Sao chuyên nghiệp tìm niềm vui sân “phủi”

27/12/2012 07:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều tuyển thủ đã và đang thất nghiệp phải tìm đến các sân bóng phủi để tìm niềm vui và duy trì trạng thái tập luyện.

Một pha tổ chức lên bóng được triển khai từ tuyến thấp nhất, quả bóng từ chân trung vệ Huỳnh Phú được chuyển cho nhạc trưởng Minh Trung. Trong chớp mắt, Đức Tài đã có bóng trong khu vực cấm địa của đối phương sau đường chuyền một chạm không cần quan sát của Minh Trung và tỷ số là 1-0 cho đội nhà.

Từng khoác áo ĐT U23 QG và ĐT Việt Nam nhưng giờ thì Châu Phong Hoà đang thất nghiệp toàn tập. Ảnh: VSI

Bóng được đưa trở lại vạch vôi giữa sân và đội khách ngay lập tức có câu trả lời, với ý đồ tổ chức bắt đầu từ bộ đôi tiền vệ trung tâm Vũ Dương-Ngọc Quốc và Phong Hòa là người dứt điểm cuối cùng. Cú cứa lòng chân không thuận (chân trái) của cựu hậu vệ U23 QG và ĐT Việt Nam đã không cho người gác đền bên kia chiến tuyến cơ hội cản phá.

Cứ như thế, 2 đội rượt đuổi nhau chóng mặt trên bảng tỷ số trong một trận đấu mở. Nhật Thanh với đôi chân rất ngoan và óc quan sát cực tốt, luôn là ngòi nổ cho mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà. Bên kia chiến tuyến, Nhất Nguyên cũng cho thấy phẩm chất của một cầu thủ tấn công đa năng chơi bóng đỉnh cao bằng 2 pha lập công liên tiếp, để ấn định chiến thắng 5-4 cho đội khách.

Nghe diễn biến tường thuật trận cầu ở trên, rất nhiều người nghĩ đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa chủ nhà B.BD và tân binh V-League 2012 K.KG tại đất Thủ, với rất nhiều các cầu thủ còn đương thời như Huỳnh Phú (cựu hậu vệ U23 QG đá SEA Games 2011, hiện thuộc biên chế B.BD). Đức Tài (B.BD), Minh Trung (cựu hậu vệ B.BD và đang khoác áo K.KG) hay Vũ Dương (K.KG), Ngọc Quốc (Đồng Nai)…, đều vẫn đang đá đỉnh cao.

Thực tế diễn biến trên, đơn thuần là một trận bóng phủi, với địa điểm là SVĐ 19/5-Tân Thắng (Q.Tân Phú, TP.HCM). Đầy đủ những hỉ-nộ-ái-ố trên sân, không khác gì một trận đấu ở giải đấu chính thức, với tranh cãi trọng tài, rồi thẻ vàng, thậm chí cả thẻ đỏ…

Cặp sân bóng phong trào ở khu quy hoạch Q.Tân Phú với mặt cỏ khá chất lượng là điểm hẹn lý tưởng của rất nhiều cầu thủ thuộc hàng ngôi sao trong những ngày vừa qua. Cả Thế Anh, Quang Hải, Cao Thiện, Minh Triết (N.SG cũ), đến Duy Đông (Đồng Nai), Mạnh Tú (K.KH) và rất, rất nhiều tên tuổi khác đều đã tề tựu về đây trong những ngày rỗi việc. Nói thế cho oai, chứ ngay lúc này, cầu thủ chuyên nghiệp cũng chẳng có lựa chọn khác, ngoài chuyện xách giầy đi đá phủi.

Lý là bởi thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam cấp CLB xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí đã có không ít đội bóng đi đến giải thể (các CLB của bầu Kiên hay gần nhất là N.SG) hoặc tạm thời giải tán vô thời hạn (K.KG hay Đồng Nai chẳng hạn), nên có thể tìm thấy nhan nhản những ngôi sao ở các sân bóng phủi. Họ tìm đến đây để duy trì và để tìm chút niềm vui còn lại, khi tương lai đang bất định. Phần thưởng cho một bàn thắng hay một chiến thắng đôi khi chỉ là cốc bia, nhưng quan trọng là vui. Còn sống là còn hy vọng!

Cần nhắc lại rằng, việc một số CLB tạm phải thời giản tán (ai về nhà nấy) là bởi BTC các giải đấu V-League và hạng Nhất vừa quyết định lùi thời điểm khai mạc mùa bóng 2013 đến tận đầu tháng 3 năm sau. Quy trình huấn luyện và tập luyện vì thế cũng phải thay đổi theo. Đó là chưa kể, việc tập trung dài hạn còn ảnh hưởng không nhỏ đến kinh phí hoạt động (vốn eo hẹp). Và cầu thủ tìm về với miệt vườn, với sân bóng phong trào ngày một đông, cũng vì lý do này.

Khi bóng đá đỉnh cao đang là nỗi ám ảnh, thậm chí là cám cảnh, thì chỉ ở sân bóng phong trào, người ta mới tìm lại được tiếng cười khanh khách, những cái bắt tay đầy tình bằng hữu, sau những trận cầu mướt mồ hôi, những pha bóng ngẫu hứng mà họ thường không có dịp thể nghiệm ở sàn diễn V-League hay hạng Nhất. Mệt nhưng đã! Đấy mới là cuộc sống và phải chăng, đấy cũng là tương lai của nền bóng đá?! Tất nhiên là những con người còn tham gia cuộc chơi không mong mỏi điều này rồi.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm