trong hiệp một. Vài ba tình huống nguy hiểm của đội khách tạo ra trong hiệp đầu nhưng không đủ để đánh bại một Tấn Trường chơi rất tỉnh táo. Chỉ có may mắn mới giúp V.NB thoát thua sau 60 phút đầu trận trước khi nhường hẳn quyền kiểm soát trận đấu cho chủ nhà.

Khi đội khách có dấu hiệu xuống sức trong một chiều nắng gắt ở Sài Gòn thì 5 “Tây” trong đội hình chủ nhà bắt đầu nhảy múa trước khung thành Mạnh Dũng. Người khơi mào cho bàn thắng đầu tiên là Kesley.



SG.XT quyết phá bĩnh cuộc đua VĐ giữa HN T&T và SHB.ĐN. Ảnh: Quang Nhựt

Tiền đạo gốc Brazil khuấy đảo vòng cấm địa trước khi bóng bật đến chân Nsi và cú sút chéo góc của cầu thủ Cameroon không cho Mạnh Dũng một cơ hội cản phá. Khi mà hàng thủ V.NB vừa nhao lên hòng kiếm bàn gỡ thì Kesley tiếp tục cho đội khách nếm đòn đau với tình huống phá bẫy việt vị thành công 3 phút sau đó. Lần thứ 2 Mạnh Dũng vào lưới nhặt bóng.

2 chiếc thẻ đỏ của 2 ngoại binh nhập tịch Hoàng Vissai và Nguyễn Rogerio sau đó chỉ làm trận đấu nóng hơn chứ không thể giúp V.NB thoát khỏi một thất bại. Khi mà Danh Ngọc và đồng đội chưa kịp mừng lâu với bàn gỡ 1-2 thì Antonio đã tái lập cách biệt 2 bàn cho SG.XT với cú đánh đầu cận thành. Để rồi phút 89, Moses tỉnh táo nhả bóng ngược về để Nsi băng cắt quăng mu vào khung thành trống. Cú đúp của Nsi hoàn thành chiến thắng đậm 4-1 cho đội bóng Sài Gòn.

Trong một buổi chiều mà thầy trò HLV Văn Sỹ chơi không tồi, nhưng vẫn nhận thảm bại thì chỉ có cách lý giải là SG.XT quá mạnh. Với những ngoại binh tầm cỡ trong đội hình, khán giả Sài thành có nhiều lý do để tiếc cho SG.XT.

Giá như họ cứ đá thế này thì ngôi vô địch chắc hẳn sẽ nằm trong tầm tay. Và hơn hết là khán giả đã không quay lưng lại với họ. Còn nhớ hồi đầu mùa giải, khi SG.XT thắng như chẻ tre và trên đỉnh bảng xếp hạng, CĐV Sài thành ùn ùn kéo đến sân.

Nhưng những trận thua khó hiểu cùng những hoài nghi, đội bóng này lại bị ví như gánh xiếc rong và niềm tin của khán giả dành cho họ cũng mất đi. Trong tương lai gần, có thể CĐV Sài thành sẽ không được thưởng thức những bàn thắng của Nsi, Kesley, Antonio nữa khi chính họ cũng không biết tương lai đội bóng mình đầu quân.

Song, chuyện tương lai hãy để hạ hồi phân giải. Còn thực tế bây giờ, với phong độ hiện có, SG.XT đang khiến cuộc đua vô địch tiếp tục gay cấn. Với phong độ xuất sắc nhất sau kỳ nghỉ EURO (4 trận thắng liên tiếp), phần thưởng của SG.XT ngoài danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng 7 còn là việc biến trận đấu với HN.T&T trên sân nhà vòng 26 thành trận chung kết V-League 2012. Chờ xem vở diễn của SG.XT có hoàn hảo đến tận phút cuối cùng hay không.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm