QNK Quảng Nam – Đồng Tháp 2-0: Người hâm mộ hờ hững

03/08/2015 05:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn, QNK Quảng Nam đã không bỏ lỡ cơ hội để giành trọn 3 điểm khi tiếp các vị khách Đồng Tháp trên sân nhà. Chỉ có điều quang cảnh vắng vẻ trên các khán đài sân Tam Kỳ chiều qua lại gây chạnh lòng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Tuy thua 2 trận gần đây và bị đẩy xuống khá sâu dưới bảng xếp hạng nhưng thầy trò Hoàng Văn Phúc dường như không chịu áp lực khi trở về Tam Kỳ. Trước một Đồng Tháp “khôn nhà, dại chợ”, đội bóng xứ Quảng đã áp đặt hoàn toàn thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Có một chút sốt ruột vì trong khoảng 2/3 thời gian đầu của trận đấu, các chân sút QNK Quảng Nam tỏ ra vô duyên trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Thế nhưng, khi Suleiman cởi được nút thắt ở phút 73 bằng tình huống đánh đầu cận thành tung lưới Khoa Điển, mọi chuyện trở nên thật đơn giản với đội chủ nhà.

Chơi nhàn nhã nhưng QNK Quảng Nam vẫn nắm thế trận, họ không cho Đồng Tháp có bất cứ cơ hội phản kháng nào. QNK Quảng Nam mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công, liên tiếp đặt khung thành thủ môn Khoa Điển trong tình trạng báo động nên chẳng có gì bất ngờ khi tiền đạo Patiyo tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ 2 để đảm bảo thắng lợi cho đội chủ nhà trong những phút cuối.

Chiến thắng của QNK Quảng Nam khá thuyết phục, tiếc là quang cảnh trên các khán đài sân Tam Kỳ chiều qua lại gây chạnh lòng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Chỉ có khoảng 2.000 CĐV đến sân theo dõi trận đấu, điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh các khán đài không còn một chỗ trống khi QNK Quảng Nam tiếp HAGL ở vòng 16 và giành thắng lợi đậm 4-0.

Dù vậy, chiến thắng này khá quan trọng vì nó đã giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giải quyết được cùng lúc nhiều vấn đề. Đội chủ sân Tam Kỳ chặn đứng đà tụt dốc, củng cố đáng kể về mặt điểm số so với những đội trong nhóm tranh suất trụ hạng, đồng thời vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ…

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm