Sân Hàng Đẫy, Hà Nội - Sanna Khánh Hóa BVN 2-2: Bất phân thắng bại

08/06/2014 05:47 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà CLB Hà Nội và CLB S.Khánh Hòa đã không thể tìm ra người chiến thắng. Cả 2 đội đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả 2 bên.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB S.Khánh Hòa được coi là trận cầu tâm điểm vòng 11 giải hạng Nhất QG. Trước vòng đấu này, đội khách S.Khánh Hòa đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội giành vé lên chơi V-League ở mùa giải năm sau.

 Trong khi đó, CLB Hà Nội đang xếp ở vị trí thứ 4 nhưng cũng chỉ kém đội khách S.Khánh Hòa 4 điểm. Chính vì vậy, một chiến thắng trước các cầu thủ đội khách đồng nghĩa với cánh cửa lên chơi V-League cũng sẽ mở toang cho đội bóng Thủ đô.

Cả 2 đội cũng đã được bổ sung lực lượng đáng kể trong giai đoạn lượt về nhằm hiện thực hóa giấc mơ thăng hạng. Vì vậy, giới chuyên môn đánh giá trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB S.Khánh Hòa sẽ diễn ra rất nóng bỏng và kịch tính.

Có lẽ chính bởi tính chất quan trọng của trận đấu mà trên khán đài của sân Hàng Đẫy có sự hiện diện của ông Toshiya Miura, tân HLV trưởng ĐTQG.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hà Nội chơi chủ động thi đấu thăm dò đối thủ trong những phút đầu tiên của trận đấu. Các cầu thủ đội khách S.Khánh Hòa cũng tỏ ra hết sức thận trọng khi bố trí một đội hình chơi thấp và chắc chắn trong khâu phòng ngự.

20 phút đầu tiên của trận đấu không có nhiều cơ hội được tạo ra khi nhịp độ thi đấu chỉ ở mức trung bình. Các cầu thủ Hà Nội trung thành với lối chơi chồng biên, tạt cánh đưa bóng tới vị trí của tiền đạo Kavin Bryan, cầu thủ mới được bổ sung trong giai đoạn lượt về.

Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Võ Đình Tân chơi phòng ngự phản công với những đợt lên bóng đánh thẳng vào trung lộ của đội chủ nhà.

Phải mãi đến phút 31, tỉ số mới được mở cho đội chủ nhà Hà Nội sau một pha dàn xếp tấn công quen thuộc. Bóng được câu thẳng vào vị trí của tiền đạo Bryan, cầu thủ này đánh đầu chiến thuật để Xuân Thành băng vào dứt điểm chéo hạ gục thủ thành Ngọc Cường. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về CLB Hà Nội.

Nếu như hiệp một diễn ra khá buồn tẻ khi chỉ có một bàn thắng được ghi, thì sang hiệp 2, thế trận đã thay đổi hoàn toàn khi 2 đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng.

Sau bàn thua ở hiệp một, các cầu thủ S.Khánh Hòa đã dồn lên tấn công trong hiệp 2 hòng tìm kiếm bàn sang bằng tỉ số. Áp lực liên tục được dồn lên khung thành của thủ môn đội chủ nhà khi S.Khánh Hòa tổ chức được những đợt tấn công rất có đường nét.

Và đội khách đã có được bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 do công của cầu thủ Văn Thanh ở phút 71 sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Những phút sau đó, trận đấu diễn ra sôi nổi và kịch tính khi HLV cả 2 đội cùng xua quân tấn công.

Với các mảng miếng tấn công đa dạng hơn, các cầu thủ S.Khánh Hòa tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn lên khung thành của đội Hà Nội. Phút 77, đội khách vươn lên dẫn 2-1 sau pha độc diễn của tiền vệ Văn Thanh. Anh đi bóng qua hậu vệ đối phương rồi bình tĩnh dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Anh Đức bên phía Hà Nội.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Hà Nội dồn lên gây sức ép lớn lên cầu môn S.Khánh Hòa. Bóng liên tục được rót cho cầu thủ Bryan nhưng tiền đạo này lại tỏ ra vô duyên.  Rất may cho CLB Hà Nội khi Hùng Dũng đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu 2-2 ở phút 83.

Với kết quả này, các cầu thủ S. Khánh Hòa vững vàng ở vị trí thứ 2 với 18 điểm. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, trong khi giải hạng Nhất QG 2014 còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Đối với cả 2 đội, nếu muốn giành suất lên chơi V-League ở mùa giải năm sau thì họ đều phải rất nỗ lực và cố gắng ở những vòng đấu cuối mới có thể cầm chắc trong tay tấm vé thăng hạng.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm