Quà mừng tân gia, ông Ricardo !

28/11/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chủ nhà Bình Dương không có mặt ở trận chung kết là 1 nỗi buồn vô hạn cho BTC và người hâm mộ đất Thủ. Nhưng không vì thế, mà trận đấu tranh 3 – 4 đối với riêng ông Ricardo vô nghĩa. Danh hiệu hạng 3 chung cuộc sẽ là 1 phần nào đó cứu vãn thời gian cầm quân của trợ lý người đặc biệt ở đất Bình Dương.

Duyên kỳ ngộ sẽ là ngôn từ được dành cho 2 cặp đấu cuối cùng của BTV – Number 1 Cup 2010, bởi nó là sự lặp lại của các trận vòng bảng. Nó đem theo cả những vay trả, trả vay.
HLV Ricardo của B.BD
Cái tên Matsubara đã không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá Brazil, dù chỉ là hạng nghiệp dư. Đội bóng tham dự giải đấu này là sự tập hợp của dàn lính lê dương, đánh thuê ở khắp nơi trên thế giới. Mục đích tiếp thị, chào hàng vẫn là tối thượng với những người đã cất công đem họ tới đây.

Trong quá khứ, Matsubara từng có thành tích tốt tại BTV – Number 1 Cup, nhưng bất luận thế nào, mỗi khi cứ đối đầu với ĐT.LA là họ đều chuốc lấy thất bại (1 ở trận CK năm 2007 và trận tranh vòng bảng năm nay đều với tỉ số khít khao 1 – 0). Với những dữ kiện như hiện tại, lời nguyền khó thể thay đổi được.

Trong một diễn biến khác, Leandro sẽ có cơ hội lần thứ 2 đối đầu với các đồng đội cũ trong màu áo V.HP, để gỡ gạc. Thời gian ở Bình Dương đấu giải, các đồng đội Hải Phòng chẳng buồn “rủ” Leandro ra ăn hay thậm chí 1 buổi café. Họ đã quen cuộc sống không Leandro và hầu như đã quên 1 người từng là biểu tượng của đất Cảng. Dẫn chứng, ở tập 1 cuộc gặp gỡ vòng bảng, những cái bắt tay, ôm nhau đã rất nhạt. Còn khi vào sân, Leandro bị “chặt” không thương tiếc.

B.BD - V.HP là cuộc gặp của những thế lực, những ân óan, những ân tình, những sự khẳng định và của riêng Ricardo, tân HLV trưởng B.BD.

BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm