Phan Văn Đức lọt Top 5 màn thể hiện ấn tượng nhất bán kết lượt đi AFF Cup 2018

04/12/2018 09:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ FOX Sports Asia đã chọn ra 5 cá nhân có màn thể hiện tốt nhất tại vòng bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

 

Syamer Kutty Abba (Malaysia)

Chú thích ảnh

Việc Thái Lan bị áp đảo bởi một đội Đông Nam Á là điều không thường xuyên xảy ra nhưng đó là những gì Malaysia đã làm được ở Bukit Jalil. Công lớn trong trận đấu này đến từ hàng tiền vệ. Và nổi bật nhất trong đó là Syamer Kutty Abba và Akram Mahinan.

Nếu Akram như một tấm khiên thứ hai trước hàng tứ vệ thì Syamer là nguồn động lực thúc đẩy hàng công của Malaysia.

Anh không chỉ phát động vô số đợt tấn công của đội chủ nhà mà còn đích thân gây áp lực lên khung thành Thái Lan. Syamer đã xuất hiện nhiều lần trong vòng cấm đối thủ và thậm chí còn ở những vị trí rất thuận lợi. Đáng tiếc là Malaysia không thể ghi được bàn nào dù đã tung ra đến 23 cú sút.

Mika Chunuonsee (Thái Lan)

Cầu thủ gốc xứ Wales đã phải chờ cơ hội để thể hiện mình tại AFF Cup 2018. Trước đó ở vòng bảng, anh là người đóng thế cho Philip Roller trong 3 trận mở màn của Thái Lan. Nhưng sau khi được trao cơ hội ở trận đấu cuối cùng gặp Singapore, Mika Chunuonsee đã khẳng định tài năng và giữ được vị trí của mình cho tới trận đấu với Malaysia vừa qua.

Chú thích ảnh

Trong một ngày mà Malaysia áp đảo, Mika là một phần rất quan trọng trong hàng phòng ngự Thái Lan. Việc thiếu hỗ trợ từ Nurul Sriyankem buộc Mika phải hoạt động nhiều hơn trong hơn 60 phút đầu tiên. Một trong những pha bóng hay nhất của anh là tình huống ngăn cản Norshahrul Idlan đánh đầu ở cự ly chỉ khoảng 6m.

Phil Younghusband (Philippines)

Với 52 bàn thắng sau 104 trận ra sân, Phil Younghusband xứng đáng mang tấm băng đội trưởng của Philippines. Anh là một cầu thủ năng nổ và không bao giờ sợ phải hy sinh cho đồng đội. Younghusband đã làm một công việc đáng ngưỡng mộ khi là tiền đạo duy nhất luôn chạy theo gây áp lực với 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam trong suốt 90 phút.

Và khi có cơ hội, Phil tận dụng triệt để điều đó. Đội trưởng của The Azkals có một pha dốc bóng bên cánh trái và căng ngang vào trong để Patrick Reichelt đệm bóng tung lưới thủ thành Văn Lâm, đem về bàn gỡ hòa 1-1 cho Philippines ở phút 45+2.

Xem lại pha kiến tạo của Phil Younghusband

Phan Văn Đức (Việt Nam)

Clip Phan Văn Đức ghi bàn vào lưới Philippines

Trong một đội hình đồng đều, các sao trẻ của Việt Nam có thể phải chờ cơ hội để được tỏa sáng. Và sau Nguyễn Công Phương, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh thì đến Chủ Nhật vừa qua, Phan Văn Đức đã bước lên sân khấu.

Các CĐV có thể cảm thấy bất ngờ khi HLV Park Hang Seo không chọn Công Phượng hay Văn Quyết đá chính. Nhưng Văn Đức đã chứng minh cho tất cả thấy quyết định của chiến lược gia người Hàn là hoàn toàn chính xác.

Những pha đi bóng của anh khiến cho hậu vệ phải Adam Tull gặp rất nhiều vấn đề. Anh cũng thể hiện sự nhanh nhạy với một pha chạy chỗ thông minh đón đường chuyền của Trọng Hoàng và đem về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Việt Nam.

Tan Cheng Hoe (Malaysia)

Chú thích ảnh

Vị trí cuối cùng không phải một cầu thủ mà là HLV của Malaysia, Tan Cheng Hoe. Có thể nói Malaysia đã vượt qua kỳ vọng của người hâm mộ trong trận bán kết lượt đi và đó là công lớn của chiến lược gia 50 tuổi.

Giữa hàng loạt chiến thuật mới mẻ, HLV Tan vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 cổ điển và tận dụng sự lợi hại của các cầu thủ chạy cánh để áp đảo Thái Lan.

Nếu Malaysia có thể vượt qua Thái Lan sau trận đấu vào thứ Tư tới, đó sẽ là một kỳ tích của HLV Tan.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm