12/01/2017 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh yêu cầu chỉnh trang lại phòng thay đồ, cũng như hệ thống nhà vệ sinh dưới tầng hầm các khán đài sân Thống Nhất, đấy là một nhu cầu cấp thiết và thực sự tích cực.
Vẫn có câu: “cha chung không ai khóc”. Không rõ các đội bóng từng chung chăn gối trước đây như thế nào, ví như cả HP.Hà Nội, Hà Nội ACB và Hà Nội T&T với Hàng Đẫy chẳng hạn, nhưng thử tưởng tượng thế này, một đội bóng ra sức chỉnh trang phòng ốc, đội còn lại không những cẩu thả, thậm chí còn “phá hoại sản xuất”, thì thế nào nhỉ? Tất nhiên, chuyện người lớn, chẳng ai làm thế cả.
Chừng 16 - 17 năm đổ về trước, Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM và Hải Quan cũng từng chung sân Thống Nhất. Trước khi CLB TP.HCM trở lại V-League, sống chung nhà với đội bóng nhập khẩu cách đó 1 năm là CLB Sài Gòn, thì XMXT Sài Gòn và N.Sài Gòn, cũng từng trải cảm giác này rồi. Nhưng, mâu thuẫn chưa từng được xới lên, khi người trong cuộc thoả hiệp với những chuẩn mực cũ.
Thời thế khác và một đội bóng chuyên nghiệp, cần trau chuốt các giá trị hình ảnh, đấy là điều đương nhiên. Song ngay cả khi họ chỉ cải thiện chút cơ sở vật chất, cũng là để chăm sóc đội bóng, chăm sóc các cầu thủ được tốt hơn, nhất thiết cần được hưởng ứng. SVĐ Thống Nhất hiện vẫn thuộc quản lý của Uỷ ban (thông qua Sở), đấy có thể là cái khó, nhưng ở đời chuyện gì không thể thương lượng được?!Theo thông tin của Thể thao & Văn hóa, trong nay mai, Quyền chủ tịch CLB TP.HCM - Lê Công Vinh, sẽ thị sát sân Trung tâm Công an TP.HCM, tự bỏ tiền nâng cấp mặt cỏ, thuê lại làm sân tập cố định, thậm chí chuyển luôn đại bản doanh về đây. Những bước đi cho thấy, CLB TP.HCM dưới trướng Công Vinh, đang hướng tới sự ổn định thực sự, chứ không chỉ là việc làm hình ảnh, đánh bóng.
Trong thời gian tới, chắc chắn lãnh đạo 2 đội bóng: Sài Gòn FC và CLB TP.HCM phải ngồi lại với nhau, để tìm tiếng nói chung trong vấn đề nâng cấp, cải tạo sân bãi, phòng ốc SVĐ Thống Nhất. Đây sẽ là một phép thử, để biết đâu là đá, đâu là vàng. Chuyện con đẻ, con nuôi cũng đã được nhắc tới lúc trà dư tửu hậu. Và dường như, trong suy nghĩ của một bộ phận người của Sài Gòn FC, TP.HCM vẫn chỉ là gác trọ.
Có thể hiểu, cảm nhận phần nào sự cô đơn của Sài Gòn FC vào thời điểm này, song nếu họ không thể đưa ra những phương án về lâu về dài, tất cả có thể đếm ngược ngày đội bóng trụ lại mảnh đất này.
Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất