Sài Gòn FC: Thay tên (không đổi họ) và chuyển nhà

07/04/2012 14:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Sài Gòn FC hay Sài Gòn Xuân Thành đã và thuộc về nơi này. Sẽ không bao giờ có chuyện bầu Thụy chuyển nó về quê hương Ninh Bình”, ông Nguyễn Đức Thụy từng chắc nịch như thế trong buổi đối thoại với TT&VH.

Lá không (hay chưa) rụng về cội, nhưng chắc chắn một lần nữa, phiên hiệu đội bóng có tuổi đời non trẻ này một lần nữa sẽ được thay đổi. Đồng thời, trong nay mai, bầu đoàn thê tử của Sài Gòn FC sẽ chuyển nhà về Trung tâm Thành Long, thay vì cố thủ tại tầng hầm khán đài B sân Thống Nhất như thời gian qua.

2 năm, 3 lần thay tên-đổi chủ

Sau chiến dịch thăng hạng Nhất cùng Xuân Thành Hà Tĩnh bất thành (mùa giải 2010), chỉ một năm sau đó, ông chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành, Nguyễn Đức Thụy, đã quyết định mua lại suất chơi hạng Nhất của tân binh Hòa Phát V&V, đồng thời làm hồ sơ nhập khẩu đội bóng vào TP.HCM với tên gọi Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT). Với binh hùng, tướng mạnh, SG.XT thăng hạng chuyên nghiệp ngay trong năm đầu tiên và cuộc chuyển giao (dù bất thành) sau đó, nhưng cái tên Sài Gòn FC đã lại ra đời như một “đòi hỏi của lịch sử”.


Chỉ có đội bóng như Sài Gòn FC mới có cảnh tượng GĐĐH (ông Trần Tiến Đại, trái) cũng tham gia chỉ đạo chuyên môn như HLV trưởng

Cũng trong khoảng thời gian này, đội bóng từng được ví như “thiếu gia” Sài thành này xảy ra bao lần “binh biến”, từ cấp thượng tầng đến hạ tầng cơ sở (TT&VH số ra ngày 6/4/2012). Từ lúc phôi thai (tân binh hạng Nhất Hòa Phát V&V) cho đến khi thành hình (Sài Gòn FC, đội bóng đang được biết đến như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2012), kể cũng lắm truân chuyên. Không phải tất cả đều là do ý bầu Thụy, nhưng đội bóng cũng đã phản ánh được phần nào bản chất thích chơi ngông của “tay chơi” đất Ninh Bình.

Từ việc sa thải HLV Lư Đình Tuấn, đến chuyện ghép lại cái “đuôi” Xuân Thành như ban đầu, rồi kế đến là chuyển chỗ ở, sắm thêm tinh binh…, một cuộc cách mạng triệt để đã và đang diễn ra trong lòng “thiếu gia” Sài thành.

Lại câu chuyện con gà, quả trứng

Trước đây, người dân ở những thành phố lớn như TP.HCM đã từng khốn khổ vì “điệp khúc”: Sổ hồng (sổ đỏ) và hộ khẩu. Những quy định khá phức tạp trong việc giải quyết nhu cầu của người dân, rằng phải có hộ khẩu tại TP.HCM mới ra được bìa hồng, bìa đỏ của miếng đất được mua hợp pháp và ngược lại. Người ta đã ví von nó như câu chuyện về con gà và quả trứng là vì thế. Ngẫm chuyện Sài Gòn FC (hay SG.XT) cũng chẳng khác mấy về bản chất. Tất cả đều không mong đợi bóng đá VN cứ mãi xây nhà từ nóc.

SG.XT khi chuyển vào TP.HCM gần như không có một tấc đất cắm dùi, theo đúng nghĩa đen của cụm từ mà các cụ từng nói. Nhưng “thế giới phẳng”, chuyện di dời, nhập tịch hay nhập khẩu của một đội bóng quá dễ. Trước SG.XT, N.SG (tiền thân là QK4 chuyển vào) và Sài Gòn Hải An United… cũng đã từng làm như thế. Phải chăng điều quan trọng nhất là (lãnh đạo) bóng đá TP.HCM vẫn bảo lưu được các suất tham dự V-League và hạng Nhất, nên chẳng việc gì phải băn khoăn khi một ai đó đặt vấn đề nhập khẩu? Ít nhất thì biểu hiện là thế!

Giải thích thêm cho việc tại sao lại có ý định ghép lại cái “đuôi” Xuân Thành ở phía sau như thời còn đá giải hạng Nhất, ông chủ của Sài Gòn FC nói rằng, cần thiết phải làm như thế để hợp thức hóa chuyện giải ngân. Nghe rất có lý và với điều kiện của bóng đá VN vào lúc này, đó cũng là đòi hỏi rất thực tế. Tuy nhiên, người ta vẫn cứ cảm thấy ngao ngán, khi cứ phải chạy theo sự ngẫu hứng của một bộ phận những người làm bóng đá. Ở đây là những ông chủ như bầu Thụy. “Miệng kẻ sang có gang có thép” thật!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm