Sài Gòn – SLNA 3-1: Tan tác thành Vinh giữa lòng Thống Nhất

12/03/2017 21:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vỡ trận sớm, HLV Đức Thắng của SLNA xin lỗi 7.000 CĐV xứ Nghệ đã đến Thống Nhất chiều qua để ủng hộ đội nhà. Những băng rôn như “Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Thống Nhất” mà CĐV xứ Nghệ căng lên đã tắt ngóm chỉ sau 1 hiệp đầu.

HLV Đức Thắng cho rằng bàn thua quá sớm từ phút thứ 10 của Ngọc Duy bên phía chủ nhà đã khiến các học trò của ông mất tinh thần dẫn đến sụp đổ. “Thật sự có nhiều nguyên nhân thua trận của chúng tôi hôm nay, như việc để thua bàn quá sớm để mất thế trận. Chúng tôi xin lỗi tất cả các khán giả đến sân, người yêu mến CLB đến đông nhưng chúng tôi không đền đáp được sự kỳ vọng của họ. Đặc biệt anh Bá Kỳ đã chứng kiến trận đấu hôm nay, tôi gửi lời xin lỗi tất cả những CĐV một lần nữa”.

Những CĐV SLNA đã có một buổi chiều tối khá chưng hửng khi những gì họ kỳ vọng đội bóng của HLV Đức Thắng là nhiều hơn thế. Trước trận, sân Thống Nhất thực sự là ngày hội lớn với họ.

Và với CĐV đặc biệt Bá Kỳ, họ có thêm động lực đến sân. Nhưng cũng như mọi người dân xứ Nghệ có mặt ở Thống Nhất chiều qua, họ đã không thể thêm một lần mở hội sau trận đấu như cách họ rần rần kéo đến sân chiều 12/3.

CĐV SLNA biến Thống Nhất thành chảo lửa cho riêng mình

CĐV SLNA biến Thống Nhất thành chảo lửa cho riêng mình

Đội bóng xứ Nghệ có thể không có thành tích tốt trên bảng tổng sắp nhưng chắc chắn họ đang sở hữu những CĐV tuyệt vời nhất đất nước.


Với người Sài Gòn, họ rất hả hê khi đánh bại đội khách một cách tâm phục khẩu phục. Những tranh cãi về việc trọng tài Văn Lập cho SLNA hưởng quả 11m, đưa trận đấu trở nên kịch tính hơn với bàn gỡ 1-2 của Phi Sơn cũng không còn được để tâm.

Sài Gòn “kết liễu” đội khách SLNA chỉ sau 1 hiệp đấu với sự bùng nổ của đội trưởng Ngọc Duy. Bên cạnh đó, HLV Đức Thắng đã cho thấy sự điều chỉnh hợp lý với việc tung Marcelo vào sân thay Khánh Thành.

Thay một hậu vệ biên đang bị đối phương khai thác bằng một tiền đạo nhằm tăng sức công, Sài Gòn đã có bàn định đoạt trận đấu trước khi khép lại hiệp 1. Hiệp 2, chủ nhà phòng thủ kín kẽ khiến đội khách bế tắc đến nỗi vừa trôi qua 2/3 thời gian trận đấu, CĐV SLNA đã “đọc” thấy đội nhà thua trận và bỏ ra về.

HLV Đức Thắng của CLB Sài Gòn cho hay: “CĐV SLNA kéo đến sân hôm nay đông đảo hơn có lẽ cũng giúp chúng tôi thi đấu hưng phấn hơn để chiến thắng trận này. Trước mùa giải, chúng tôi đặt ra tiêu chí đá phóng khoáng, đá đẹp, đá tự do để cầu thủ không bị áp lực gì.


Các cầu thủ Sài Gòn phản đối quyết định phạt 11m của trọng tài. Ảnh: Quang Liêm

Thế nhưng, thành tích không như ý khiến các cầu thủ chịu áp lực, họ chơi thiếu tự tin, thiếu tập trung. Trước trận đấu với SLNA, chúng tôi đã nói với các em bóng đá có thắng thua, chúng ta không thua trước những đối thủ mạnh như Hà Nội thì các em không cần lo lắng chuyện thắng thua với đối thủ khác nữa. Khi đội bóng thi đấu có tính toán hơn, chúng tôi đã có chiến thắng như hôm nay”.

Về chuyện tập trung cầu thủ trẻ cho các ĐTQG trẻ, đặc biệt trường hợp trung vệ Đình Trọng vừa được tập trung U20 Việt Nam chuẩn bị World Cup U20 2017, HLV của Sài Gòn cho biết: “Chúng tôi từng từ chối để trung vệ Đình Trọng tập trung ĐTQG vì cậu ấy là chủ chốt của CLB. Năm ngoái Đình Trọng đá trọn mùa và như các bạn làm bóng đá sẽ biết, khó sử dụng một trung vệ nào dưới 18 tuổi để thi đấu chuyên nghiệp trong môi trường đỉnh cao.

Như thế thì đủ nói lên khả năng của Đình Trọng. Tôi nghĩ 2 tháng tập trung cho một đội đá 5 trận thì chúng tôi không đồng ý lắm vì cầu thủ chúng tôi cần đang đá giải chính thức. Nên để các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát để thi đấu những giải trẻ. CLB chia sẻ với Liên đoàn nhưng Liên đoàn cũng cần biết chia sẻ với chúng tôi”.

Bàn thắng: Ngọc Duy 10’, Patrick 20’, Xuân Dương 45’+1 - Phi Sơn pen 25’

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm